1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hoa sữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinokiobk

    pinokiobk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã là cuối mùa thu. Bằng giờ này năm trước, hoa sữa hình như nhiều hơn bây giờ. Hoa sữa nở trắng trên tất cả mọi ngõ ngách nào có thể đi qua. Có cảm giác hình như bây giờ hoa sữa ko còn là nét đặc trưng riêng của phố Nguyễn Du nữa. Trên khắp các con đường Hà Nội, thật dễ dàng có thể tận hưởng trọn vẹn mùi thơm của cả một mùa thu. Ngay cả con đường mà suốt 6 năm mình đi học cũng lác đác vài gốc sữa, cũng nhuốm cho con phố mang màu game ấy bớt đơn điệu. Mùi hoa sữa quyện vào từng ánh mắt dịu dàng của những người đang yêu. Trời Hà Nội thu, hiếm có ai không ngửi thấy mùi hoa sữa, dù có khi chẳng phải vì hoa đã nở mà chỉ bởi vì nỗi nhớ nhung khiến người nặng tình lầm tưởng mà thôi, lúc này nồng nàn, lúc khác lại như thoang thoáng đâu đây, cũng như kỉ niệm một khi đã khắc sâu trong tim người ta vậy, dễ gợi, dễ nhớ mà lại khó tìm... Từng khoảnh khắc mùa thu đang trôi qua, là giây phút hoa sữa nồng nàn hết mình cho một lần hò hẹn. Hò hẹn mùa thu năm sau...
    Đêm Hà Nội da diết bao nhiêu thì ngày cuối thu lại rực rỡ bấy nhiêu. Mỗi sớm thu còn vương lại của độ cuối thu lại là một sớm của những điều kì thú. Không gian chỉ chực đợi ánh sáng đầu tiên đến để phả vào hơi thở hanh hao của người cái lạnh ngọt ngào. Gió mùa đông Bắc đã về...
    Nhớ ngày học lớp 4, mình cũng lũ bạn nhặt sấu rụng ở Tô Hiến Thành chờ cô bạn học nhạc. Nhớ mùa hoa xưa nở trắng góc sân trường cấp 3, nhìn từ tầng 2 xuống trông cây xưa như 1 bông cúc trắng khổng lồ ( đẹp như film Hàn ý ). Mình yêu hương thơm của hoa sữa nhưng lại thích ngắm hoa xưa hơn, ko biết tại sao nữa. Có lẽ hoa xưa gợi mình nhớ tới Blue River ...
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng có 1 ngày giống ấy,nhưng rồi tất cả cũng đi qua....giờ nhớ lại ngày ấy cũng xa lắm rồi...đồng cảm với bạn
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thật hay. Một tình yêu trong trẻo, có cảm giác nồng nàn như mùi hương hoa sữa. Nhưng dù sao, nó cũng là quá khứ rồi.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tớ có vài dòng ngô nghê về hoa sữa. Nhân tiêu đề TL này, tham gia với các bạn một chút cho vui nhé.
    -------------------------------------
    Hương hoa sữa len vào từng hơi thở
    Say đắm lòng ai khóe mắt ai cười
    Hương hoa sữa len vào tim hé nở
    Mối tình đầu bỡ ngỡ tuổi đôi mươi.
    Đông đã về trời trở gió heo may?
    Hoa sữa tan về nơi nào chẳng rõ
    Để nỗi nhớ cứ vương hoài trong gió
    Vấn vương buồn theo khóm lá khẽ lay.
    Đông thật rồi hoa sữa dấu yêu ơi
    Nhớ biết mấy mùi hương thầm thanh khiết
    Giận hờn chi nhau để rồi ly biệt
    Để góc sân trường hoa sữa đứng chơi vơi.
    --------------------
    Bọn tớ đã có những giây phút thật lãng mạn và thần tiên ngào ngạt hương hoa sữa. Tiếc là tớ ko biết giữ gìn để những thứ quý giá đó trôi đi mất. Giờ chỉ còn là hoài niệm buồn mà thôi.
    Dẫu sao, hương hoa sữa cũng thật nồng nàn, rót từng giọt mật ngọt ngào vào tim những người chưa yêu, những người đang yêu, hay những người đã lỡ tay đánh mất tình yêu.
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    tròi nhưng tâm hồm đồng cảm
    giờ đang sống giữa cái rét đầu đông nhưng lòng vẫn vấn vương
    mùa thu cùng hương hoa sữa hôm nào
    tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    nhưng đừng có buồn nhiều các ban a
    mua thu đi mùa thu lai vê ta lai có hoa sữa lại có em
    mùa đông cũng có nhiều cái thú vị đấy chư
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu và hoa sữa gắn liền với những kỷ niệm của mình với một người bạn.
    Ngày đó mình và anh quen nhau trong một lớp học khiêu vũ... Và rồi những ngày thứ bảy, chủ nhật anh đưa mình đi chơi khắp Hà Nội (anh là người Hà Nội mà). Quen nhau vào mùa hoa sữa, rồi đến mùa hoa sữa tiếp theo khi mình nhận ra rằng anh ấy thích mình thì lúc đó mình muốn dừng lại ... vì thực sự khi ấy mình không có tình cảm gì nhưng đôi khi lại thấy buồn một chút khi một tuần không thấy anh ấy đến. Song có lẽ vì đã quá quen thuộc với sự có mặt của anh và những buổi dạo chơi vào ngày cuối tuần nên mình cảm thấy thiếu vắng .... Rồi mình tự nhận anh ấy là anh trai cho dù anh ấy không đồng ý ...
    Và mùa hoa sữa tiếp theo nữa - là mùa hoa sữa năm nay khi mà anh ấy đã sang Hàn Quốc du học thì mình lại mong sự có mặt của anh để lại đến con đường tràn hương hoa sữa ấy và được anh mua cho bắp ngô nóng hổi nhưng đâu còn được nữa... Để cho vơi bớt đi nỗi nhớ, mỗi tuần ít nhất 1 lần mình đi dạo qua khu đô thị Mỹ Đình hoặc đi qua con đường Lê Đức Thọ cùng bạn, cũng tràn ngập mùi hoa sữa ... tuy không phải là con đường kỷ niệm của chúng mình nhưng cứ coi những con đường nào có hoa sữa thì đó là con đường kỷ niệm vì bất cứ nơi đâu có hoa sữa thì nơi đó mình đều nhớ đến anh ấy. Lạ thật !
    Mình đã gửi mail cho anh ấy nhưng dường như anh đang chừng phạt mình nên không thèm hồi âm...
    Vẫn thường gặp anh online nhưng lại không chat nhiều. Có lẽ nào ... Chỉ tại mình !!!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hoa sữa .... Hn sang đông rồi chắc là hoa sữa đã nở rộ hết rồi , mình chưa được ngửi hương của hoa sữa , chưa được gỡ từng cánh hoa vương trên tóc .... tất cả đã quá xa rồi . Chỉ còn là kỉ niệm mà thôi ..... hok biết giờ này có còn có hoa sữa nữa hok ???

Chia sẻ trang này