1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA & SÚNG - "Bạn có Hoa, ta có Súng - Hoa có tàn súng vẫn giương cao!" - ***Tour 2007

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Virgopig, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thí gốm! , nước miếng có virus hong dzậy?
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình và cực kỳ tình hình
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi nữa sao Sarss
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Á....Nhóm này chơi kỳ, cài bẫy nữa
    Đạp boy 1 cái
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tới giờ này còn được nhiêu đây!
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    sao đạp ông Boy vậy chị?
  7. helenham

    helenham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Em chưa chích ngừa, sáng anh Boy hỏi wài nên em ghét để dzậy kắn lun
    KO kắn hết thì em đứng chớp chớp cho xỉu hết dzun.
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao Sars không hiện hình zậy? bị tàng hình hả chòi
    Thêm 1 cục nữa
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Qua trang rồi, em nói típ
    Số nhà nhóm Hoa và súng của tụi em khi thành lập thiếu thành viên trầm trọng ! Tuy nhiên nhóm vẫn quyết có bấy nhiêu tham gia bấy nhiêu. Chương trình tập luyện đã xong, kịch bản đã lên. Đùng 1 cái, 1 nhân vật khá quan trọng trong 1 kịch bản không thể đi được vì bận thi ngay ngày chủ nhật 3-6, đó là @khanhthi
    (còn tiếp)
    [/quote]
    (tiếp theo)
    Cả nhóm quằng quại đau thương mà không biết làm gì, may thay còn có thêm được đoremon, utcoi va giotnuocvothuong, thế là các vai của vở kịch gấp rút thay đổi, bà bếp nangxuan cũng phải xung phong vào vai. Nhóm trở nên vui như ngày hội ....
    (còn típ)
    [/quote]
    (típ theo)
    Dzậy mà hôm nay, bổng nhiên 1 tin còn hơn sét đánh, đất trời như sụp đổ, em phải hét lên : trời ơi bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Chị Nắng Xuân đành chia tay vĩnh viễn Trại .... Hoa .... Sùng ! (xin hiểu là Súng, chứ hát đúng thì đứt dây đờn ! ).
    Chị Mai tuyên bố từ giả cuộc chơi vì mắc đi ăn đám cưới !!!!!!
    (còn típ)
    [/quote]
    (típ theo)
    Khẩn cấp ! Khẩn cấp !!!, cả nhóm vội nhóm họp ngay trên nét, boysaigon đang ăn cưới quăng đũa bỏ về, khongten đang học vứt sách chạy ngay, đại ca đang ôm vợ quăng bả lên giường bay vào máy tính ngay, 24h chuẩn bị đi với trai đuổi cổ nó về luôn, các nhân vật khác cũng đang cấp tốc tìm mọi cách để lên intẹtnét ... Tình trạng báo động đỏ, cấp 88888888 !!!! Cả nhóm thuyết phục, hâm dọa, trấn áp, mềm dẻo, nói chung là đủ mọi cách với chị @nangxuan75 ...
    (còn típ)
    [/quote]
    Nghỉ mệt uống nước và chát chít tí !
    [/quote]
    (tiếp theo)
    Sau 8 giờ 8 phút 9 giây thuyết phục căng thẳng, quyết liệt, ly kỳ , hấp dẫn từ đầu đến cuối buổi họp khẩn, chị @nangxuan75 đưa ra một yêu cầu có 1 không tên số 0, í quên, không 2 ! Đó là :
    ---------------------------------------------------------------------
    nangxuan1204: nếu tối nay xây xong 100 lầu
    nangxuan1204: tui nhứt quyết có mặt trong chuyến đi
    --------------------------------------------------------------------
    tèn...ten..... (trống nổi lên, màn hạ, qua cảnh 2 màn 2)
    [/quote]
    Màn 2 cảnh 2
    Tại một căn phòng nhỏ ở một khu phố nhỏ thuộc một tỉnh nhỏ của một quốc gia nhỏ ! Có một chàng trai bự đang ngồi lọ mọ bên máy tính bự với những dòng chữ bự để viết nhiều bài bự nhằm làm ... bự số trang của topic Hoa và Súng, với mục đích cao cả là : Cho người dzà được hưởng lạc nơi miền gió biển ! [​IMG] [​IMG]
    (còn típ)
    [nick][nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 26/05/2007
  10. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Có cần đạp phụ ko Sars
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này