1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Tết giá hàng chục triệu đồng: liệu giá hoa Tết như vậy có phải là lừa đảo và vớ vẩn ko các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 14/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là sau khi nói không hề đuổi nhân viên, họ lại tiếp tục email cho bạn kể là họ đuổi nhân viên. Sau khi xin lỗi qua email, họ lại viết email 2 (hy vọng lần này là tiếng Việt) mời bạn quay lại gallery để họ xin lỗi trực tiếp. ;))

    Và mặc dù bạn BKTN không hề công nhận giá trị của những cây hoa kia, "chúng nó" vẫn vui vẻ mua bán, bất chấp ý muốn của bạn.

    Thật là cuộc đời, có lắm chuyện hài hước, nhỉ bạn? ;))
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Đọc 1 số coment của mấy memb ở đây... từ trước đến giờ rất ngưỡng mộ trình độ các bác nhưng qua vài coment này... thấy hơi thất vọng về cách nhìn xã hội của các bác với 1 phần chỉ mang tính chất thiểu số (dám bỏ ra hàng triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu để chơi hoa mấy ngày tết...). Rồi lại mang đông tây kim cổ, kinh sử dã sử, xe này, máy nọ ra so sánh rồi phân tích và tung hô... Mình là khách... là người mua hàng.... đành rằng giá là do thị trường, nhu cầu... và do sự tính toán của người sản xuất ra mặt hàng đó mà định giá.... nhưng em dùng 1 phép thử, 1 phép so sánh với rất nhiều mặt hàng khác ngày tết, và tính luôn cả công sức những người làm công ăn lương thì nó có độ vênh.... và cái độ vênh, độ chênh so với giá trị nó quá lớn....
  3. gaming431

    gaming431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dù cho giá 1 số loại cây hoa tết có cao gấp hàng chục lần nữa mà vẫn thuận mua vừa bán thì cũng là điều bình thường, nhưng đối với chủ topic thì chắc đó là siêu lừa đảo và vớ vẩn mất :))
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Ồ, còn có vụ này nữa à. Ai còn nhớ vụ này cho mình thắc mắc, sao BKTN ko tự viết thư càm ràm, mà phải nhờ bạn viết dùm thế nhỉ?
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Họ có nói là họ ko hề đuổi nhân viên ko người đẹp? Họ nói là họ đã nhắc nhở (reminded) và sau đó trong email thứ hai, họ nói sau khi nhắc nhở, thấy mình vẫn tiếp tục gửi email ko đồng ý và yêu cầu phải trừng phạt hai tên kia thật nặng, thì họ nói là họ sẽ đuổi hai nhân viên đó. Đừng nói là người đẹp muốn tại hạ post hai email sau nhé (một email đuổi nhân viên, một email mời mình lại để trực tiếp xin lỗi mình)
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn so một gốc Đào thế, Mai thế với một hộp mứt, cái bánh chưng, bộ quần áo hay lương người lao động thì tôi cũng thua bạn thực rồi. Bởi vì cuộc sống này nó đa dạng lắm. Cũng giống như có top có bạn gì đó hỏi tại sao có người thu nhập vài chục triệu thậm chí hàng trăm triệu mỗi tháng vậy.
    Cuộc đời vốn dĩ bất công như thế. Không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối đâu.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết bạn có phải dân Nhật Tân, Quảng Bá hay không ? mà bạn bảo vệ người ta thế.... chẳng biết nói như nào để bạn hiểu nhỉ.... Tớ không quan tâm đến việc làm sao để ra được 1 cành đào đẹp trong ngày tết... tớ quan tâm đến việc đào tết đẹp hay ko đẹp thôi... Nhưng tớ thấy có 1 điều là trong làm ăn của đại bộ phận người dân VN, phần lớn nhiều người là chộp giật, cơ hội, mang tính chất ăn xổi... tớ rất ghét những người làm ăn kiểu đấy không chỉ riêng mảng đào quất... mà còn rất nhiều thứ khác nữa.... tớ rất thích cách làm ăn của dân TQ... 1 là 1, 2 là 2, minh bạch rõ ràng... và rất giữ chữ tín....
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không phải cứ vì hàng hóa giá quá cao so với thu nhập của...bạn (và mấy tỉ người còn lại) mà NGHIỄM NHIÊN hàng hóa ấy trở thành vớ vẩn hay lừa đảo.
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thứ nhất tôi chẳng biết dân Nhật Tân hay Quảng Bá là ai, sao ở TTVN có một cái tật khi tranh luận không lại thì hay chụp mũ thế nhỉ?
    việc Đào tết có đẹp hay không là do người bán và người mua. Nói chung sở thích người ta thấy đẹp thì họ bảo nó đẹp, không thích thì họ chê xấu, hoặc như con cáo không ăn được Nho nó vẫn có quyền chê Nho xanh.
    chủ đề này tranh luận về cái giá của Đào hay Mai hoặc cây cảnh ngày tết, bạn lôi chuyện chộp giật ăn xổi của người Việt vào làm gì? còn cách làm ăn của người Trung Quốc: bạn có biết bao nhiêu thương buôn bị bán nhà vì cách làm ăn khốn nạn lừa đảo và chộp giật của người Trung Quốc không?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện bạn ấy có là dân Nhật Tân, QB hay không,
    chuyện đại bộ phận ng dân VN có chộp giật hay không
    chuyện bạn ghét hay thương ai
    chuyện bạn thích cách làm ăn của ai

    không hề làm cho hoa Tết giá hàng chục/trăm triệu đồng trở nên hàng hóa vớ vẩn hay lừa đảo.

    =))

Chia sẻ trang này