1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Tết giá hàng chục triệu đồng: liệu giá hoa Tết như vậy có phải là lừa đảo và vớ vẩn ko các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 14/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Ý anh là Harley Davidson phải không?
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Và không phải vì hàng hóa giá quá cao so với giá trị của nó mà NGHIỄM NHIÊN hàng hóa ấy có thể thoát khỏi tính chất vớ vẩn hay lừa đảo.

    PS: Người đẹp có chắc thu nhập của những người mua đào thế với giá hàng trăm triệu đồng cao hơn thu nhập của kakalot hoặc của BKTN ko?
  3. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    đúng nó rồi đấy

    quay lại vấn đề thu nhập của người trồng đào
    các bạn có thể search ở trên mạng sẽ thấy vài sào đào thu bán Được giá cũng chỉ tầm 100 - 200 triệu/ 5 sào
    để chăm sóc đào thì cần ít nhất 5 người (cả nhà đầu tư vào đấy), tiền trên chưa trừ giống, phân bón và thuốc trừ sâu trừ cỏ...
    như vậy bình quân mỗi người cũng chỉ 30 triệu/năm trừ các khoản đi chắc còn nửa hoặc 2/3 là cùng
    chỉ bằng 2 tháng lương của những thành viên trên này thôi

    những ngày này thay vì ngủ trong chăn ấm ôm vợ thì họ phải ra đồng ngủ để trông đào, phải ngủ ngoài đường để bán đào, các khoản chi phí về vận chuyển, đầu gấu, đầu mũ (CA)...

    các thứ trên chưa tính rủi ro về Thu hồi đất (điển hình như vụ Hải Phòng vừa qua), rủi ro về thời tiết mưa nắng thất thường dự báo sai bét (ngập như năm 2008 đào chào cờ hàng loạt)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ai cần tính toán nhiều như bạn đại gia chứ, cứ thấy đào giá mấy trăm triệu mà có "đứa" vui vẻ mua là đã cảm thấy trong lòng xốn xang cảm giác ghét "chúng nó" rồi. ;))

    Ai thèm chia mấy chục hay mấy trăm triệu cho mấy sào đất hay mấy nhân công hay mấy năm mấy tháng chứ, cứ thấy "bọn" trồng đào cầm cục tiền là đã bừng nở sự khó chịu với "chúng nó" rồi. ;))

    "Chúng nó" thu từng cục mấy chục triệu, chi từng cục mấy trăm triệu, trong khi nhân dân ta còn đói khổ, cụ thể là ta còn đói lương, thử hỏi sao không thấy bất bình? ;))

    Mà bất bình thì phải làm gì? Trồng đào xịn giá rẻ hàng loạt để chúng nó không thể hô giá trên trời, để chúng nó không thể rửa tiền...thì ta không làm được rồi, vì ta có biết chăm đào đâu, có vốn đâu, và cũng có dám bỏ job để đi trồng đào (nghe đồn là) "làm giàu" đâu. Thế thì ít nhất ta cũng lập topic ttvn bày tỏ nỗi bất bình vậy!
  5. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Bác BKTN cứ chắc cú "lừa đảo", thế bác đi baó CA điều tra bọn lừa đảo đi. Tố cáo bọn lừa đảo là làm việc có ích (theo quan niệm của BKTN):))

    Mắc cười bác này quá đi mất. Có cách suy nghĩ, thể hiện nguy hiểm quá. Trách nào từng bị người ta đuổi khỏi cửa.[r24)]
  6. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    Độ vênh có bằng giời thì cũng chả phải là lừa đảo. Cây đào sờ sờ trước mặt khách. Người ta bảo giá trăm triệu, thích thì mua, ko thì thôi. Thuận mua vừa bán. Ví dụ trong cây đào có chôn thuốc nổ, đến khi mình mang về nhà thì nó nổ tung, như vậy mới bảo là lừa đảo

    Còn bạn so sánh công sức trồng đào, với việc làm công ăn lương thì ....Sao bạn ko chuyển nghề sang trồng đào đi, nếu thích. Trồng đào thì cũng có người trồng được đào thế, có người ko trồng được. Cũng như làm công ăn lương, có người lương 10M một tháng như bạn, nhưng cũng có người lương 50M một tháng. Nghề nào cũng có trạng nguyên
  7. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đây thêm một thứ chứng minh rằng những gì ngoài tầm với của BKTN đều là lừa đảo cả. Thậm chí tới nhãn hiệu xe mà BKTN thích cũng vậy.
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Vậy nhân tiện Tôm xin làm 1 bài thơ, nói hộ nỗi lòng của chủ topic hén ;))

    --------------------------------------------------------------



    Nỗi lòng của một chàng trai lo cho xã hội sắp trở thành cường quốc đào thế


    Đào thế 2012 - Quốc họa tương lai



    Xã hội giờ loạn khắp mọi nơi :((

    Có lần xem tranh quản lý mời [r37)]

    Khốn nạn là nó… mời ra cửa [r37)] [r37)] [r37)]

    Nó bảo do mình mặc lôi thôi!?! :-??



    Viết meo kiện cáo rồi ngồi đợi :-w

    Nhận được 3 meo gửi phản hồi \:D/

    1 meo thì xin lỗi sơ bộ >:P

    1 meo thông báo, 1 meo… mời :)>-



    Chuyện cũ qua rồi mình chả nói [-X

    Bây giờ tập trung vào chuyện mới

    Tết sắp đến rồi nên rảnh rỗi #-o

    Có ngay chuyện shock kể mọi người :-*


    Nằm nhà đọc báo ếch-prét chơi (*)

    Mới đọc năm phút giật nẩy người :-/

    Cây hoa ngày Tết giá trăm triệu @-)

    Rõ là lừa đảo rõ nực cười ^:)^ ^:)^ ^:)^



    Xã hội giờ lắm bố dở hơi :-??

    Ra vẻ ta đây hiểu việc đời :-@

    Nhưng chỉ có mình thì mới biết :>

    “Chỉ béo mấy thằng trồng cây thôi” :-&



    Chắc toàn là lũ nhà giàu nổi :-ss

    Ngu si hoang phí đua đòi chơi :-?

    Mình đây tiền nhiều như lông nách 8-}

    Chẳng qua không thích khoe khoang thôi \m/



    "Giá này đúng thật là trên trời" ^:)^

    Thế mà có lũ cắm đầu chơi #:-s

    "Phen này ông chuyển trồng đào thế >:)

    Thế là cuối năm hốt bạc rồi" :-bd



    Rồi ta tấn công ra thế giới :))

    Tết về Việt Nam lại mở hội [:D]

    Mỗi cây hét giá hơn chục tỉ ;))

    Đô la nấu trứng mời Tây xơi =))






    .....................................


    Mình khuyên các bạn một câu thôi:
    Là những cái gì ngoài tầm với
    Mà mình cảm thấy là vớ vẩn
    Chắc chắn nó là lừa đảo rồi! :-@


    ( Trong ngoặc kép là sao y nguyên câu chứ ko dám đặt điều nha [:D] )
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc câu này mà phá lên cười :)) .
    Khi nào có người nói tớ là đừng chê bai mỉa mai chỉ vì lý do ngoài khả năng chi trả của mình, tớ sẽ nói câu này [:D] Tiền anh nhiều như lông nách nè, chẳng qua không thích show off thôi à nha . :)>-

  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bác lấy gì làm thước đo giá trị của cái cây ấy để mà đánh giá là giá cả người ta đưa ra ko hợp lý? Có những thứ mà ng ta ko thể dùng cái j để đo đạc giá trị của nó đc, ở đây chỉ có thể là thuận mua vừa bán thôi. Ví dụ em có cái lắc tay, trị giá thị trường của nó là 5k,nhưng đối với e nó có nhiều giá trị kỉ niệm, bỗng dưng e hứng lên,em vào muare.com e rao bán nó với giá 5000k, ai thích mua thì mua, rẻ hơn e ko bán. Chả ai có quyền bảo e lừa đảo đúng ko bác.
    Bác cũng đừng gay gắt quá khi cho răng 1 số ng bỏ ra cả đống tiền để mua về 1 thứ vô tri vô giác ( cụ tỉ ở đây là 1 cái cây) là ngu . Bác có biết cái câu "ngàn vàng khó mua được thứ ta yêu thích ko thế" ,đối với bác cái cây vô tri nhưng đối với những ng yêu cây cái cây có cả một linh hồn thì sso. Ng ta có tiền, ng ta thích làm j với tiền của n
    g ta chẳng đc, mình chém gió thôi chứ bình luận tiêu cực làm j. Với lại e ko ủng hộ lắm cái quan điểm cứ người
    giàu là phải đi làm từ thiện, phải đi giúp người nghèo khó. Người ta làm từ thiện khi người ta muốn thì mới có ý
    nghĩa, vả lại khi người ta làm từ thiện ng ta đâu có cần thông báo cho bác đâu. Biết đâu ng ta bỏ tiền trăm triệu
    mua cây và coa thể bỏ tiền tỷ ra làm từ thiện nhưng ng ta ko phô trương, ko muốn khoe ra thì sao.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nói thật với bác là dân TQ nó thâm thì ăn vào máu rồi. Ko tốt đẹp đâu bác ạ, cứ gọi là hồi sau mới rõ. Lời khuyên cho bác là ko nên 100% tin tưởng vào dân TQ. Vả lại TQ nó phát triển hơn mình 20 năm, cái j mình trải qua thì nó cũng đi qua từ lâu rồi. Nên nó thừa hiểu làm cách nào để kiếm đc tiền của mình, chả tử tế j đâu.

Chia sẻ trang này