1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluetoothmirrow

    bluetoothmirrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh em muốn mua giầy bộ đội liền tất chống vắt như ảnh phía trên thì ra KIOT 31 Lê Duwản mua nhé 60 ngàn /đôi .
    Nhiều thứ đồ hay ra phết đấy.
    [​IMG]
    Quần này hay quá ...nhưng ko biết mua ở đâu.
  2. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đi hùng hậu quá nhỉ, em vào đọc qua mà lại rạo rực cả người nhớ lại những giờ phút trên Fan cách đây hơn 1 tháng, tiếc là ko join cùng với bác DungL lần này được. Các bác cố sống và chiến đấu hết sức mình cùng với núi rừng Fan, cùng với các em vắt khát máu nhé.
    @ bác DungL: nếu cần thêm thông tin gì để chuyến đi thành công em sẽ xin cung cấp cho bác( tất nhiên là free )
  3. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết góp ý gì cho các bạn, cũng có đôi chút kinh nghiệm thực tế chiến đấu Fan hồi 30/6.
    Tớ tự biết sức leo núi yếu và không dai sức(dù ở đồng bằng khỏe như voi), các bạn nên xác định sẵn thể lực của mình. Mình là con gái và gần như luôn giữ vị trí cuối cùng của đoàn. Theo mình vật dụng cần mang theo cho những đối tượng này cần có :
    - Tất tối thiểu 1 ngày một đôi(nên dùng loại tất thể thao, đừng dùng tất xù, ngấm nước phiền phết ) mà cũng không cần hơn vì trong quá trình đi bạn cũng không có thời gian dừng lại thay đồ.
    - Tất ny lông (như trên, nhưng nhẹ nên mang nhiều một chút càng tốt)
    - Tất chống vắt ( 3 đôi)
    - Găng tay, mình đi ngày đầu bị mưa, dùng găng tay len bị vắt chui vào tay, híc, nên ngoài găng tay len nên dự phòng 1 đôi găng tay cao su, nó hơi bí tay nhưng hữu dụng vào ngày mưa có vắt.
    -Quần áo nhẹ nhất có thể, nên mặc loại áo phông nhẹ, thoáng, tớ mua ở dệt kim đông xuân, rất thoải mái và rẻ, nếu có bỏ không tiếc quá. Quần nên mặc loại nhẹ nhàng, kaki là okie nhất. Ý kiến của tớ là áo phông 4 ngày nên có 5 cái, quần dài thì 3 cái, cái sạch mặc đi ngủ, 2 cái mặc đi đường, tớ chỉ có mặc 1 cái đi đường cả 4 ngày vẫn okie lắm. Nhưng xác định về là vứt nhé.
    - Áo gió nhẹ, tớ thấy cái áo tớ mang theo rất hữu dụng,to, dài tay, có mũ, có túi áo, bạn mặc trên đường đi cùng với áo phông không nóng quá cũng không lạnh. Đừng mang nhiều, chỉ cần một cái cho 4 ngày. Ban nào có nhu cầu, pm cho tớ tớ xin tặng kỷ niệm, thật đấy, nó rất tuyệt khi leo Fan.
    -Áo len, chỉ cần một cái thôi bạn ạ, nhưng áo ấm vào, tối trời lạnh. Nếu có khăn quàng nhẹ thì tốt.
    -Khăn mặt, 2 cái, 1 để lau mặt, nhỏ thôi, 1 để lau người.
    - Dép lê, nên là dép tổ ong trắng trắng ý, tớ cá tớ là người duy nhất xuống Fan bằng dép tổ ong, he he, nhưng tớ là đặc biệt, bạn sẽ cần dùng khi về trại ra suối rửa chân tay.
    Ôi ôi tớ phải đi ngủ thôi, tớ post sau nhé.
    Khi nào nhà mình off tớ đi với, tớ còn nhiều kinh nghiệm vui lắm.
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì hoàn toàn không nên mua loại giày bộ đội 25K một chiếc. Loại giày này có độ bám rất tốt, có thể đừng chắc chắn trên những tảng đá có rêu tuy nhiên có rất nhiều cái dở
    Rất nặng và cứng, dễ đau chân và sước chân, phồng rộp, đi lại rất khó khăn. Không có số nhỏ cho các bạn nữ. Nói chúng là không hợp chì thì rất vất vả cho chuyến đi
    Theo tôi chịu khó ra hàng giày, kiếm đôi giày thể thao hoặc giày vải dày, lật cái đế nên , nếu thấy các khía ở đế giày to và thưa, các khía nằm ngang là ok. Đi lại để ý và khéo léo một chút.
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Rất vui được tham gia với mọi người trong chuyến đi này. Tôi là Sơn, vợ tôi tên là Trang (Mr Sơn và vợ Mr Sơn trong list của Guitar_9 đấy ạ - số 24 & 25).
    Tâm đắc câu "Cuộc đời là những chuyến đi" của bác Cao Sơn bên TBG nên hết sức háo hức với những thách thức này.
    Liệu đoàn chúng ta cần có một tên gọi không?
    Mong sớm gặp mọi người.
  6. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thằng em, anh thấy cái ảnh đoàn trước có hình chú rồi. Công việc ra sao rồi, ổn không?
  7. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Đến 20h00 hôm nay chúng ta đã fix được danh sách những người đi Panxipang. Đoàn gồm:
    1/ Phan Mỹ Hạnh- miyukivn-0912485985
    2/ Thiều Quang Sơn- 0904074696
    3/ Dương Bình Sơn- HoroscopeLeo- 0988525408
    4/ Đỗ Anh Tuấn- 0903441834
    5/ Nguyễn Lâm- 0989086558
    6/ Nguyễn Ngọc Mai- 0904197194
    7/ Đỗ Minh Thắng- 0903211970
    8/ Nguyễn Vân Khánh
    9/ Dương Thùy Nga
    10/ Trần Thanh Tú- 0989186595
    11/ Bùi Thu Hương- 0903464118
    12/ Đào Mỹ Linh- 0988317725
    13/ Bạn gái Đào Mỹ Linh
    14/ Nguyễn Quang Anh
    15/ Trần Vân- 0986931488
    16/ Đỗ Minh Thắng- 0903211970
    17/ Trần Việt Nam- 0904646872
    18/ Vũ Trường Giang- vtgiang- 0986461092
    19/ Lê Dũng- Guitar_9 - 0904302458 (tạm thời làm Trưởng đoàn)
    20/ Phan Mai Sơn- Robinsonsvn- 0988551075
    21/ Nguyễn Ngọc Linh- 0912292924
    22/ Nguyễn Phương Ngọc- 0983031486
    23/ Tuấn Sài Gòn- 0983822691
    24/ Chị gái Tuấn Sài Gòn
    25/ Mr Sơn
    26/ Vợ Mr Sơn
    27/ Trần Hoài
    28/ Huy Sài Gòn- 0909448464
    29/ Trần Thùy Linh
    30/ Nguyễn Văn Lâm- 0904264876
    31/ Nguyễn Trường Thi
    32/ Nguyen Thương Khương
    33/ Đỗ Mỹ
    34/ Phương giọng dễ thương
    35/ Thanh- bạn Phương
    Chú ý
    1. Đoàn chúng ta rất đông, vì vậy tinh thần tự giác của mỗi người phải thực sự tốt. Tôi sẽ chia đoàn thành nhiều nhóm nhỏ và có phụ trách nhóm để chúng ta dễ trông nom cho nhau.
    2. Các bạn chưa đóng tiền khẩn trương nộp tiền cho tôi
    3. Trước khi đi, chúng ta phải off thêm 1 lần nữa. Tôi sẽ post lịch trước hôm đó 2 ngày
    Có thể vài bạn sẽ phàn nàn vì sao chúng ta đông thế. Tôi thì lại nghĩ "Hữu xạ tự nhiên hương". Đâu có dễ dàng mà "nhất hô, bá ứng", phỏng ạ? Thôi thì cứ tạm thời gọi nhóm mình là nhóm "Hoa thơm **** lượn" cho nó máu vậy
    Được Guitar_9 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 23/08/2006
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Có mặt, có mặt, Fanxipan is calling meeeeeee!!! Great!!!!
  9. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Du thường ký
    Bỏ lại sau lưng Hà Nội với cơn mưa xối xả, 7 chúng tôi trực chỉ Láng- Hoà Lạc hướng tới Ba Vì. Lúc xuất phát ở cổng trường ĐH Sư phạm HN trời bắt đầu mưa nhưng khi đến Láng-Hoà Lạc thì ngớt. Chút xanh trong của bầu trời dần hiện lên khi những đám mây xám được gió thổi đi. Dịu dàng vài làn nắng mỏng. Hai bên đường hoa mướp vàng rực, óng ánh những hạt mưa trú tạm, chưa kịp trốn về với đất. Hết Láng-Hoà Lạc quẹo phải là đất Sơn Tây, trong đầu váng vất mấy câu thơ
    Đôi mắt người Sơn Tây
    U ẩn chiều lưu lạc
    Buồn viễn xứ khôn khuây ​
    Điều ấn tượng nhất với tôi là những tấm biển đề giá nhà nghỉ "35.000 cho giờ đầu, 5.000 cho mỗi giờ tiếp theo"
    Đến Ba Vì rồi. Từ chỗ gửi xe lên tới đến Thượng là 7km. Tôi khẽ nhẩm tính và làm phép so sánh giữa chiều dài quãng đường lên xuống với những lần leo cầu thang và hít thở qua YM của tôi. Sá chi chuyện nhỏ, chiến.
    Không nói nhiều về cảnh quan Ba Vì, mục đích chính của tôi là kiểm nghiệm thể lực. Tôi vượt 7km đầu suôn sẻ và cảm thấy rất phấn khích, hơi tự phụ một chút về bản thân. Tôi đã từng là một người có thể lực rất tốt (bác sỹ nói). 3 năm trước tôi bị giãn dây chằng đầu gối chân phải và không có cách chi khỏi được, thỉnh thoảng lại trẹo chân vì những động tác nhố nhăng. 3 năm trước tôi rắn chắc và khoẻ mạnh. Nhưng đó là chuyện của 3 năm trước...Giờ thì tôi béo ị, với mỡ, mông, bụng và ngực. Sau 7km đầu đó là quãng đường đến với đến thờ ***** và quãng đường bậc thang này đốt sức một cách khủng khiếp, cũng trên quãng đường này tôi bị một chú vắt đáng yêu hút đi chút máu Đôi khi nhìn vắt say sưa hút máu cũng thấy ngồ ngộ. Thành kính khấn vái trước bàn thờ Ông Cụ, người mà tôi ngưỡng mộ và chọn làm ảnh đại diện trên Bờ nốc của mình
    6 chiến sỹ đi cùng rất ổn. Đặc biệt là chiến sỹ Thiều Quang Sơn. Mặc dù quần âu sơ mi trắng cắm thùng nhưng hắn đã thể hiện được cái chất của giai Xây dựng. Nhìn nó nhông nhông mà phát thèm. Đội quân thiện chiến này dư sức leo Fan
    Đường về nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi lại đi cẩn thận hơn vì đầu gối chịu lực nhiều. Xuống đến nơi thì chân trái như muốn cuộn lấy chân phải, chân phải như muốn cuộn tới một nơi nào đó
    Phần thưởng cho những kẻ lữ hành là sữa dê. Sữa dê tươi và sữa dê chua. Những váng sữa trắng đục, béo ngậy tan trong miệng cùng với sự hả hê của những người vừa chinh phục được chính mình
  10. bluetoothmirrow

    bluetoothmirrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ông em Dũng này co chuyến đi thực tập thú vị đấy ..... nhưng đi Fanx liệu có sữa dê ko nhỉ ?
    Khi nào có lịch trình đi thì UP lên nhé .

Chia sẻ trang này