1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpboy2005

    hpboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Oa ! chỉ còn 11ng là đến ngày khởi hành cho chuyến hành trình cực kỳ thú vị vượt đỉnh Phanxipang ,ngồi trong công ty mà lòng rạo rưc chỉ mong cho ngày đó đến thật nhanh ,nhớ lại cái cảm giác hồi nhỏ đến mùa hè bố mẹ đưa về quê chơi với ông bà nội ,đêm trước khi đi lòng cứ nao nao không tài nào ngủ được. PXP ta đang chờ từng phút đề trinh phục ngươi .
    Bác dũng ơi sáng nay em sẽ chuyển tiền cho bác
  2. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    1. Đã mua xong vé tàu, quân số vào giờ cuối là 34
    2. Offiline lần chót:
    Vào hồi 18h00 ngày 27/08 (CN tuần này), toàn thể thành viên đoàn "Hoa thơm **** lượn" tiếp tục tập trung tại HighLand cafe. Nội dung: Thông báo, dặn dò, giao trách nhiệm, làm quen, cười đùa,...tất tần tận cho một chuyến lữ hành để đời
    3. Các thông tin khác sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đoàn mình máu thật, đi họp hay hô hào trên mạng ít người xuất hiện, thế muh cuối cùng quân số lại vượt mức hùng hậu vậy trái ngược với mọi vụ hô hào khác nhỉ
    Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp, yay yay!
  4. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Quân số của đoàn Bác khủng khiếp thật, gấp đôi đoàn em. Mỗi lần đi off tìm được quán ngồi vừa cũng khoai phêt đấy nhỉ. Đi Fan về xong nhìn các đoàn khác đi mà lại thèm, lại muốn đi tiếp. Nhưng cái gì chinh phục lần đầu tiên vẫn là đẹp nhất, cũng như cưa gái vậy . Tuy nhiên chinh phục Fan cảm giác sướng hơn cưa gái rất nhiều, các bác cứ thử thì mới biết được.
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Ối dời ơi, con số đáng khâm phục thật, gần bằng đoàn 30-4 rồi đó. Chúc các bác đi thành công, về nhớ post nhiều ảnh khoe cả làng nhá. Bao nhiêu máy ảnh cũng không thừa đâu các bác ạ. Đoàn em 17 người mà hơn 3G ảnh đấy, xem mãi không thấy chán
  6. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do cá nhân, em xin rút. Chúc các bạn và anh chị đi vui vẻ, an toàn
  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Oh, my god, sao bác lại bỏ anh em vậy hả bác? hic . Nhưng chắc bác có lý do chính đáng.
  8. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói đúng, sướng hơn cưa gái nhiều . Yêu Fan mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mưa vẫn đi, gió càng khoái, vắt cắn không hề chi còn cưa gái á ? mưa thì ở nhà nhá
    Note: nếu chú nào có bạn gái đang cưa mà rủ đi cùng thì hai cái sướng gộp làm một, chắc sướng hơn đoá.
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 23/08/2006
  9. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Lần này đi FAN, sướng nhất là đôi vợ chồng này. Sau này lấy vợ, tớ cũng rủ vợ tớ đi Fan lại một lần nữa. Nhưng mà chú ý nhé Coco, tối ngủ trong lều chẳng làm ăn gì được đâu, hơi động đậy một tý là cả lều nó biết à !
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 23/08/2006
  10. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hân hạnh được tham gia cùng các pác, các cô, các chú, các anh, các chị trong cuộc hành trình "cheo leo đỉnh núi, cheo leo ta" này (e làm thơ không hay, mong các pác thông cảm)...mong được sự giúp đỡ của mọi người. xin cảm ơn.......

Chia sẻ trang này