1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi địa chỉ chính xác là ở đâu đấy ạ, cứ nghe đến Fansipan là em lại thấy hừng hực ý chí chinh phục rồi. Bây giờ ra Highland lại mất thêm chầu sinh tố
  2. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Bi h mới thấm câu:
    Nằm ngửa nhớ sông, nằm nghiêng nhớ núi
    Nao nao ngồi dậy nhớ lưng đèo
    Chúc cả trung đội HTBL cuối tuần zui zẻ :)
    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 09/09/2006
  3. smile_iz314

    smile_iz314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ui, mới về có mấy ngày mà chị Hạnh đã gọi em là chị rùi. Trèo Fan xong lên chức nhanh thật
    Tiếc là em cũng không nhớ địa chỉ chính xác, chỉ bít quán thui. Nếu đi từ cung VH lên Quán Sứ, qua ngã tư Lý Thường Kiệt 1 đoạn thì nó nằm bên tay trái. Còn đi từ Hàng Điếu lên Hàng Than thì nó nằm bên tay phải. Em cũng nghĩ là nên hẹn quán nhậu luôn. Ngồi Highland nữa thì vừa tốn xiền vừa mất thời gian
  4. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em N à, hic hic lú lẫn mất rồi
    Cả nhà thấy thế nào, ra Highliand tốn tiền quá
  5. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi càng ngày càng nhớ mọi người ,hix hix hix ...!
    ym của em nè :Zorrohandsome84
    To Phong bì :Em lên "đĩa" hồi nào vậy ta ?Ôi "phí" quá trời à he he he ...
  6. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    anh chơi xấu nhé...cho chủ nhân của hình ảnh lên "đĩa" mà ko xin phép gì cả..nhưng tha cho anh, nhìn kỹ lại thì thấy ảnh đó ngựa vằn xinh cực...
  7. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Huhu giờ này mọi ng vẫn chưa thống nhất được là tụ tập ở đâu à? Chắc tối nay em sẽ đến hơi muộn chút xíu, có gì em sẽ call xem mọi ng ở đâu rồi em đến vậy.
    Nhớ Fanx quá... Giá mà bây h mọi thứ mới đang bắt đầu... Về HN thấy không khí ngột ngạt khó thở quá
  8. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở vỉa hè thôi, vào uống làm gì. Vỉa hè chỗ HighLand cũng rộng rãi mà bà con
  9. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [pre]nhớ Fansipang?
    nhớ mọi người HTBL?
    nhớ bác Sơn mỗi lần hát bên ánh lửa bập bùng, trông thật máu lửa. bác hát hệt như bác hổ già được thả về rừng gầm gừ những tiếng thét mãnh liệt. nhớ hình ảnh độc hành của bác trong những chặng đường đi ngày thứ 3. nhớ câu chuyện bác dành với bác Sơn coco để là ng leo đỉnh Fan cuối cùng.
    nhớ anh Thi và anh Khương mỗi khi hát ?oNgọn lửa cao nguyên?, nhìn gương mặt hệt như ngọn lửa nhỏ (nhất là lúc các anh uống rượu). nhớ cả lúc anh Thi trông bối rối thế nào khi không thể gọi được cho chị í của anh để chúc mừng sinh nhật.
    nhớ khuôn mặt đầy cảm xúc của chị Hạnh khi nhận lời chúc mừng sinh nhật thật khuya của đội Yamaha và khuôn mặt thật dịu hiền cuả chị khi ngồi dựa lưng vào anh Thành ngắm trăng sao.
    nhớ những đoạn đối thoại toàn ?~moi?T, ?~toi?T của anhTuấn và chị Nga. nhớ cả đôi bàn tay massage kỳ diệu của chị Nga mỗi khi e đau vai.
    nhớ cặp vợ chồng hạnh phúc của chị Trang và anh Sơn coco. Hai anh chị thực sự làm bọn em ghen tỵ đấy! nếu được phép dùng 2 từ để miêu tả về anh chị, em sẽ nói :? đẹp đôi? và ?ohòa hợp?. nhớ lúc hai anh chị ngồi bên nhau và cùng hát dưới ánh trăng. nhớ khuôn mặt rất hoàn cảnh của anh Sơn coco khi cùng hát nhạc vàng với anh Tuấn guide. nhớ gương mặt thánh thiện của chị Trang.
    nhớ đôi ?otình yêu hiphop? của Ngọc và Quang Anh. nhớ lúc Ngọc giận dỗi bảo là lo cho cái máy ảnh nhưng thực chất là lo cho chủ nhân của cái máy khi lạc mất Quang Anh.
    nhớ cặp Phương, Thanh vui nhộn. nhớ những câu hát của Thanh khiến mọi ng quên hết cả mệt nhọc trong chặng đường khó khăn ngày thứ 2. nhớ lúc Phương làm Tarzan khiến mọi ng lo lắng, tưởng là Thanh sẽ được nhận 30tr rùi chứ!!!
    nhớ anh Sơn (Thiều Quang Sơn) dáng cao cao, cười tươi tươi, lúc nào cũng đi đầu đoàn để kèm chị Khánh và chị Mai.
    nhớ chị Khánh và chị Mai ngày đầu tiên tưởng chừng bỏ cuộc, vậy mà lúc nào cũng trong tốp dẫn đầu đoàn leo Fan.
    nhớ chị Yến trẻ trung, xinh đẹp. hổng biết khi nào bằng chị, e có được như chị ko nữa. nhớ cái dáng siêu mẫu của chị, nhớ câu nói cửa miệng ?oui giời ơi? của chị.
    nhớ bác Lâm ?orobo?. phải công nhận bác khỏe nhất đoàn đấy! nhưng mừ bác xấu tính, chẳng cho e chụp hình bác. nhớ lắm cái đầu trọc của bác!!!
    Nhớ chị Hương cá tính. Thật sự là e rất ấn tượng với cá tính của chị. Đáng để học hỏi!!!
    nhớ chị Linh với cái máy ảnh chuyên nghiệp ?ohoành tá tràng?.
    nhớ anh Tuấn zorro với việc là ng đăng ký đi cuối cùng và là người leo đỉnh Fan đầu tiên. Và nhớ mỗi khi anh trêu đùa mọi ng, khuôn mặt thật đáng ghét!
    nhớ anh Tú trầm tính nhưng ko hề làm người Việt trầm lặng. anh ko nói nhìu nhưng không có nghĩa là không nói gì cả. ?olời nói thốt ra nặng tựa ngàn cân?
    nhớ bác Hoài ?ogiáo sư?. Không phải vì bằng cấp hay học vị nhưng bác có vẻ mặt và dáng đi rất uyên bác. ấn tượng nữa là bởi nụ cười hiền hòa của bác.
    nhớ anh Dũng và Vân ?" 2 người chốt hậu cho đoàn. nhớ Vân lúc nào cũng tươi cười và nhí nhảnh, dễ thương. nhớ cả cái liếc xéo sắc như dao của Vân. nhớ khuôn mặt như ông cụ non của anh Dũng, mặc dù anh chẳng phải bậc phụ lão trong nhóm. chắc sau này phải gọi anh là ?olão Dũng?.
    nhớ mọi người ở đội biệt động SG. nhớ chị Thu với những câu hỏi ngộ nghĩnh đôi khi khiến mọi người không biết phải trả lời thế nào. nhớ anh Huy với gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác (như chú nai con). nhớ anh Tuấn với túi thuốc đa năng, với giọng ca ngọt lịm khi hát ?otình anh bán chiếu? và với kỷ niệm dù bị ?oliverpool? vẫn đủ tỉnh táo để giữ lều ?osạch khuẩn, không vi trùng?.
    nhớ đội chim cò với anh Vân, anh Sơn, Thắng, Linh, Hương và Giang. nhớ anh Vân ít nói, hiền lành, hát thật hay, tận tụy giúp đỡ e trên suốt đường đi. nhớ anh Sơn lãng tử với cái khăn ở cổ để tránh rơi vãi khi ăn như em bé ( sori a) và gương mặt của tài tử Hàn Quốc. nhớ Thắng béo vui tính, tư duy cao và luôn thích được ?okè kè? bên em Linh. nhớ em Hương với đôi mắt to tròn, ngây thơ. nhớ em Linh ?orất có tố chất? luôn đọc được những suy nghĩ bên trong của ng khác. rất nhớ hai em Linh, Hương xông xáo, năng động và leo núi rất cừ. nhớ những lần Linh và Thắng tranh luận khiến mọi ng nhóm chim cò phải đau đầu để phân giải. nhớ Giang trưởng nhóm chim cò (vì luôn đi đầu nhóm nên cho làm đội trưởng nhé!) với viên thuốc Hotamin ?otrợ lực? và với câu nói ?olòng ng buồn bởi do cảnh và rượu buồn?. nhớ đội hình 2 kèm 1 và phương thuốc trị ?oliverpool? hiệu quả của anh Vân và Giang. nhớ những lúc cả đoàn chim cò đi giữa rừng núi cố tình đi thật chậm để ko phải bắt kịp đoàn phía trước, những lúc cùng mọi ng nghêu ngao những bài hát nhạc Trịnh, nhóm Bức Tường và về Hà Nội.
    nhớ anh Thành guide với sở thích là bài hát ?ocây cầu? và cú vỗ ngực kingkong ấn tượng. nhớ biệt danh anh dành cho e ?ophong bì tiền? (huhu)
    nhớ bác Sơn già phải an phận với tốp cuối đoàn để hoàn thành nhiệm vụ đưa cả đoàn ?ođi đến nơi vế đến chốn?.
    nhớ anh Hòa béo hiền lành, ít lời và đầy trách nhiệm.
    nhớ anh Tuấn với khuôn mặt rất chi là hoàn cảnh khi hát nhạc vàng cho cả đoàn nghe.
    nhớ đội porter 20 ng dễ thương, chịu khó và rất tốt bụng. với ng trẻ nhất là 15 và ng già nhất là 50, các bạn porter đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ được ?oĐảng và Nhà nước HTBL? giao phó.
    rất nhớ nụ cười của mọi người. Mỗi nụ cười là một bông hoa, và mọi ng đã làm nên một vườn hoa cho Fansipang thật tuyệt. HTBL mà, phải không?
    Đây chỉ là một bức tranh chưa đầy đủ về mọi ng ở Fan, còn thiếu, thiếu rất nhiều nữa thì mới tạo nên bức tranh trọn vẹn nhất về mọi ng.
    bỗng chợt cảm thấy Fan chẳng thể đẹp nếu không có mọi ng?
    bỗng chợt cảm thấy thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh mọi ng là khoảnh khắc đẹp nhất mà e được trải qua trong cuộc đời mình?
    bỗng chợt cảm thấy mọi ng đã trở thành một phần gì đó thật quan trọng trong trái tim e?(sến nhỉ!?!)
    mãi nhớ mọi ng?
    Được suri_dalat sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 09/09/2006
    Được suri_dalat sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 09/09/2006
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0

    Núi rừng FAN ơi ! có nhớ TUI.?.
    Bao nhiêu ngày DZUI đã dứt RÙI.
    Mà sao lòng vẫn hòai DZA DZIẾT.
    Nổi nhớ TRÙI UI...khó mà NGUÔI.

    Nhớ từng con dốc nhớ miên man.
    Dẫu rất nhiều khi phải bò càng.
    Lắm khi ta phải dùng mông xuống.
    Và khá nhiều lần thốt.............DÃ MAN.
    ..............Muốn biết rỏ hơn hỏi chị TRANG.

    Nhớ từng con suối...nước QUÁ trong.
    Gian khó bao nhiêu cũng mát lòng.
    Cuộc đời dẫu biết LÊN rồi XUỐNG.
    XUỐNG.... rồi... LÊN...FAN
    ................................tớ rất MONG.

    MONG...MONG...MONG.

Chia sẻ trang này