1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Somewhere

    Somewhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh Lâm nhiều ảnh đẹp thật , anh ko đi off hôm nay thật là fí
  2. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Fansipang đấy ư?
    em bên anh giữa bạt ngàn rừng thẳm
    giữa trùng điệp núi non bát ngát
    giữa sương núi lảng bảng chiều hôm
    giữa mây Fan đẹp như cổ tích
    chẳng thể nào quên được?
    con đường thênh thang nắng
    bóng đổ vào bóng anh
    vững chãi và tin tưởng
    em yên bước
    con đường cheo leo dốc
    tay gọn trong tay anh
    ấm áp và mạnh mẽ
    em vượt dốc
    đỉnh Fan vẫy gọi
    em theo bước chân anh
    một niềm tin mãnh liệt
    chẳng có gì là không thể
    trong ánh lửa bập bùng
    giữa ngàn sao núi thẳm
    em thấy lửa trong mắt anh
    đam mê và bùng cháy
    em cũng thấy
    cả lửa trong câu hát
    nồng nàn và khát khao
    em bước thật dài trong nỗi nhớ
    để biết Fan không chỉ là mộng tưởng
    để biết anh sẽ còn mãi trong em
    để biết tất cả chẳng phải là mơ?
    chút thơ con cóc, mọi ng đọc đừng cười e nhé!!!
    thơ tình đầu mùa thu đấy!!!
    viết tặng tất cả mọi ng HTBL mà em yêu quý...
  3. lego_2003

    lego_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký FXP (tranthanhtu_2002@yahoo.com)
    Thật là một chuyến du lịch đáng nhớ, đến tận bây giờ sau một tuần trèo lên đó mình vẫn chưa quên được quang cảnh núi rừng và những chuyến đi leo núi. Nhưng quả thật đó là một chuyến du lịch đặc biệt:
    1. Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình đi du lịch cùng với những người lạ. (người quen duy nhất là Nga, một người rất thích đi du lịch, quen được trong chuyến đi cách đây hơn 1 tháng ở Thái Lan, đã gửi đường link cho mình biết được cơ hội này, cám ơn Nga)
    2. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một tổ chức trên mạng, lúc đầu mình hơn lo khi nộp tiền cho bạn Dũng J, nhưng quan sát thấy bạn đó thật thà nên mình tin luôn, nhưng về sau cũng biết là không thật thà lắm khi khai tuổi mình sinh năm 78 J
    3. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên không khách sạn, không nhà vệ sinh, không tắm (tuy nhiên vẫn đánh răng)
    Nếu bạn hỏi cảm giác của mình khi trèo đỉnh núi như thế nào? Thực ra cũng không có gì đặc biệt cả khi mình đặt kế hoạch trèo lên đỉnh núi thì chắc chắn sẽ lên được đó, lên trên đó mình cảm thấy nó cũng bình thường như mọi điểm dừng chân trên dãy núi Hoàng Liên, cảnh cũng không đẹp hơn nơi khác, chỉ khác là nó có cái cột mốc. Mình đã hiểu rõ hơn câu ?oHạnh phúc là quãng đường đi chứ không phải là đích đến?, ?oNếu thực sự thích thì sẽ làm được?. Nhưng phải nói là quang cảnh FXP thật là phong phú: khi thì đi trên những đường mòn bao quanh núi, khi thì leo lên, leo xuống những con dốc dựng đứng, khi thì đi trên những con suối cạn đầy sỏi đá, khi thì lội qua những con suối trong veo, khi thì đi trên thảm lá, khi thì đi trên bãi sỏi, bãi bùn hãy những tảng đá đầy rêu, lúc thì chui rúc trong rừng, lúc khác lại thấy mình trên đỉnh những con núi, thời tiết thì cũng đủ cả, hôm trời mát, hôm trời nóng đầy mây, hôm lại hơi mưa (mình thích mưa nhẹ hơn cả đi rất dễ chịu).
    Những gì thu được sau chuyến đi:
    1. Một kỷ niệm đáng tự hào có thể đem ra khoe J
    2. Một bài hát ?oXây cầu? mới học được J
    3. Những bức ảnh phong cảnh quá đẹp
    Và những bài học:
    1. Phải biết tự chăm sóc cho mình trong những hoàn cảnh đặc biệt.
    2. Quan tâm đến người khác nhiều hơn
    3. Phải có sức khoẻ thật dồi dào (cái này mình sẽ luyện tập thường xuyên mặc dù không phải để trèo lên FXP nữa)
  4. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người là cả một thế giới, đi du lich với người lạ chính là lúc bạn có cả một thế giới mới lạ để khám phá. Thú vị vậy mà bạn không thích sao ? Câu bạn nói tô màu vàng trên là có ý gì ?
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vui quá xá là vui, về nằm được một lúc nhận tin bà chị sinh một thiên thần (giới tính nữ) mẹ tròn con vuông. Thích quá đi thôi thích quá đi thôi. Sao chẳng có "anh em" nào điện thoại chia vui với mình nhỉ???
    *****ziĐL: Em viết hay quá.
  6. lego_2003

    lego_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi bạn ạ, vì lần sau đi du lịch đâu mình sẽ có người đi cùng.
  7. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác TúMọi người học tập nhé.Sau một chuyến đi vất vả và gian khổ,bác Tú nhà ta hết "silence" rùi.
    @Tú:Đề nghị Tú xây dựng blog của Hoa thơm **** lượn nhé!
  8. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    toi hom qua f4 sai gon da co bua lau ca keo hoanh trang , trang mieng mon che thai lan .Oi gioi oi ngon qua!!
    cac ban htbl o ha noi cung nhau lẩu nua ha?? ma chang noi la lẩu gi nhi!!!!!Chuc mung anh Sơn có thêm cháu nghen!!!!! chuẩn bi phong bì di an day thang là vua!!!
  9. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...hiểu rồi !!!!!!!! chỉ có điều không biết nên chia buồn hay chia vui đây .
  10. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hâh tio_6 hieu duoc em tú!!

Chia sẻ trang này