1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh + lời bình của bác Hoài thiệt là happy quá đi thôi...
  2. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    SƯ ĐỆ của ĐẠI CA NGÔN đó bác TIO...
    Đi chuyến này all là nhờ ĐẠI CA NGÔN thôi...
  3. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
  4. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nho Fan qua, up anh len nao. Anh nay dc lay trong blog anh Son TQ, chang bit may'' cua ai nua.
    "O Fan cung co beer ba con a :D "
    [​IMG]
    Mot luc dung chan. Do ca nha nguoi ngoi xa nhat la ai??
    [​IMG]
    Bat dau hanh trinh
    [​IMG]
    Moi nguoi con nho cai cau nay tren duong di ko?
    [​IMG]
    Nho nhat la cai dem nay day, lam minh mat ngu dem dau tien vi dem bi xep
    [​IMG]
  5. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    đẹp quá, đẹp quá...
  6. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em be'' nguoi Mong rat xinh ^^
    [​IMG]
    Mr Giang: "Cuối cùng thì cũng đã lên được đỉnh"
    [​IMG]
    Ảnh này hơi bị pờ rồ nhể
    [​IMG]
    Sapa
    [​IMG]
    Chị Khánh xinh đẹp bên cạnh nhà thờ đá
    [​IMG]
    Bao cao ca nha em mệt quá rồi, sơ sơ thế đã vậy ^^ Em sẽ up tiếp lên sau ^^
  7. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    bạn này yếu nhỉ ?
  8. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, iem đã quyết, quyết định viết lại chuyến đi lịch sử của đời iem. Iem phải viết vì lẽ, iem sợ, sợ một ngày nào đó não bộ của iem lão hoá, nó ko còn sức để nhớ hết mọi điều, khi đó thì những dòng chữ tồn tại ở thế giới ảo này sẽ giúp iem nhớ lại kỷ niệm tuyệt vời hơn bất kỳ một kỷ niệm nào khác, hắn giúp iem nhớ lại Rừng Fan, nhớ về 34 khuôn mặt yêu dấu.
    Sắp xếp và bày tỏ cảm xúc không phải là sở trường của iem mà viết lách cũng lại là sở đoản nhưng iem cứ viết, bác nào ghé mắt thì ghé, ko thì bỏ qua, hay bảo rằng "con này dở hơi" cũng okie hết. Ko sao, vì vốn dĩ xưa iem điên chữa mãi giờ thành dở hơi mà.
    Trước tiên iem phải có nhời với mấy bác cao niên trong đoàn là trong khi viết iem có lời nào xưng hô không phải mong các bác bỏ quá, đừng trách iem, tội nghiệp. Cảm ơn các bác.
    19h30 ngày 01 tháng 9 năm 2006 iem bắt đầu "cuộc khổ hình". Iem hăm hở khoác balo, tạm biệt người thân lên xe lão Hàng xóm (Nick của xã em) tha thêm thằng con lão, 2 đứa chúng nó đèo iem ra ga. 8h kém 15 đến ga, như Tây nhé, hôn tạm biệt bố con lão Hàng xóm rồi tất tả iem đi. Iem lơ ngơ hơn gái quê lần đầu ra tỉnh tiến vào sân ga những mong tìm thấy đoàn HTBL. Khi ấy, sân ga tuyền người là người, ai cũng balo túi rết đứng ngồi ko yên. Nhìn quanh chẳng thấy ai quen, iem mới té ra rằng iem có quen ai đâu, đã kịp biết ai đâu. Hành trang iem mang theo ko gì ngoài 2 ẻm balo, cái Thân Phận Chứng (CMND), một xí xiền và cái số ĐT của Dũng - Bờ Trưởng. Iem đứng ngay cạnh đoàn HTBL dưng có biết đâu, lại cứ nghĩ là đoàn "mả mẹ" nào. ĐT cho Bờ, hắn nói hắn đang ở ngoài, đoàn mình đứng giữa sân ấy, em cứ vào đi. Giời ạ, có cả tá đoàn đứng ở giữa sân, iem biết chọn đoàn nào??? Rồi bụng bảo dạ, ông ứ chọn đoàn nào, tí ông lại ĐT, mày ra rồi mày cũng phải vào chứ ra mãi được à?
    15 phút sau, iem lại réo Bờ, Bờ đứng ngay cạnh em nghe ĐT, lộn hết cả ruột.
    Iem nhập đoàn HTBL, có bác nào ý nhỉ, tốt tốt là, đỡ hộ iem cái balo, Galang thế - em nhủ thầm, cảm ơn, cảm ơn.
    Vì ứ biết ai nên iem đứng như phỗng sành, a rua a tòng cười mà chả hiểu cười cái gì. Lát sau, có thêm mấy đứa đến, chúng cậy quen nhau trước, chen lấn, xô đẩy để được nói, chúng đánh bật iem ra khỏi vòng. Cú lắm đấy nhưng em mần thinh.
    Đội Sài Gòn đến, iem mới chỉ kịp quen họ cách đó vài tiếng tại KIOT 31 Lê Duẩn. Có người quen rồi iem lại phát như đài.
    Hết màn chào hỏi, điểm danh...thì vào ga, lên tàu. Iem lôi cái máy ảnh ra định tác nghiệp vài pô thì hỡi ôi, hình người mà cứ như dải lụa đang bay. Máy thì toàn tiếng Nhật, biết đâu mà lần chứ. Cú điên đảo, chỉnh mãi ko được, nghĩ bụng phen này về ông sẽ bán mày cho một thằng Nhật nào đấy cho rảnh nợ.
    Giời thương iem, HTBL toàn cao thủ, máy iem vào thủ các anh 5 phút khỏi liền. Iem lại cười phe phé.
    Lên tàu, ma xui quỉ khiến thế nào iem ở cùng ca bin với mấy thằng nghịch như giặc nhưng được cái lũ này ngoan lắm.
    Đoàn tàu đã được lệnh chuyển bánh, cả lũ bắt đầu buôn, buôn dọc buôn ngang, buôn từ hàng lang đến toa lét. Nhao nhao như ong vỡ tổ, tổ đang vỡ thì có 1 đôi, tay xách ba lô, mặt như gà gô đổ xô vào, té ra là vợ chồng lão COCO. Lão này mải kiếm xiền về muộn, tí lỡ tàu.
    Xã giao cùng anh em vài câu rồi lão ta lên tầng 2 "ngất " luôn. Vợ lão nhập hội buôn Bắc Nam với bọn iem. Iem chả nhớ là đã buôn những gì nhưng đại loại là đủ. Từ chuyện chế tạo bom nguyên tử đến chuyện đậu phụ bao nhiêu một bìa.... Mới gặp nhau thôi mà tình thương mến thương ghê lắm cơ..
    Buôn chán rồi thì cũng biết tin có mấy chú số mực - Lỡ tàu, vui chưa
    Khuya rồi, ai về nhà nấy ngủ. Iem biết mình già yếu, chắc cú iem làm một bi thuốc ngủ rồi iem lơ mơ ngất cho đến khi tàu vào Ga Lao Cai.
    Xưa nay vẫn nghe Tây nó đồn, LC có món Cuốn Sủi đặc sản, hôm nay được thưởng thức, lòng iem khấp khởi lắm. Biết tả thế nào nhỉ? Nó nhàn nhạt, chua chua, ngang ngang.... túm lại chả giống ai. Vừa gác đũa thì thấy A trưởng A3 thông báo tin ko vui - hắn nói thế chứ ko phải iem: "B lỡ tàu nên đoàn lỡ tiền, vì vậy, cuốn sủi ai ăn thì tự trả xiền". Tưởng gì...... Trả luônnnnnnnn.
    Xong xuôi thì đoàn lỡ tàu cũng kịp đến. Định bụng xem ẻm nào mà số đen thế nhưng lại chợt nhớ ra có biết ma nào vào với ma nào đâu mà xem với xét. Lại thôi.
    Here we go, àle alé à le...... Lên xe vào SP, iem ngồi cạnh A trưởng của iem - Mợ Hạnh. Bả say xe, bả trả hết Cuốn Sủi lại cho Lao Cai bằng mấy cái túi bì lông. Iem trông iem hãi, iem chỉ sợ phản ứng dây truyền thì phiền. Ơn Giời, iem bình an.
    Chuẩn bị leo FAN, nhìn ai cũng hầm hố, như khủng bố , nom thấy ghê.....
    10h hơn một tẹo, bầu đoàn dắt díu nhau đi, bắt đầu hành trình chinh phục "Nàng Kiều Đông Dương"..
    35 mạng Kinh (chả biết có là Kinh hết ko), 20 mạng Mông, 4 mạng ko biết là Kinh hay Mông hăm hở lên đường. Iem cũng tinh tướng hướng theo đoàn. Mới đi, đường còn phẳng - đoạn này em khinh.. Chừng 11h bắt đầu leo dốc, giời ơi là dốc, em thở dốc, tưởng ko còn hơi mà thở nữa, mấy đứa đi cùng cũng rứa..
    Thở cũng phải leo, mệt cũng phải leo - bụng bảo dạ là vậy nhưng đang leo thì tự nhiên em nhìn thấy mấy bác Tuấn, mấy thằng Zorzo...mồ hôi vã ra, chân tay run lẩy bẩy. Bỏ mịa ....hạ đường huyết rồi con ơi, nhục rồi đây. Iem đứng ko nổi, iem phệt xuống vệ cỏ, chúng nó ứ cho iem ngồi, nó cứ bắt iem đứng. Một bên là núi, một bên là vực sâu, em hoa mắt thế đứng lỡ iem lộn cổ xuống vực em tèo thì vui. Chồng iem thì khối cô giơ tay hứng nhưng con iem thì các cô ấy từ chối - nghĩ thế iem lại ngồi iem biết iem chuối. Một thằng nó xách cổ iem dậy, ko cho ngồi (sau này nghĩ lại iem ơn thằng đó lắm). Chúng nó bắt đầu cho em nạp năng lượng bằng súc cù là, bánh qui và sữa.
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ QUÁ..................Văn chương của bà chị Lechua kinh kông quá...đọc xong mỏi cơ miệng quá (vì đang ở dịch vụ nên fải cười e dè).................
  10. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bà chị ơi, đọc đang đến đoạn cao trào hồi hộp Biết bà chị có tài viết văn thế này HTBL đã chẳng mất công ì xèo cả mấy trang giấy, bắt bà chị viết luôn report

Chia sẻ trang này