1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carelessly

    carelessly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chán wé!!!!!!
    Ko sao post được mấy con ảnh ngon vãi.
    Có ai biết cách ko chỉ giùm với
  2. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bác carelessly này là ai thế nhỉ? cái link bác gửi em hổng vào được!
  3. FanSapa

    FanSapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tôi khẽ rùng mình, ngẩng mặt lên, trời rất gần,từng đám mây len lỏi qua sườn, cái lạnh ngấm vào ngũng tấm thân đang đẫm mồ hôi,những người lính leo Fan.Có tiếng ai đó khẽ nhắc"Khóac áo vào đi, cảm lạnh đấy"
    Hôm nay là ngày thứ hai trong cuộc hàng trình gian khổ mà sung sướng này.Đêm qua, lần đầu tiên tôi được ngủ rừng, được ngủ lều và ngủ say với những giấc mơ về một ngày vất vả, về những con người kỳ lạ.Cái ngày đầu tiên ấy, cái ấn tượng đầu tiên ấy, tôi dành cho Sapa, cho cái nắng, cho cái gió, cho con dốc đẹp và lãng mạn đến nao lòng mà sao đến giờ này tôi mới được đặt chân tới.Vẫn cái ngày đầu tiên ấy, ấn tượng thứ hai, sâu đậm hơn, tôi dành cho từng con người trong 34 thành viên của HTBL, họ làm cho tôi bất ngờ, họ làm cho tôi ngạc nhiên rồi vui sướng, tôi thấy mình trẻ lại.Mỗi người một vẻ riêng biệt, xinh đẹp có, ngộ nghĩnh có, manly có, hiphop có, và cả...hâm hâm cũng có nữa.
    Ngày thứ 2, được fím trước sẽ là ngày vất vả nhất của cuộc hành trình, tôi "nhanh trí" gửi hết đồ lặt vặt sang balo của Co co, còn lại nhờ Porter vậy,thế là hăm hở leo"hum, hôm nay đâu có mệt lắm"!Hùng dũng thế mà cuối ngày tôi vẫn về lán trại ở nhóm sau cùng, khi cả nhà đã kịp cầm cốc trà nghi ngút khói ngồi hơ giày bên đống lửa.Tối hôm đó thật vui, chúng tôi được nghe kể chuyện MaoTrạch Đông tắm sông, được nghe Sơn hát về dòng sông Cầu "thơ mộng", cậu đấy thú vị thật!Tôi ngồi cạnh Thư "Homtamin ginseng", cô bé miền Nam mà tôi sẽ không quên, cạnh Tuấn Sadéc, nghe và hát theo mọi người, say sưa ngắm mọi người và . .theo dõi Co co từ xa.Ah, mà đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc không biết con dũi đâu???
    Đêm hôm đó, tôi chẳng ngủ được, tại cái đệm bị xịt mà lều thì lại vắt qua một cái rễ cây rất to, tôi nhớ cái giường ở nhà.
    Ngày thứ 3, cả đòan chuẩn bị hành trang với một vẻ hăm hở tất yếu, hôm nay chúng tôi sẽ chinh phục đỉnh Fansipang,''"Hôm nay sẽ trèo ngắn hơn, đơn giản thôi mà"_chúng tôi lên đường.Trèo được khoảng 1h đồng hồ, tôi chuyển sức nặng của balo sang cho bác Sơn guide, có lẽ bác ý cũng không nỡ nhìn thấy tôi bò.Mệt! Co co luôn ở bên chăm sóc và động viên tôi.Đỉnh 2.900m, tôi ôm chầm lầy Coco và nhè, không lẽ lại dừng lại ở đây??
    Những m cuối cùng để lên đến đỉnh Fan, tôi leo lên bằng ý chí quyết tâm, bằng tình yêu của husband và bằng bài hát "Đường đến đỉnh vinh quang" mà nhóm đi trước đang hát vang giữa gió núi mây ngàn.
    Giờ đây, khi ngồi ghi lại những dòng này, cảm xúc trong tôi gần như vẫn còn nguyên vẹn, tôi muốn hét thật to lên rằng "TÔI NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ!"
  4. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Link ảnh của carellessly đây http://www1.ttvnol.com/uploaded2/carelessly/adacre2[1].jpg. But ảnh bé tẹo nên bó tay ko sửa đc .
    Vào chào chị Coco cái
  5. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bạn cũng giống tui, Đi FAN về mắc bệnh chai lì không biết sợ hãi cái gì, nhìn đời khinh khỉnh giống như lúc trên đỉnh nhìn Trung Quốc, sức khoẻ thì kinh hồn, leo núi dai như đỉa đói...á quên...dai như con vắt.
  6. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Đây là lý do tại sao tôi cũng thích cùng vợ leo FAN. Ôi, được vợ ôm ở trên đỉnh 2900 và khóc. Phê quá ha Coco. Tớ là tớ ngưỡng mộ cậu lắm đấy.
  7. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang ơi khi nào chị hét thì cho e hét cùng với nhé....
    E & đội BĐSG nhớ mọi người dze kêu luôn...
  8. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    BÁO CÁO CẢ NHÀ LÁT NỬA ĐÂY BÁC KHƯƠNG (DZÀ MÀ HAM) SAU KHI CÔNG TÁC XONG SẺ TIẾP TỤC TƯ TÁC GẶP GỞ THÂN MẬT ĐỘI BĐSG...
    ĐỊA ĐIỂM: BIÊN HÒA.
    MONG RẰNG SAU CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA BÁC KHƯƠNG,NHÀ MÌNH LẠI CÓ NHIỀU NGƯỜI VÀO NAM NHÉ...
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    GỬI CHỊ LECHUA:
    TIẾP TỤC DÒNG VĂN CHƯƠNG KINH KÔNG CỦA CHỊ ĐI CHỊ Y ƠI...E BIẾT KO FẢI CHỈ MỖI E ĐỢI CHỜ ĐÂU....???
  10. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chị Coco ơi!
    Em là em ngưỡng mộ chị nhất đấy.Chị có ông xã đi cùng,được chinh phục đỉnh cao và chinh phục ông xã thêm lần nữa.
    Em mà có người yêu em cũng sẽ rủ đi leo Fan.Dĩ nhiên cảm xúc không thể như cảm xúc đã qua được nhưng em sẽ tèn ten ten trên đỉnh Fan.Nghĩ đến đã thấy thích rồi nhưng thực tế phũ phàng quá.

Chia sẻ trang này