1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FanSapa

    FanSapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To:Hanh guide:Anh em BDSG alo cho chi va khieu nai vu bon minh duoc an nhau 600.000 ma ho khong co, hêh,tinh the nao nhi, chi bao ra day thi ho khong chiu.
  2. FanSapa

    FanSapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To : Ba xa cua mr Lam
    Tinh hinh la cho anh em so dien thoai di de khi nao op iec anh em con i oi, bac Lam gia hua la bao ca bon rui day, hehe, ve tinh xem ngan quỹ the nao?
    To : Anh em HTBL
    Tui nghi la chung ta chao don ba xa va Baby cua bac Lam nhi?Anh em nghi sao?
  3. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Được lechua sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 27/09/2006
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hehe xôm tụ xôm tụ quá nhỉ? Như vậy là bao nhiêu xì xì xào xào đã qua đi roài...chúc mừng ah quên eo-căm Lâm phu-lie. :) Các đôi còn lại đâu hết roài nhỉ? Phưong Thanh đâu roài????
  5. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Được lechua sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 27/09/2006
  6. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Lechua gọi gia đình Mr Lâm là Lâm đại ca và Lâm phu nhân, thoảng nghe tưởng chuyện bên Tàu, thời Thuỷ Hử có anh chàng Lâm Xung (cũng là đại ca của tám chục nghìn cấm quân ở Tử Cấm Thành, võ nghệ cũng kinh, chưa chắc ông Nguyễn Lâm ở đoàn Hoa thơm **** lượn ở Việt Nam đã bằng), vợ cũng gọi là Lâm phu nhân (đàn em thì gọi là Lâm đại tẩu). Nhà iem thì là iem có cái ý kiến thế này: Yên ổn làm ăn thì tốt, cứ bày đặt ọp ẹp vớ vỉn lại gặp thằng nào đi ngang qua nó nhìn thấy (kiểu như thằng Cao Nha nội) nó lại quậy tung giời, thế rồi cửa nhà ly tán, thân bại danh liệt, chung quy cũng chỉ vì thích mùa nước LỔI, ọp ẹp phố phường, bạn hữu tứ phương, thoả cái mơ ước phá bỏ nghèo nàn lạc hậu, bỏ chốn rừng núi chạy về phía mặt trời (có phải đi tìm lời ru mặt trời ???!) Ôi thôi ôi thôi, quay đầu lại là bờ (chú Dũng nói câu này anh thích)
    Mượn đôi dòng thơ Nguyễn Khuyến khấn Nôm bác vậy:
    Bác Lâm thôi đã thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
    Nhớ từ thủa leo Fan ngày trước
    Bác với tôi chan chứa tình thân
    Mà nay Bác ỷ phu nhân
    Khinh lời tôi nói, đưa chân xuống bùn
    Bùn nào mà chẳng là bùn
    Trong bùn nào chẳng có mùi hôi tanh
    Bác bay bác lượn quá nhanh
    Đến khi ngoảnh lại trời xanh đâu còn
    Thôi thì ở dưới suối vàng
    Bác nằm yên nghỉ cho lành Bác ơi
    Vợ con bác cứ để tôi
    Cùng anh em khác giúp cho cuộc đời. (New life, new life, new new new)
    Bác sống khôn thác thiêng xá tội cho lời bông đùa cợt nhả của tôi, Bác nhá. (hê hê hê)
    Vụ ọp này mình phải nhậu cho say mới được
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác SCC (Săn C.... C.....) này thơ ca hay quá, làm gì mà Mrs Trang chẳng đứ đừ đừ ra cơ chứ....Công nhận là phải bái phục vợ chồng nhà bác Sơn Coco - couple khỏe nhất đoàn!!!
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chị Xu Nghèo hoá ra tên là Trinh à?
  10. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này