1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieubongla

    dieubongla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ và A trưởng A3 dự định sẽ đi đâu đó vào cuối tuần này. Dự định xuất phát khoảng 12h trưa thứ 7 (tránh ảnh hưởng đến công việc của cả 2); có thể đi xe máy hoặc ô tô (nếu thuận lợi). Nhà mình ai có thể tham gia được thì tham gia nhé. Lâu lâu rồi ko gặp nhau nhỉ?
    @ Chị Thu: Kế hoạch của chị thế nào, có thể xuất phát sớm hơn 1-2 ngày được ko?
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Sài gòn ơi, anh em mình sẽ gặp nhau dịp Tết Dương lịch nhé. Anh cám ơn em đã hỏi thăm anh, mong gặp em
  3. nguyenlam0627

    nguyenlam0627 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vừa giải quyết đc 1 việc dở hơi ....may có 2 ông bạn giúp cho ko thì ko biết nên làm thế nào .. Nhẹ cả đầu... Nhân tiện nhặt đc bức ảnh của hội HTBL....up lên for fun...
    [​IMG]
  4. hpboy2005

    hpboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. hpboy2005

    hpboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. hpboy2005

    hpboy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà bận quá nên cũng ít lên trên forum,hôm nay em post bài của Nga trên tạp chí phong cách việt cho mọi người cùng thưởng thức.Chà cái tạp chí này khá khó kie61m đi dọc máy sạp báo họ đều không bán.Phải lện trên Nguyễn Thị minh Khai mới có. Đọc xong bài này lại bồi hồi nhớ đến mọi người nhớ đến FXP
    Bác Tuấn ơi để đầu tháng 12 nhóm BDSG off-line nhé tháng 11 này em nhiều việc quá anh ạ ,đợt họp mặt vừa rồi em cũng không đi được tiếc quá .
  7. miyukivn

    miyukivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nào thì đi chơi
    Em với Mai bàn bạc mãi chẳng biết đi đâu, cũng muốn đi xa xa một tẹo nhưng mọi người lại thích đi 1 ngày hơn. Quanh đi quẩn lại quyết định đi Hoa Lư - Tam Cốc vậy. Chỗ này chắc có người đi rồi nhưng mà em thì chưa, thật xấu hổ là làm trong ngành du lịch mà chẳng biết Hoa Lư Tam Cốc nó ngang dọc ra sao
    Vậy nên chủ nhật này, tức ngày 12/11 HTBL nhà ta sẽ đi Hoa Lư - Tam Cốc
    Phương tiện: xe máy
    Lý trình (hị hị bắt chước mấy tiền bối): Hà Nội - Phủ Lý: 51km; Phủ Lý - Hoa Lư: 29km (sao gần thế), thăm thú chơi bời Hoa Lư xong vào Tam Cốc ăn trưa, đi thuyền TC. Đoạn này thì em không biết mà cũng không thấy trên bản đồ, thôi đường ở mồm cả
    Thành viên: hiện có Hạnh, Mai, Hương, đội Yamaha, a Lâm & Hoài. Còn ai nữa không nhỉ
    Thế nhá, tạm thời thế. Cụ thể giờ giấc, xuất phát ở đâu thì confirm sau. Ý kiến ý cò cái nhỉ
    Vì là đi xe máy nên các man phải làm xế thôi, nhớ mang theo giấy tờ xe, bằng lái. Mũ bảo hiểm thì của ai nấy lo. Ăn trưa có thể đặt trong Tam Cốc được (có Hạnh thầu vụ này)
  8. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Các chiến binh ơi, lên đường thôi. Lâu quá không gặp nhau rồi. Báo cáo cả nhà là B trưởng đang cố gắng cày cuốc kiếm tiền cho chuyến đi Tây Tạng năm sau nên cũng hơi ít xuất hiện. Xin 2 chữ đại xá
    Bác Sơn Coco từ Ăn rô phi đã về chưa? Bác tụ tập anh em làm bữa thịt chó đầu mùa đi
  9. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thân tôi rồi anh em ơi.
    Thấy cả nhà rủ đi chơi, đang chuẩn bị tinh thần lên đường thì sáng nay tớ bước hụt, trẹo cái chân và kết quả là bị rạn xương, phải bó bột 1 tháng, thế là tèo.
    Chúc cả nhà đi xả hơi vui vẻ nhé.
    Được lechua sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 10/11/2006
  10. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là:
    "Đường núi chông chênh mà không gãy
    Đường phẳng tự nhưng ngã lăn quay"
    Phải chay tịnh 1 tháng, nhá

Chia sẻ trang này