1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa thơm **** lượn - Fansipan 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onggiachayratnhanh, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Dũng huynh đài,
    Tại hạ vừa thăm thú giang hồ mãn nhãn, nay thời tệ xá bình thân, vừa hay chăng huynh đài có lời cảm thán mà thấy lòng muôn phần cảm kích, ước muôn ức triệu có cơ hội báo đền, tuy nhiên ngẫm vì tài hèn sức mọn, lại đang vướng bận chuyện thê tử nên chưa có dịp hồi đáp, mong huynh đài vì nghĩa cả tình thâm mà lượng thứ cho.
    Tại hạ mất công đếm đúng tháng đúng ngày, trăng có khi tròn khi khuyết, người có khi vui lúc lại sầu bi, lại nhớ câu "Dòng sông cạn còn nghe tiếng sóng, Người xa rồi còn ấm mùi hương", Dũng huynh, huynh đài hứa hẹn có lời vàng ngọc, mà đến giờ này vẫn bặt tăm hơi là hà cớ làm sao???
    Tại hạ hứa với lòng, nếu không có hồi đáp, tại hạ sẽ tiếp tục theo lối biền ngẫu mà phát triển thi tứ văn phong của các hạ, đặng không phụ lòng mong mỏi của các huynh đệ muội tỷ trong HTBL danh chấn giang hồ đã 4 tháng nay.
    Kính
  2. lechua

    lechua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì coco cứ "cướp diễn đàn" đi, chờ Dũng chả biết đến bao giờ.
  3. suri_dalat

    suri_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    e ủng hộ chị Yến! đợi anh Dũng lâu quá, cái hạn của B-trưởng là 31/12 sắp đến rồi mà B-trưởng chưa hoàn thành được nửa chặng đường nữa!!!
  4. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Tuấn Sài Gòn chủ xị vụ nhậu, quân đoàn HTBL tụ tập khá hoành tráng, náo nức cả quán Đại Cát.
    Nhân đây, xin trưng cầu ý kiến nhân dân về vụ lượn lờ tầm 3-4 ngày, địa điểm có thể là Tây Bắc, thời gian sau Tết Âm lịch chút xíu. Mọi người hào hứng tham gia & sắp xếp thời gian để sướng cùng sướng nhé.
  5. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mong ngóng chờ tin anh Tuấn SG leo Fanx về để phát biểu cảm tưởng
    Đồng chí B trưởng cứ lên kế hoạch lịch trình cụ thể rùi cho em join vụ Tây Bắc với nhé

    À quên mà em đổi số mob, các bác liên lạc với em qua số mới này nhé: 090 642 4642
    Chúc cả nhà mình năm mới hạnh phúc, may mắn Kiểu j thì kiểu Tết phải gặp nhau bữa nữa cái nhể mọi ng nhể
  6. vtgiang

    vtgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhân thời loạn lạc, được nghỉ tết 2 hôm, tức cảnh sinh tình viết một câu chuyện về bạn tôi, anh Lê Dũng. Mong sẽ sáng tỏ thêm đôi điều về con người này, bốt lên đây để bà con Hoa thơm **** sẽ lượn được sướng vui:
    Tại sao Lê Dũng lại quay về với cái Thiện ?
    Cái lẽ của âm dương, vốn phổ quát siêu việt. Không gì nằm ngoài nó, chẳng gì khác ra được.
    Con người, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Ác tính chỉ sinh ra trong thời gian, dưới không gian, làm bẩn dẩn lương tính. Nhưng nếu có nhân duyên tốt, cái Thiện sẽ đến, con người nếu biết cải chính quy tà, bỏ điều ác, làm điều Thiện, sẽ được căn duyên tốt. Chuyện Lê Dũng ở đây, cũng vậy.
    Lê Dũng vốn con nhà danh tướng. Từ mẫu hiền thục, anh em thẩy đều sáng sủa thiện lương. Ba Dũng là bậc tài danh nhất mực, khi còn trẻ một tay dẫn dắt cả một đại đoàn, chiến công lừng lẫy. Đáng ra với cái khí độ gia đình như vậy, Dũng phải đi theo con đường chính đạo. Âu cũng tại duyên trời?.
    Từ nhỏ Dũng đã có những biểu hiện khác người, lúc mới sinh ra không cười lại dám khóc. Sau khi sinh, ba ngày ba đêm không dám mở mắt nhìn người đời, mở mắt rồi lại im thin thít chỉ bú tí mẹ chứ không chịu nói với ai câu nào. Quả là gian xảo cơ hùng từ tấm bé vậy. Có cô bé nhà bên tên là Hạnh, do thấy tượng mạo Dũng có phi phàm, tai to, mông lớn, nên nhầm tưởng là thiên tướng, quý mến ra mặt. Ngày nào cũng ngồi bên ban công ngắm Dũng đánh đáo đá cầu, mà tưởng tượng ra cảnh sớm tối vui vầy, quả là sung sướng vậy. Dũng biết chuyện ấy cũng rất sướng vui, định bụng lúc nào có cơ hội sẽ ra tay nhìn trộm cô bé một cái. Quả là từ bé đã độc ác, trời không dung, đất sẽ tha.
    Chuyện giời không ai biết truớc. Những tưởng với từng kia ưu thế, từng ấy cơ mưu, thể nào Dũng cũng làm cho cô bé bị mất đi sự trong trắng tinh thành. Thế nhưng mỗi lần định thực hiện âm mưu (tức là liếc cô Hạnh một cái), thì Dũng đều khi thì quả cầu bay trúng mặt, lúc lại có trận gió cuốn cờ ào qua, thổi cái quần đang treo lối ban công che mất tầm mắt Dũng. Chuyện đến đây không nói nữa,?.
    Trên trời có sao, có trăng và có nhiều thứ nữa. Với bằng ầy thứ, tất nhiên là trời rất công minh nghiêm chỉnh. Trời đã ngăn cản Dũng thực thi điều xấu, ấy là có ý khuyên răn. Vậy mà Lê Dũng không biết nghe lời phải, học điều hay, lại tự mình tung tác, lâm vào ác đạo, thật là không có gì cứu được. Hôm ấy Hạnh đi học về khuya, trời không trăng, rất nhiều sao, tối đen như mực. Đang đi lữu đữu (từ này mới, độc giả đừng thắc mắc) trên phố, Hạnh bất chợt bị 2 thanh niên lực lưỡng, tay gần bằng chân, mặt mày lấc láo, tóc nhuộm màu vàng, chặn lại sàm sỡ, đòi làm chuyện bất chính. Hạnh vô cùng sợ hãi và sung sướng, chưa biết ra sao, thì Lê Dũng xuất hiện. Nguyên do là Dũng muốn liếc Hạnh lắm rồi, nhưng bao ngày không được, mới buồn rầu thui thủi, lang thang góc phố quán chè, cho đở tủi, thì gặp ngay Hạnh đang gặp khó khăn. Dũng nhanh như con cắt, lao vào tả xung hữu đột, hai thanh niên xấu hổ không muốn phải oánh nhau với người có võ công cái thế như Dũng, liền bịt mũi chạy mất.
    Dũng làm xong hành động nghĩa hiệp ấy, đáng lẽ phải đi ngay, may ra còn ghi dấu thêm điều thiện. Nhưng chuyên trời cũng đã định, Lê Dũng không những không đi ngay, còn đứng lại nói vài lời ngượng nghịu. Rằng là ấy phải cẩn thận, đường tối lắm. Rằng là tớ quý ấy lắm, rất là nhiều câu đường mật kiểu kiểu như vậy. Cuối cùng, đớn đau nhất, Dũng trước khi đi đã dám ngước mắt lên, nhìn Hạnh một cái, rồi mới quay bước về nhà. Ôi thôi cái sự đời, đã đành đến thế thế thế sao ? Hạnh đã bị liếc, như vậy là đã bị ô uế mất sự trong trắng của người con gái, bây giờ thì biết làm sao ? Cô bé khóc tức tưởi đi về nhà đập đầu vào gối ba lần để tự tử nhưng không đươc, mới lập lời thề: ?otừ nay ta sẽ nhớ thù này, từ nay ta sẽ nhớ thù này??..?. Chuyện về Hạnh, sau này sẽ nói tiếp...,
    Lê Dũng, từ sau hành động xấu xa cao đẹp ấy (tức là hành động nhìn Hạnh), thì thiên lương tắt hẳn, cái ác dấy lên.Đến năm 20 tuổi, cái ác của Dũng như cá gặp nước, biến hóa vẫy vùng, kết vào một băng đảng tên gọi là Tháng Năm bang (tên tục gọi là May Club, địa chỉ truy cập: http://www9.ttvnol.com/forum/clbthangnam.ttvn). Hội này là một tập hợp những tay gian hùng bậc nhất lịch sử, có thú vui là đi làm những chuyện xấu xa, tàn ác với nhau, lại đoàn kết nhau như anh em, vô cùng mùi mẫn. Bọn chúng lấy trọng tâm hành động của mình, là bóc lột các em bé bị nhiễm chất độc mầu da cam ở nước Việt Nam, bằng cách đến chơi, mua quà, động viên các em ấy hàng tuần. Em nào thông minh đĩnh ngộ, chúng bóc lột nặng nề hơn bằng cách dùng tiền của mình tài trợ cho các em đi học. Độc ác hơn, chúng còn lập ra thư viện cho một số em mồ côi, nơi tra tần các em kinh khủng bằng cách hướng dẫn những em này đọc sách. Thật chẳng còn tình người, ác độc lắm thay?.
    Riêng Lê Dũng, là tên độc ác số 2 số 3 gì đó của hội này. Hắn hợp tác với một ác nhân tên là Robinson, làm ra cái gọi là:?sự đầy đọa dai dẳng? đối với một em học sinh đáng thương ở làng Hữu Nghị (tên tục : làng Canh), là em Hằng. Bọn này hằng tháng góp tiền lại tài trợ cho em Hằng đi học, lại còn cứ ba tháng một lần rủ nhau đến tận nhà em để thăm nom, động viên. Mỗi khi ra về, thấy Hằng đi học đều, ăn ngon miệng, sức khỏe khấm khá, thì lại lấy thế làm vui, cười cợt hả hê lắm, thường rủ nhau đi uống cà phê đàm đạo nghe chừng vô cùng sướng, thật quá ác lắm thay. Người người chê trách, trời chắc là không dung, đất làm sao không tha cho được ? !!
    ?...........
    Lê Dũng và Robinson rồi sẽ mãi trầm luân trong bể khổ, bể ác, mãi mãi chẳng thấy đâu là bờ hay rồi sẽ sáng rõ con đường đi đến cái Thiện, cái Mỹ, sẽ gặp nhân duyên nào thay đổi con đường, xin độc giả chú ý theo dõi hồi sau của câu chuyện???..s
    vtg
    Được vtgiang sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 31/12/2006
    Được vtgiang sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 31/12/2006
  7. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra vụ bác Dũng phone cho e hôm trước là bữa nhậu tụ tập của HTBL, bỏ lỡ mất rồi .
    Đang rong ruổi một số nẻo đường, không bít có chiến Tây Bắc cùng anh em đc không. Đc thì còn gì bằng
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    hehe 3,4 ngày e lượn Tây Bắc không xuể mất, dù chỉ là điểm mặt anh tài các địa danh nổi tiếng. Theo tính toán phải tầm 5 ngày là trung sờ bình.
  9. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CẢ NHÀ THÂN YÊU CỦA TUI...........
    SORRY VÌ SỰ TRỂ NÃI CỦA TUẤN SG NHÉ...
    TẶNG CẢ NHÀ 02 BỨC TRANH RÊU NHÉ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. anhtuands

    anhtuands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ NHÓM MIỀN NAM CHINH PHỤC THÀNH CÔNG NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này