1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa Ti Gôn -- ( Chuyện tình củm đây ??? )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi david_almelo, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hoa Ti Gôn -- ( Chuyện tình củm đây ??? )

    Anh khác xa với mẫu người lý tưởng của em .

    Anh lọc lõi tinh đời , phóng khoáng và ích kỷ vô cùng , cũng quá tự tin . Em yêu anh vì anh là người con trai đầu tiên dám đối mặt với sự cao ngạo vàhiếu thắng trong con người em

    " Con trai ưa tìm của lạ và thích chinh phục " Anh là người con trai điển hình cho câu nói đó , nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt anh thì em hiểu nguyên lý tảng băng đang chảy trong em .
    Em yêu anh đến đánh mất mình lúc nào không hay . Em dành tất cả về anh và chợt hoảng hốt nhận ra em trơ trọi biết dường nào nếu như em không có anh . Yêu anh em đã quên em đi , chỉ biết chờ đợi và không đòi hỏi yêu cầu . Em chỉ biết yêu như chính em có . Và em mất anh vì em là " em của anh " nên anh chẳng còn gì để phải chinh phục , phải giữ gìn .

    " Tình yêu như con quái vật , để nó đói thì nó sống , cho nó ăn no thì nó sẽ chết " Đó là câu nói cửa miệng của em mỗi khi em lên mặt với đám bạn bè , nhưng đến bây giờ em mới cảm thấy nó đúng một cách thấm thía và tê tái nhất .

    Một tuần sau ngày anh ra đi , để lại cho em hai tiếng " xin lỗi " . Tình cờ em gặp lại anh khi đang lang thang với nỗi nhớ về anh . Đằng sau xe anh , chỗ trước đây của em là Hà đứa bạn thân nhất của em trong ba năm học cấp 3 . Gặp nhau Hà vẫn vô tư tíu tít như bản tính của nó . Còn anh vẻ mặt bình thản cao ngạo như ngày nào , một lần nữa trái tim em như bị ai bóp nát đến nghẹn thở . Em không nhớ nổi hôm đó em đã đứng chôn chân ở đó bao lâu , chỉ cảm nhận anh đến và anh đi nhanh như khi anh đến và ra khỏi cuộc sống của em vậy , anh để lại trong em trái tim vỡ vụn sắc Tigôn .

    Bạn bè trách em hời hợt tự đánh mất tình yêu của mình , chúng nó đâu có hiểu em đớn đau như thế nào khi mất anh . Trước mặt mọi người em luôn cười nói , vẫn tự tin và kiêu kỳ như xưa , như chẳng có gì đánh gục được em , nhưng đêm về em lại khóc cho những tủi hờn đè nén trong lòng để rồi sớm mai lại bắt đầu như thế . Em ghét con người kênh kiệu và yếu đuối đó , em ghét em !

    Quay đi ngoảnh lại em vẫn là em với những mềm yếu con gái . Cóhơn được ai chăng chỉ là bộ mặt lạnh lùng , cố khoác lên cho mình vẻ phớt tỉnh bất cần , nhằm che dấu đi sự trống trải mất mát đang gậm nhấm tâm hồn mình . Hạnh phúc của em như những giọt sương long lanh buổi sớm tan nhanh đi từ những tia nắng ấm ban đầu . Em thẫn thờ nhìn lại hạnh phúc đã vụt bay từ hôm nào . Tất cả đổ vỡ rồi phải không anh ? Duy chỉ có hình ảnh anh vẫn nguyên vẹn trong em . Ngày xưa anh thường nói " anh là người hạnh phúc nhất khi ở bên em và có em "

    Em không biết anh đã nói như vậy với bao nhiều người và còn bao nhiêu người nữa , nhưng với em bây giờ nó như vết thương lòng không bao giờ lành miệng .

    Nắng tháng 7 vẫn vô tình nhảy nhót , chùm hoa Tigôn ngày xưa anh hái tặng em vẫn rưng rưng trên cành , chỉ có em với trái tim vụn vỡ . !!!

    David_almelo sưu tầm.











    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!
  2. MHung_KTQS

    MHung_KTQS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này