1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa ti gôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunbeo, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbeo

    cunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hoa ti gôn

    Em không yêu thơ cũng chẳng đọc thơ bao giờ. Thế nhưng hai sắc hoa tigôn đến với em như một nỗi ám ảnh.Tình yêu trong hai sắc hoa ti gôn sao mà day dứt, mãnh liệt đến vậy. Nhân vật " tôi " yêu "người ấy" bằng một tình yêu sâu sắc mà bền bỉ. " Người ấy ", sao nghe hai tiếng vừa thân thương, gần gũi mà cũng vừa xa vắng lạnh lùng. Từ khi yêu thơ em cũng yêu luôn loài hoa ấy. Biết là hoa " tim vỡ " , thơ cũng là thơ thất tình thế ma sao em vẫn yêu, yêu đến thế.??Cũng như bây giờ , em vẫn yêu anh, biết là vô vọng rồi mà sao em cũng vẫn yêu, yêu vô cùng nhưng cũng là một tình yêu day dứt , khổ sở....
  2. cunbeo

    cunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy em yêu thơ vì những câu thơ vui, vô lo vô nghĩ.
    Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương...
    Dẫu là mùa thu, dẫu là cánh hoa rơi nhưng lòng em vẫn bình an, lòng em vẫn hạnh phúc vì em biết rằng em cứ chờ thì anh sẽ đến. Em đã từng yêu anh, yêu như vậy đấy. Năm năm bên nhau, năm năm em vô tư đón nhận hạnh phúc trong vòng tay anh. Vô lo, vô nghĩ, ******** làm tội anh để mà bây giờ anh đã xa em rồi, xa mãi...
  3. cunbeo

    cunbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yêu thơ nhưng em cũng không bao giờ ngờ sẽ có ngày em thấm thía và đồng điệu với tâm trạng buồn của bài thơ đến vậy.
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Anh và em đã xa nhau thật rồi, xa nhau mãi nhưng anh yêu ơi, xa nhau rồi em mơi hiểu ra được nhiều điều, nhiều điều lắm anh ạ.??Em yêu anh, yêu anh nhiều nhiều lắm. Em không thể thiếu anh được đâu anh à. Em phải làm thế nào bây giờ ? Em đã bao lần tự nhủ mình rằng phải bước ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng em không thể, không thể anh à.
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người...
  4. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Anh về mài lại con dao mẻ
    Tìm kẻ yêu em kiếm bộ lòng
    ......
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh cài password thế là xong
    Chồng em chẳng biết đường mà mở
    Có lấy em về chỉ đứng trông
    ......
    Ai đó đã viết như vậy đấy......thạt đấy ....Vui lên đi bạn a`

Chia sẻ trang này