1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA TREN DA - Thơ về một miền đất tôi yêu

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi 2010_Nhucanhvacbay, 05/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davang_sungtayne

    davang_sungtayne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    các bác nói về hà giang nhiều quá làm em lại nhớ nhà rồi
    đã lâu em ko về, hà giang quê mình jờ chắc lạnh lắm nhỉ các bác
  2. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chợ
    Đi chợ là xuống núi
    Đợi tìm con gái bản xa
    Vào chợ là chen nhau váy áo
    Đưa mắt tìm con gái người ta
    Ai cùng đi một vòng xem chợ đẹp
    Ai cũng nghiêng nghiêng ngó ngó không thôi
    Xem hàng khăn thêu, xem cuộn chỉ màu
    Xem cái khèn, đôi giầy có đẹp
    Mắt vẫn tìm một bóng người xa
    Đi chợ là ăn thắng cố, uống rượu ngô
    Chúc nhau lời tốt câu lành
    Khoe rằng ta có mảnh nương đất
    Bát rượu càng sóng sánh
    Để soi tìm mắt ai lọt qua
    Chợ sáu ngày một phiên
    Chỉ gặp nhau lúc đã say mềm
    Liếc nhau trong đám hát
    Đưa tình qua câu hát
    Mãi chiều chẳng muốn tan
    Dằng dằng cũng bằng lời hát
    Gói vào khăn về để đầu giường.
    MINH HUỆ
  3. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng cao
    Vượt dốc Chín Khoanh
    Trèo dốc Chín Thang
    lên đỉnh Chín Tầng
    Cổng trời chặn trước mặt
    Chín hạt ngô tra chung hốc đá
    Chờ dài chín tháng trong năm
    Bắp ra cho chín hạt
    ăn một để tám mùa sau
    Con gái về nhà chồng
    Bước qua chín bậc cầu thang
    Chín lần sinh con đẻ cái
    Làm mẹ tròn chín mươi năm
    Sống cuộc đời khó nhọc
    Người vùng cao làm gì cũng chín.
    MH
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cổng trời và vách núi
    Đàn bà vùng cao như vách núi đá
    Vách núi có khi thẳng đứng
    có khi thoai thoải
    Cũng chỉ là để cây rừng bám thân
    Đàn ông vùng cao như cổng trời hút gió
    Đón gió mặt trước thả gió mặt sau
    Sống phóng khoáng như con nai, con hoẵng
    Vách núi nơi cổng trời là vách núi dựng
    Cũng nhẩn nha đón gió đi về
    Nhưng cổng trời chỉ có hai bên vách núi
    Rất ít người đàn bà
    tìm được chồng như cổng trời vùng cao

    MH
  5. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mình bỏ bẵng cái topic này, quên mất là có một chốn ra vào dành cho Hà Giang...Dự định tháng 9 này lên Mèo Vạc, quyên góp quần áo, tiền...để mang lên cho Sủng Máng. Cô bạn Hà Giang đáng yêu của mình thỉnh thoảng lại nhắn tin giục giã, xin được cái gì rồi, làm đi, nhé, cố lên, nhé...Thế mà không nhớ ra topic này để vào hô hào mọi người sớm. Để dành vụ nữa vậy.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thân mời anh (chị ) lên topic trên đầu : Một trái tim triệu tấm lòng..............
    Đó là topic cho những chương trình tình nguyện (rất mong được sự ủng hộ của anh (chị ) & tất cả mọi người !
    Xin chân thành cảm ơn !

Chia sẻ trang này