1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa từng mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ha_Mai, 02/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Mai

    Ha_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thế là không phải nàng bị đá. Chỉ là lại bị mất dấu thôi... Anh và K đã bị tổn thương ư? Hay giận dữ?
    Có phải tại em không?
    Nàng khóc vì bất lực, vì cảm giác dường như mình đã quá tệ, nhưng lại không thể làm khác với họ. Lối thoát nào cho chúng ta đây anh? Lối thoát nào cho em?
    Mọi mối quan hệ trong thời gian này hầu như đều bị phá huỷ mà không thể cứu vãn. Nàng biết không phải vì nàng. Chỉ vì nàng vô duyên, vì chúng ta vô duyên... Hay vì El Nino? :)) Khí hậu toàn cầu biến đổi cũng có thể gây những cơn địa chấn huỷ diệt trong mỗi con người. Chúng ta mong manh lắm. Vì vậy mà lại càng dễ làm tổn thương nhau...
    Anh có biết không? Em buồn lắm anh ạ!
    Anh không để cho em cơ hội để nói thêm điều gì với anh vào ngày đặc biệt đó phải không? Không sao! Em quen một mình rồi. Em sẽ nói với anh - một mình thôi, cũng được!:x
  2. Ha_Mai

    Ha_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đồ không ra gì!!!!!!!
    Tại sao khi tôi muốn mở lòng, người lại như vậy??
    I hate you! Sad but true!
  3. Ha_Mai

    Ha_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi tối tìm bản nhạc cũ mà không thấy. Kỳ lạ! Có những thứ hiện hữu sâu đậm trong tim và trong trí nhớ mình đến thế, mà khi trong thực tại lại biến mất tựa hồ như như chưa từng tồn tại trong cuộc đời này?! Là mình mộng du? Hay vì mình chưa tìm thấy?
    Dù sao cũng được sống lại với những khoảng thời gian vui vẻ và say mê cũ. Ta đã đến, đã sống và đã vui như thế... Vậy cũng đủ để thấy không uổng phí... mình rồi!
    Mèo con ngốc nghếch thấy chân mình ngọ nguậy dưới chăn thì nhảy ra ngoạm cái chỗ ngọ nguậy ấy cả nửa tiếng đồng hồ không chán. Mà thực ra chỉ cắn được chăn chứ có cắn được cái thứ ngọ nguậy thật sự đâu. Nhìn nó say sưa và cần mẫn cắn rồi kêu gầm gừ trong họng mà vừa buồn cười vừa thấy yêu ghê gớm! Chỉ muốn hôn cho phát! Mỗi tội là em đang mải chiến đấu với đống chăn nên chả thẩm thấu nổi thứ tình yêu không đúng lúc của chị được. Haha...
  4. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    em sẽ hát tặng anh bài tiến quân ca :D

Chia sẻ trang này