1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOẠ và NHẠC liên quan tới nhau thế nào?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    HOẠ và NHẠC liên quan tới nhau thế nào?

    Box mỹ thuật nhà ta toàn những người bách nghệ, cái gì cũng "biết", vẽ thì tất nhiên rồi, nhưng hình như ai cũng có khả năng chơi nhạc cụ gì đó: Hau_k5, Pakita là cao thủ guitar dòng classic, bé Gor chơi piano hay keyboard gì đó, DACAM chơi được guitar, bác OP chơi được nhị, Votichsu chơi được trống và guitar, ...chắc còn nhiều nhân tài lắm. Vậy mọi người thử nói xem, vẽ vời và nhạc nhẽo liên quan tới nhau thế nào vậy?

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Dấu tích của những đầu ngón tay giờ đây chai sần là do ngày trước học guitar ở trường Cao Đẳng Nhạc Hoạ vào mỗi buổi tối nhằm để giết thời gian và là tham gia "câu lạc bộ làm quen" là chính.Sau này mỗi lần có dịp đi ngang qua cái trường ấy, tôi thường thắc mắc chẳng hiểu sao tên của trường là "Nhạc Hoạ", sao không là cái tên khác ,mấy đứa bạn tôi bảo trường ấy vừa dạy nhạc vừa dạy vẽ nên có cái tên như vậy ! nhưng đấy là điều hẳnnhiênrồi, nhưng tại sao Nhạc và Hoạ lại gắn liền với nhau?
    Nhân tiện có cái topic của Butsat tôi củng buôn một ít để muốn được giải toả thắc mắc mà bấy lâu nay không tìm ra được!
    9399
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    À quên, lúc nào các bác vào Huế, nếu có dịp tôi sẽ thể hiện 1 bài bằng Đàn Tranh cho các bác nghe nhé !
    9399
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy chúng có liên quan ở chỗ là tớ thích cả 2 thứ (tuy chẳng biết làm sao mà thích), à còn một cái liên quan nữa là cả 2 thứ tớ chẳng "biết" thứ nào. Khiếp Butsat bảo tớ là cao thủ thấp thủ cái gì kia...? Đính chính lại cái, tớ xin được xoá tên khỏi bản xếp hạng kẻo "cao thủ" Hấu cười tớ thối mũi. Tớ chỉ mong đánh được một bản đàn ở trình độ vỡ lòng cho ra hồn mà còn không được nữa là... . À thế còn ''cao thủ" Butsat trốn ở đâu rồi? Sao không trình diện?
    À bác Minhle ơi, đàn tranh hay nhờ bác nhờ, em có đứa bạn đang học đàn tranh với CLB đàn tranh Tài Tử của Nhạc viện đấy, thỉnh thoảng bọn nó biểu diễn em được rủ đi xem, à quên đi nghe, hay phết
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào bảo ta biết chơi guitar đấy hả ?đây chỉ biết chơi cờ ca rô thôi.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    "
  7. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    thằng chột làm vua xứ mù, hị
    oánh đàn tôi chỉ để thoả mãn lỗ nhĩ của tôi thôi
    há há
    minh lê oánh rồi gửi lên đi
    Mình có một khát khao là nghe đàn tranh tỉa bản Romanc hé hé , trong khi tay đang vẽ như điên , chac ra bức tuyệt hoạ

    <-----------Kinh chua : 4,14 roi, cam on ku cau so 7 da vo^t 5 *. Thằng số 8, nó đao xuống 4,12.Thù này quyết trả
    bắt tay ông bạn số 9 phát : 4,22

    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 17/04/2003
  8. usboh2000

    usboh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em mong cai' topic này từ lâu lắm rồi giờ mới thấy bá butsat khơi mào ra chính em cung~ chẳng hiểu vì sao hết . Em thuộc dạng kí gì cũng biết một tí , đủ để đứa không biết gì tưởng mình biết nhiều lắm thế thôi .Nhưng kể cũng lạ tất cả nhũng người yêu hội hoạ thì cũng yêu luôn âm nhạc em mê guitar kinh khủng hồi còn sinh viên đã từng bị mấy thằng giỏi guitả nó xỏ mũi đấy( chả là giặtt quần áo cho nó thì nó sẽ choi guitả cho mà nghe) nghĩ thì chũng tức nhưng tất cả vì niềm yêu thích mà đúng không cả nhà?????? Cơ mà em không đủ can đảm để học guitar một cách bài bản nên giờ chỉ "bật bông có giai điệu " thôi .Mà bác nào có kinh nghiệm tự học guitar hay hay ,nhanh , dễ hiểu chỉ cho em với .Xin chân thành cảm ơn (Cúi đầu và cười duyên !)
  9. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy chưa có bài nào đi đúng đề
    ...................................
    nhạc và hoạ ăn nhau ở cái ngôn ngữ, thống nhất trong ngôn ngữ,
    nhạc có thể diễn tả đau thương, dữ dội. êm đềm . thì tranh cũng làm được vậy
    Nhạc dùng cưòng độ, truờng độ và bố cục của bản nhạc thì tranh dùng màu sắc đường nét để diễn tả cảm xúc
    tôi mà giỏi. tôi vẽ lại bản sonata dưói ánh trăng,
    tôi mà giỏi, tôi soạn ra bản gernica cho dàn nhạc trình tấu
    hoàn toàn có thể, hoàn toàn có thể
    cái cây sinh ra, mỗi loài mỗi vẻ , cây bưỏi ra quả bưởi, lá bưởi và thơm mùi hoa bưỏi,
    Tranh cũng vậy và nhạc cũng thế , ngân lên giai điệu là phải có chủ đề, phải có hô ứng phải có cao trào ...
    dễ hiểu con đà điểu như hai tranh tự hoạ của DACAM , tranh đầu tiên , đố ai lắp cái chi tiết hay bút pháp khác vào được , đấy, màu sắc cứ ngoằn ngoèo , vệt vã thế, đấy, nét cứ quằn lên, và tò mò thế đấy, tạm gọi là ngôn ngữ , Nhạc cũng vậy , nghe cái bản nhạc buồn của CHOPIN nhề, buồn nó nhẹ, sang, chứ không buồn nẫu như nhạc vàng nếu mai anh chết của mình, cái buồn của CP nó như tâm sự kín, ai biết mới hiểu, mới chia được , buồn man mác, như gió , như lá , nhưng rất gợi.
    cái tranh tự hoạ thứ hai của DACAM, ngôn ngữ là nét ,và bóp hình để nhấn cá tính , dùng nét cho nên tg đi sâu khai thác cái biểu hiện " nét " trên mặt , để ý : nét môi, nét ngoằn ngoèo của mũi, và nét tóc , đó là ngôn ngữ .
    Vậy nhạc và hoạ hay nghệ thuật gì nữa , t-giả tạo ra ngôn ngữ, và đương nhiên ngôn ngữ phải nói lên những lời có tác dụng( ý tranh, ý nhạc) thì tác phẩm thành công
    đề nghị các thành viên không thả cần câu ở topic này nữa !

    <-----------Kinh chua : 4,14 roi, cam on ku cau so 7 da vo^t 5 *. Thằng số 8, nó đao xuống 4,12.Thù này quyết trả
    bắt tay ông bạn số 9 phát : 4,22

    Được hau_k5 sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 19/04/2003
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Da cam ơi,biết chơi giutar thật hả?Ặc ...thế mà dấu bạn bè.Thật ra dân hoạ và dân vẽ vốn có chung 1 chữ đó là dân nghệ thuật nhưng hình như em thấy 2 bên ko ưa nhau lắm.1 bên thì sến(Nhạc),1 bên thì như mấy ông già(Mỹ thuật) sao mà hợp đây.Nói ko phải khen chứ mấy ông bên Mỹ thuật giống mấy ông già thật.Hic...
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..

Chia sẻ trang này