1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa và những người bạn

    Hoa muốn có một topic của riêng mình để bạn bè ai nhắn nhủ thì post vào đây, không thì khổ thiệt, toàn phải vào topic của người khác để nhắn nhủ. Nơi đây vui buồn, chia sẻ sẽ có cả đấy. Ai muốn vào đây để xả stress thì cũng xin mời, đừng ngại ngần. Tất cả chỉ để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn.

    Cảm ơn TTVNOL đã mang đến cho Hoa nhiều người bạn tuyệt vời, mọi người vào đây thăm Hoa nhé!
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, Chị "mở hàng" cho Hoa đây, không biết có "đắt hàng" không nhỉ?
    Nhưng trước hết là phải "bắt đền" Hoa đấy . Tối qua nhìn đồng hồ hơn 12h30 mà mắt chị vẫn mở thao láo, không tài nào khiến cho nó nhắm lại được. Mọi suy nghĩ lung tung trong đầu, thấy mình bất lực vì ở xa em quá, muốn giúp em mà không biết làm cách nào để giúp đây. Những gì chị đã nói, Hoa đừng quên nhé. Quan trọng bây giờ là em phải thật bình tĩnh, đối diện với thực tại, với nỗi đau nhọc lòng này. Em đừng nghĩ rằng mọi việc sẽ được nhanh chóng trôi qua, rằng mình sẽ mau chóng quên đi, rằng tất cả sẽ chẳng có gì. Không, không thể dễ dàng được như vậy đâu Hoa. Nếu em nghĩ vậy là em đang tự lừa dối chính mình, là em đang trốn tránh sự thật, rằng mình đã thất bại. Không, em phải nhận là em đã thất bại, và từ thất bại này, em đứng lên! Em phải đối diện với tất cả, không xấu hổ, để giải quyết cuộc sống của mình. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng... chẳng thể qua, nhưng một năm, hai năm sau có khi là 05 năm sau, em sẽ nghiệm ra những điều chị đã nói. Cần phải có thời gian và nỗ lực rất lớn của em. Mọi điều, đều cần có thời gian Hoa ạ. Em đừng đặt những câu hỏi "tại sao" để làm đau lòng mình, tất cả đã là quá khứ, mà quá khứ, dù ta có đặt bao nhiêu câu hỏi tại sao cũng chỉ làm ta đau hơn bội lần thôi. Điều quan trọng bây giờ là em thật bình tĩnh, tìm hướng giải quyết như chị đã nói, phải gỡ từng thắt nút em ạ. Em còn rất trẻ, Hoa biết không, Hoa chỉ bằng tuổi đứa cháu lớn của chị, cuộc đời em còn đầy những ngày tươi đẹp phía trước, nhưng muốn có những ngày tươi đẹp đấy, em phải cố giành lấy ngay từ bây giờ, không được nản lòng, không được gục ngã, coi như đây là bài học thấm thía cho cuộc đời mình để đừng bao giờ mắc phải nữa, hãy nhớ những gì chị đã kể cho em nghe mà cố gắng, cố gắng thật nhiều Hoa nhé.
    Chị vẫn đang rất mong thư Hoa.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, Chị "mở hàng" cho Hoa đây, không biết có "đắt hàng" không nhỉ?
    Nhưng trước hết là phải "bắt đền" Hoa đấy . Tối qua nhìn đồng hồ hơn 12h30 mà mắt chị vẫn mở thao láo, không tài nào khiến cho nó nhắm lại được. Mọi suy nghĩ lung tung trong đầu, thấy mình bất lực vì ở xa em quá, muốn giúp em mà không biết làm cách nào để giúp đây. Những gì chị đã nói, Hoa đừng quên nhé. Quan trọng bây giờ là em phải thật bình tĩnh, đối diện với thực tại, với nỗi đau nhọc lòng này. Em đừng nghĩ rằng mọi việc sẽ được nhanh chóng trôi qua, rằng mình sẽ mau chóng quên đi, rằng tất cả sẽ chẳng có gì. Không, không thể dễ dàng được như vậy đâu Hoa. Nếu em nghĩ vậy là em đang tự lừa dối chính mình, là em đang trốn tránh sự thật, rằng mình đã thất bại. Không, em phải nhận là em đã thất bại, và từ thất bại này, em đứng lên! Em phải đối diện với tất cả, không xấu hổ, để giải quyết cuộc sống của mình. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng... chẳng thể qua, nhưng một năm, hai năm sau có khi là 05 năm sau, em sẽ nghiệm ra những điều chị đã nói. Cần phải có thời gian và nỗ lực rất lớn của em. Mọi điều, đều cần có thời gian Hoa ạ. Em đừng đặt những câu hỏi "tại sao" để làm đau lòng mình, tất cả đã là quá khứ, mà quá khứ, dù ta có đặt bao nhiêu câu hỏi tại sao cũng chỉ làm ta đau hơn bội lần thôi. Điều quan trọng bây giờ là em thật bình tĩnh, tìm hướng giải quyết như chị đã nói, phải gỡ từng thắt nút em ạ. Em còn rất trẻ, Hoa biết không, Hoa chỉ bằng tuổi đứa cháu lớn của chị, cuộc đời em còn đầy những ngày tươi đẹp phía trước, nhưng muốn có những ngày tươi đẹp đấy, em phải cố giành lấy ngay từ bây giờ, không được nản lòng, không được gục ngã, coi như đây là bài học thấm thía cho cuộc đời mình để đừng bao giờ mắc phải nữa, hãy nhớ những gì chị đã kể cho em nghe mà cố gắng, cố gắng thật nhiều Hoa nhé.
    Chị vẫn đang rất mong thư Hoa.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay là chị sẽ mở hàng mà. Chị à, hôm qua ấy, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cú điện thoại đầu tiên em gọi cho chị, thế mà lại thế đấy chị ạ. Ôi, thế này thì em chẳng biết tin vào cái gì nữa chị ạ. Nhưng em biết, em làm gì đều nên hỏi ý kiến mọi người, không thể tự quyết định vội vã như lần trước được nữa. Em đang ngấm những lời chị nói đấy, nhưng chị biết không, em sợ nhất cái thuyết nhân quả mà chị có lần nói đến. Nếu lúc nào chị rảnh rỗi hơn, chị nói cho em nghe về cái thuyết nhân quả đấy nhé!
    1 cốc cà phê nâu đá + 1 chút suy nghĩ, thế là thành đêm trắng chị ạ. Hoá ra đêm cũng không dài như em tưởng, thực ra là nhờ cái máy nghe nhạc MP3 player của em, em nghe hết 60 bài hát trong đó thì trời cũng đã bắt đầu sáng rồi. Chị biết không, 4h45p là trời đã màu nhàn nhạt, đến 5h thì trời sáng trưng lên cả rồi.
    Em sẽ vào Nha Trang một ngày không xa đâu chị ạ, có thể là rất gần. Chị sẽ dắt em ra xem biển quê chị chứ? Em thích biển, nhưng em sợ đứng trước biển một mình, em sợ cái màu xanh ngút ngàn kia sẽ nuốt chửng em mất, em sợ sóng ngoài kia sẽ đánh chìm em mất, em sợ em không chống chọi được, em sợ em sẽ bị ngạt thở. Chị sẽ cầm tay em chứ chị yêu quý? Chị đừng nghĩ nhiều đến chuyện của em nhé, hôm nay anh ấy đi công tác về đấy chị nhỉ, anh chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay là chị sẽ mở hàng mà. Chị à, hôm qua ấy, em cảm ơn chị nhiều lắm. Cú điện thoại đầu tiên em gọi cho chị, thế mà lại thế đấy chị ạ. Ôi, thế này thì em chẳng biết tin vào cái gì nữa chị ạ. Nhưng em biết, em làm gì đều nên hỏi ý kiến mọi người, không thể tự quyết định vội vã như lần trước được nữa. Em đang ngấm những lời chị nói đấy, nhưng chị biết không, em sợ nhất cái thuyết nhân quả mà chị có lần nói đến. Nếu lúc nào chị rảnh rỗi hơn, chị nói cho em nghe về cái thuyết nhân quả đấy nhé!
    1 cốc cà phê nâu đá + 1 chút suy nghĩ, thế là thành đêm trắng chị ạ. Hoá ra đêm cũng không dài như em tưởng, thực ra là nhờ cái máy nghe nhạc MP3 player của em, em nghe hết 60 bài hát trong đó thì trời cũng đã bắt đầu sáng rồi. Chị biết không, 4h45p là trời đã màu nhàn nhạt, đến 5h thì trời sáng trưng lên cả rồi.
    Em sẽ vào Nha Trang một ngày không xa đâu chị ạ, có thể là rất gần. Chị sẽ dắt em ra xem biển quê chị chứ? Em thích biển, nhưng em sợ đứng trước biển một mình, em sợ cái màu xanh ngút ngàn kia sẽ nuốt chửng em mất, em sợ sóng ngoài kia sẽ đánh chìm em mất, em sợ em không chống chọi được, em sợ em sẽ bị ngạt thở. Chị sẽ cầm tay em chứ chị yêu quý? Chị đừng nghĩ nhiều đến chuyện của em nhé, hôm nay anh ấy đi công tác về đấy chị nhỉ, anh chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm nay Anh về Hoa ạ. Hai mẹ con mong cả tuần nay. Trưa nay chị về ăn cơm với Anh.
    Chị đang ước giá như Hoa gặp chị sớm một chút, vài năm trước, chị sẽ ngăn không cho Hoa làm điều ấy đâu. Chị đã có lần khuyên như vậy đối với các bạn trẻ tuổi CT, Hoa nhớ không? Nhưng có thể không phải vậy, mỗi người đều có số phận riêng, cuộc đời mình đã vậy, mình phải nương theo đó và đối diện với tất cả. "Không phải sợ hãi cái gì cả. Sự sợ hãi làm cho tâm trí mình rối rắm và không vui sống được... Sự vững chãi và yêu đời của em còn cần thiết cho những người thân hơn bao giờ hết nhất là những lúc cuộc sống có nhiều thử thách..." Một người bạn lớn đã khuyên chị vậy khi chị gặp những gập gềnh cuộc sống và mệt mõi, sợ hãi mọi điều. Bây giờ chị lại dùng nó để khuyên Hoa. Em cứ sống tốt, thương yêu mọi người, những người mình không thể thương yêu được thì cũng đừng nên hại họ, có vay có trả Hoa ạ. Đấy là một phần của thuyết nhân quả. Mình sống đây không phải chỉ cho bản thân mình mà còn cho con cái mình sau này nữa. Đến bây giờ, Chị rất tin vào chữ PHÚC. Phúc của gia đình, phúc do ông bà cha mẹ để lại. Vì vậy mà mình cũng sống sao để sau này con cái, cháu chắt mình dày phúc của mình.
    Chị nói rồi, Hoa không được sợ hãi. Lúc này mà em sợ hãi là em sẽ ngã gục mất thôi. Chị không thể ở gần bên em, em hãy tìm đến một người bạn lớn tin cậy, thương yêu em, dựa dẫm vào đó, đừng chống chọi một mình. Lẻ ra nếu lúc này em được gần bên người thân là tốt nhất. Em vào NT đi, chị sẽ nghỉ phép, đi chơi cùng em. Nhưng khi trở về, em phải hứa với chị là không được sợ hãi điều gì nữa. Em đang có tất cả trong tay, trừ một điều, từ những "tất cả" thuận lợi của mình, em tìm lại điều đã mất kia bằng tất cả sức trẻ của mình. Hoa có bao giờ muốn đi SG tìm những cơ hội mới không? NT hiền hòa, không có nhiều công việc tốt, chị có đứa em và mấy đứa cháu trong SG, nếu Hoa thích...
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hôm nay Anh về Hoa ạ. Hai mẹ con mong cả tuần nay. Trưa nay chị về ăn cơm với Anh.
    Chị đang ước giá như Hoa gặp chị sớm một chút, vài năm trước, chị sẽ ngăn không cho Hoa làm điều ấy đâu. Chị đã có lần khuyên như vậy đối với các bạn trẻ tuổi CT, Hoa nhớ không? Nhưng có thể không phải vậy, mỗi người đều có số phận riêng, cuộc đời mình đã vậy, mình phải nương theo đó và đối diện với tất cả. "Không phải sợ hãi cái gì cả. Sự sợ hãi làm cho tâm trí mình rối rắm và không vui sống được... Sự vững chãi và yêu đời của em còn cần thiết cho những người thân hơn bao giờ hết nhất là những lúc cuộc sống có nhiều thử thách..." Một người bạn lớn đã khuyên chị vậy khi chị gặp những gập gềnh cuộc sống và mệt mõi, sợ hãi mọi điều. Bây giờ chị lại dùng nó để khuyên Hoa. Em cứ sống tốt, thương yêu mọi người, những người mình không thể thương yêu được thì cũng đừng nên hại họ, có vay có trả Hoa ạ. Đấy là một phần của thuyết nhân quả. Mình sống đây không phải chỉ cho bản thân mình mà còn cho con cái mình sau này nữa. Đến bây giờ, Chị rất tin vào chữ PHÚC. Phúc của gia đình, phúc do ông bà cha mẹ để lại. Vì vậy mà mình cũng sống sao để sau này con cái, cháu chắt mình dày phúc của mình.
    Chị nói rồi, Hoa không được sợ hãi. Lúc này mà em sợ hãi là em sẽ ngã gục mất thôi. Chị không thể ở gần bên em, em hãy tìm đến một người bạn lớn tin cậy, thương yêu em, dựa dẫm vào đó, đừng chống chọi một mình. Lẻ ra nếu lúc này em được gần bên người thân là tốt nhất. Em vào NT đi, chị sẽ nghỉ phép, đi chơi cùng em. Nhưng khi trở về, em phải hứa với chị là không được sợ hãi điều gì nữa. Em đang có tất cả trong tay, trừ một điều, từ những "tất cả" thuận lợi của mình, em tìm lại điều đã mất kia bằng tất cả sức trẻ của mình. Hoa có bao giờ muốn đi SG tìm những cơ hội mới không? NT hiền hòa, không có nhiều công việc tốt, chị có đứa em và mấy đứa cháu trong SG, nếu Hoa thích...
  8. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô có coi anh là một người bạn không! Nếu cô cho phép anh mới dám post bài.
  9. trung_tedi

    trung_tedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô có coi anh là một người bạn không! Nếu cô cho phép anh mới dám post bài.
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên chị lại nghĩ ra được từ người bạn lớn vậy? Người bạn lớn của em giờ này chắc đang làm việc bận lắm. Bông cúc à, Hoa biết là bạn sẽ đọc mà, nếu cuối tháng này bạn đi Cửa Lò, nhớ mang về cho Hoa một cái vỏ ốc hay cái vỏ sò nhỏ, tầm mà mình có thể cho vào túi quần hay túi áo nhé!
    Em tin là em sẽ ổn thôi mà chị, quanh em có nhiều người bạn rất tuyệt vời.
    Và em sẽ vào Nha Trang cùng chị. Khi em trở về, trong đầu em sẽ là niềm vui chứ không phải nỗi sợ hãi đâu.

Chia sẻ trang này