1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bông hoa đó biến thành một cô gái xinh đẹp và đi yêu tớ.
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may cũng thấy vậy thì tốt hơn, chính vì vậy mà cỏ may mới đề nghị trao cho Hoàng tử điều ước của mình...Cỏ may cũng có một câu chuyện đáp lễ lại câu chuyện của Hoa nhé!
    Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
    1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết
    2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn.
    3. Người đàn ông/người đàn bà trong mộng của bạn-người mà bạn từng mơ ước về.
    Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai?
    Hãy dừng lại và suy nghĩ trước khi bạn đọc tiếp...
    Bạn có thể chọn bà lão, bởi vì bà sắt chết, do đó bạn nên cứu bà trước hết.
    Hoặc bạn có thể chọn người bạn cũ bởi vì anh ta đã từng cứu sống bạn và đây là cơ hội thích hợp nhất để bạn đáp trả nghĩa tình năm xưa...
    Tuy nhiên, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội gặp lại "người trong mộng" của mình...
    Bạn phải làm sao đây??
    Hãy tiếp tục dừng lại và suy nghĩ trước khi bạn đọc tiếp...
    Có một câu trả lời đã khiến cho mọi người phải suy nghĩ, người đưa ra câu trả lời đó đã đơn giản nói rằng: "Tôi sẽ đưa chìa khóa xe hơi của mình cho người bạn cũ để anh ta đưa bà lão vào bệnh viện. Còn tôi sẽ ngồi lại cùng đợi xe buýt với người phụ nữ của cuộc đời tôi!". Đến đây, bạn cảm nhận thấy thế nào? Tớ chỉ còn biết rằng mình nên tặng một cho người có câu trả lời như vậy...
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏ may cũng thấy vậy thì tốt hơn, chính vì vậy mà cỏ may mới đề nghị trao cho Hoàng tử điều ước của mình...Cỏ may cũng có một câu chuyện đáp lễ lại câu chuyện của Hoa nhé!
    Đang lái xe trong một đêm gió bão, bạn đi ngang qua một trạm xe buýt và thấy có ba người đang ngồi đợi xe:
    1. Một bà lão rất yếu ớt, dường như sắp chết
    2. Một người bạn cũ đã từng cứu sống bạn.
    3. Người đàn ông/người đàn bà trong mộng của bạn-người mà bạn từng mơ ước về.
    Vì chỉ có thể chở duy nhất một người, bạn sẽ chọn ai?
    Hãy dừng lại và suy nghĩ trước khi bạn đọc tiếp...
    Bạn có thể chọn bà lão, bởi vì bà sắt chết, do đó bạn nên cứu bà trước hết.
    Hoặc bạn có thể chọn người bạn cũ bởi vì anh ta đã từng cứu sống bạn và đây là cơ hội thích hợp nhất để bạn đáp trả nghĩa tình năm xưa...
    Tuy nhiên, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội gặp lại "người trong mộng" của mình...
    Bạn phải làm sao đây??
    Hãy tiếp tục dừng lại và suy nghĩ trước khi bạn đọc tiếp...
    Có một câu trả lời đã khiến cho mọi người phải suy nghĩ, người đưa ra câu trả lời đó đã đơn giản nói rằng: "Tôi sẽ đưa chìa khóa xe hơi của mình cho người bạn cũ để anh ta đưa bà lão vào bệnh viện. Còn tôi sẽ ngồi lại cùng đợi xe buýt với người phụ nữ của cuộc đời tôi!". Đến đây, bạn cảm nhận thấy thế nào? Tớ chỉ còn biết rằng mình nên tặng một cho người có câu trả lời như vậy...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Oài, UNIDO, buôn với anh tí nhể! Nghe chuyện nhà Mộc mà ngẫm lại chuyện nhà mình. Nghe tiếng giàn thiên lý nhà bác mà em lại cứ ngỡ tiếng của em cơ, hoá ra cánh đàn ông nghe tiếng kêu gào của vợ đều nói là nghe như tiếng đanh đập vào nắp áo quan à? Hé hé, em nghe rồi để còn về rút kinh nghiệm, khổ thiệt, em cũng bị mắc cái chứng bệnh hay kêu oai oái. Mà không chỉ riêng em đâu anh ạ, cô nào đang làm nũng chồng đều như thế hết cả, anh cứ hỏi Cỏ May hay chị Biển Nhỏ, hay Smkt và Scarlet ở đây thì đều biết cả mà thôi. Rút kinh nghiệm sau này em sẽ không kêu nữa mà về cấu chí, hi hi hi, như thế các bác giai còn cảm thấy như đinh đang châm vào cơ thể mình chứ không phải như đanh đóng vào nắp áo quan nữa. Dù sao hôm đó bác cũng đã để bạn em phải đợi rồi. Lỗi đấy của bác xứng đáng bị treo giò ngoài phòng khách 1 tối đấy, hihihi. Người ta mới chỉ kêu khóc là còn hiền đấy!
    Mà em buôn chuyện này về bác buôn lại với giàn thiên lý nhà bác xem có đúng không nhá! 32M là lớp nền nã nhất khoá em ngày xưa đấy, em nói nền nã là vì lớp đấy toàn tụ tập nhiều những thành phần học hành ưu tú được vào thẳng đại học thôi, mà lại còn toàn là bạn xinh nữa. Thế nên em đoán được vợ bác thế nào rồi. Ngày xưa mỗi lần các bạn lớp ấy đi qua lớp em là em lại phải len lén cặp mắt dõi theo, trời ơi, cùng là thân con gái học cùng trường cùng khoá mà người ta thì dịu dàng, trong khi lớp em thì huỳnh huỵch như quỷ anh ạ. Lớp đó có hai bạn trai, kém hơn lớp em có tới 7 bạn lận. Ngày xưa em học ở 32M được 2 ngày đấy bác ạ, nếu vợ bác là người có trí nhớ tốt thì sẽ nhớ ra em là ai, em học được hai ngày nhưng sau đó cảm thấy mình không hợp với nghề giáo nên xin đổi lớp. Hehe, nói đến đây, đứa bạn nào của em mà tò te lên mạng là biết ngay Hoa_mua_ha là ai rồi, tại vì trường em bé tí ấy mà. Mà cái quyết định chuyển lớp đấy là 1 quyết định có tính bước ngoặt, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của em sau này đấy UNIDO ạ.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Oài, UNIDO, buôn với anh tí nhể! Nghe chuyện nhà Mộc mà ngẫm lại chuyện nhà mình. Nghe tiếng giàn thiên lý nhà bác mà em lại cứ ngỡ tiếng của em cơ, hoá ra cánh đàn ông nghe tiếng kêu gào của vợ đều nói là nghe như tiếng đanh đập vào nắp áo quan à? Hé hé, em nghe rồi để còn về rút kinh nghiệm, khổ thiệt, em cũng bị mắc cái chứng bệnh hay kêu oai oái. Mà không chỉ riêng em đâu anh ạ, cô nào đang làm nũng chồng đều như thế hết cả, anh cứ hỏi Cỏ May hay chị Biển Nhỏ, hay Smkt và Scarlet ở đây thì đều biết cả mà thôi. Rút kinh nghiệm sau này em sẽ không kêu nữa mà về cấu chí, hi hi hi, như thế các bác giai còn cảm thấy như đinh đang châm vào cơ thể mình chứ không phải như đanh đóng vào nắp áo quan nữa. Dù sao hôm đó bác cũng đã để bạn em phải đợi rồi. Lỗi đấy của bác xứng đáng bị treo giò ngoài phòng khách 1 tối đấy, hihihi. Người ta mới chỉ kêu khóc là còn hiền đấy!
    Mà em buôn chuyện này về bác buôn lại với giàn thiên lý nhà bác xem có đúng không nhá! 32M là lớp nền nã nhất khoá em ngày xưa đấy, em nói nền nã là vì lớp đấy toàn tụ tập nhiều những thành phần học hành ưu tú được vào thẳng đại học thôi, mà lại còn toàn là bạn xinh nữa. Thế nên em đoán được vợ bác thế nào rồi. Ngày xưa mỗi lần các bạn lớp ấy đi qua lớp em là em lại phải len lén cặp mắt dõi theo, trời ơi, cùng là thân con gái học cùng trường cùng khoá mà người ta thì dịu dàng, trong khi lớp em thì huỳnh huỵch như quỷ anh ạ. Lớp đó có hai bạn trai, kém hơn lớp em có tới 7 bạn lận. Ngày xưa em học ở 32M được 2 ngày đấy bác ạ, nếu vợ bác là người có trí nhớ tốt thì sẽ nhớ ra em là ai, em học được hai ngày nhưng sau đó cảm thấy mình không hợp với nghề giáo nên xin đổi lớp. Hehe, nói đến đây, đứa bạn nào của em mà tò te lên mạng là biết ngay Hoa_mua_ha là ai rồi, tại vì trường em bé tí ấy mà. Mà cái quyết định chuyển lớp đấy là 1 quyết định có tính bước ngoặt, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của em sau này đấy UNIDO ạ.
  6. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Hoa 5* với câu này
  7. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vote cho Hoa 5* với câu này
  8. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có một lần ta ngồi bên sông nghe tiếng sóng vỗ bờ, thả hồn mình theo câu ca của gió và đếm sao trời... ta bỗng nhớ tới một người bạn và tự hỏi... trong những ngôi sao sáng trên bầu trời kia có bạn và có ta?
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Có một lần ta ngồi bên sông nghe tiếng sóng vỗ bờ, thả hồn mình theo câu ca của gió và đếm sao trời... ta bỗng nhớ tới một người bạn và tự hỏi... trong những ngôi sao sáng trên bầu trời kia có bạn và có ta?
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    "Có một lần ta ngồi trên city view nghe tiếng sóng vỗ bờ, thả hồn mình theo câu ca của gió và đếm sao trời... ta bỗng nhớ tới một người bạn và tự hỏi... trong những ngôi sao sáng trên bầu trời kia có bạn và có ta?" ...Xin lỗi vì đạo văn của bạn nhé!! Nhưng vì đã quen biết nên tớ mới mạo phạm......Lâu rồi không thấy cậu trong box của Hoa...cậu vẫn khỏe chứ??

Chia sẻ trang này