1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    "Có một lần ta ngồi trên city view nghe tiếng sóng vỗ bờ, thả hồn mình theo câu ca của gió và đếm sao trời... ta bỗng nhớ tới một người bạn và tự hỏi... trong những ngôi sao sáng trên bầu trời kia có bạn và có ta?" ...Xin lỗi vì đạo văn của bạn nhé!! Nhưng vì đã quen biết nên tớ mới mạo phạm......Lâu rồi không thấy cậu trong box của Hoa...cậu vẫn khỏe chứ??
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Scarlet nhé! Tớ rất thích câu trong title của cậu: Tôi đi tìm mua một nụ cười.
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Scarlet nhé! Tớ rất thích câu trong title của cậu: Tôi đi tìm mua một nụ cười.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trái đất thật tròn, quanh đi quẩn lại chúng ta đều là người quen cả. Cỏ May chưa khảo đã xưng mình là ai rùi, tớ nhớ Cityview mà lâu rồi chưa lên đấy tiếp. Ngồi trên đó bốc phét thích thiệt. Hy vọng chúng mình có cơ hội tái ngộ trên đó.
    Lúc bạn đang ngồi bên bờ sông và nghe mùi thơm ngai ngái của rơm rạ, tôi cũng đang ngồi bên một bờ hồ rộng mênh mông, cũng đang ngửa mặt nhìn lên trời xem sao hôm đó lại nhiều sao thế, lâu lắm chẳng có cơ hội ngồi nhìn sao. Lúc đó, trong đầu tôi vẩn vơ nhiều ý nghĩ nhưng tất cả đều rất mơ hồ, tôi thấy mình trở nên thanh tịnh và lại thấy mình chính là mình của một năm về trước. Hà Nội nhiều khi chán nhỉ? Lâu lâu phải thoát ra khỏi nơi này mới được. Bạn trở thành 1 người khác. Tôi trở thành chính tôi. Trên bầu trời đầy sao hôm đó, chắc chắn sẽ có bạn và tôi.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trái đất thật tròn, quanh đi quẩn lại chúng ta đều là người quen cả. Cỏ May chưa khảo đã xưng mình là ai rùi, tớ nhớ Cityview mà lâu rồi chưa lên đấy tiếp. Ngồi trên đó bốc phét thích thiệt. Hy vọng chúng mình có cơ hội tái ngộ trên đó.
    Lúc bạn đang ngồi bên bờ sông và nghe mùi thơm ngai ngái của rơm rạ, tôi cũng đang ngồi bên một bờ hồ rộng mênh mông, cũng đang ngửa mặt nhìn lên trời xem sao hôm đó lại nhiều sao thế, lâu lắm chẳng có cơ hội ngồi nhìn sao. Lúc đó, trong đầu tôi vẩn vơ nhiều ý nghĩ nhưng tất cả đều rất mơ hồ, tôi thấy mình trở nên thanh tịnh và lại thấy mình chính là mình của một năm về trước. Hà Nội nhiều khi chán nhỉ? Lâu lâu phải thoát ra khỏi nơi này mới được. Bạn trở thành 1 người khác. Tôi trở thành chính tôi. Trên bầu trời đầy sao hôm đó, chắc chắn sẽ có bạn và tôi.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị thích câu này "Tôi thích cho đi những nụ cười." Nụ cười làm gì khó đến nỗi phải đi "tìm mua", Scarlet ơi?Lại thêm Hoa nữa, lại nối gót Scarlet "đi tìm mua một nụ cười" sao? Hai đứa đứng đó chờ chị đi, chị vừa cho, vừa tặng, vừa khuyến mãi cho, đảm bảo "hàng Việt Nam chất lượng cao".
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị thích câu này "Tôi thích cho đi những nụ cười." Nụ cười làm gì khó đến nỗi phải đi "tìm mua", Scarlet ơi?Lại thêm Hoa nữa, lại nối gót Scarlet "đi tìm mua một nụ cười" sao? Hai đứa đứng đó chờ chị đi, chị vừa cho, vừa tặng, vừa khuyến mãi cho, đảm bảo "hàng Việt Nam chất lượng cao".
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình thật là đứa liều, đi thi mà trong đầu không có cái gì cả. 5 đứa ngày bình thường sẽ ngồi túm tụm nhau, hôm nay tản cư ra nhiều bàn xung quanh ngồi cạnh những đứa chăm học khác, đứa nào đứa nấy tự cứu sống mình cái đã. Thầy ui, đọc đề bài mà em còn không hiểu nói gì là làm bài, thôi thì đành muối mặt cười bẽn lẽn với chị bên cạnh: Chị ơi, cho em chép nhá! Em chưa học bài! Nhục như con trùng trục! Cuối giờ,trước lúc nộp bài, có đứa giở hơi lên nhìn bài của mình rồi bảo: Cô làm sai hết cả rồi, rồi tự nó lấy bút gạch toẹt vào bài của mình, bắt mình phải sửa, thế là từ cái bài vở sạch chữ đẹp đã loem ngoem nét gạch xoá, mình cuống hết cả lên: Tôi bắt đền cô đấy, giờ tôi không biết phải làm thế nào đâu, hichic. Cô bé đấy cũng liều thật, chỉ còn thiếu nước cầm bút của mình mà viết hộ mình nữa thôi. Nó cao giọng, chép như thế này này, gạch chỗ này đi, đừng gạch cái ký hiệu đấy, thế thế, đọc nhé, chép nhanh lên! Cái thân mình hôm qua như là cái bình vôi, người ta đặt đâu thì ngồi đấy, bảo gì thì chép đấy, thật là ê chề ê hề! Khỉ thiệt cái môn logic, nhưng mà môn khác á, đừng hòng nhá! Mình viết đến đây, có kẻ run! Hehehe
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình thật là đứa liều, đi thi mà trong đầu không có cái gì cả. 5 đứa ngày bình thường sẽ ngồi túm tụm nhau, hôm nay tản cư ra nhiều bàn xung quanh ngồi cạnh những đứa chăm học khác, đứa nào đứa nấy tự cứu sống mình cái đã. Thầy ui, đọc đề bài mà em còn không hiểu nói gì là làm bài, thôi thì đành muối mặt cười bẽn lẽn với chị bên cạnh: Chị ơi, cho em chép nhá! Em chưa học bài! Nhục như con trùng trục! Cuối giờ,trước lúc nộp bài, có đứa giở hơi lên nhìn bài của mình rồi bảo: Cô làm sai hết cả rồi, rồi tự nó lấy bút gạch toẹt vào bài của mình, bắt mình phải sửa, thế là từ cái bài vở sạch chữ đẹp đã loem ngoem nét gạch xoá, mình cuống hết cả lên: Tôi bắt đền cô đấy, giờ tôi không biết phải làm thế nào đâu, hichic. Cô bé đấy cũng liều thật, chỉ còn thiếu nước cầm bút của mình mà viết hộ mình nữa thôi. Nó cao giọng, chép như thế này này, gạch chỗ này đi, đừng gạch cái ký hiệu đấy, thế thế, đọc nhé, chép nhanh lên! Cái thân mình hôm qua như là cái bình vôi, người ta đặt đâu thì ngồi đấy, bảo gì thì chép đấy, thật là ê chề ê hề! Khỉ thiệt cái môn logic, nhưng mà môn khác á, đừng hòng nhá! Mình viết đến đây, có kẻ run! Hehehe
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cái cô Hoa này lạ ghê...người ta có lòng tốt như thế thì lại mắng mỏ...đã bảo gạch đi, chép chép...thì mình cứ gạch đi chép chép cái đã...rùi tinh sau...vì người ta có lòng như vậy mừ...nếu tui đặt địa vị lúc đó thì tui sẽ không ngồi sang bên đó vì đằng nào thì cũng zậy...Họ có giỏi thiệt nhưng họ thiếu sự rộng lượng, còn mình có rốt thiệt nhưng sự rộng lượng mình không thiếu đúng không nèo...Đáng lý ra cô có trách nhiệm chép...chép rùi cho người ta xem cùng (If we hold on together...) vậy mà người ta đã tự làm rùi nhắc nhở cô...cô lại còn trách cứ...híc híc...thương cho người kia lắm thay....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này