1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cái cô Hoa này lạ ghê...người ta có lòng tốt như thế thì lại mắng mỏ...đã bảo gạch đi, chép chép...thì mình cứ gạch đi chép chép cái đã...rùi tinh sau...vì người ta có lòng như vậy mừ...nếu tui đặt địa vị lúc đó thì tui sẽ không ngồi sang bên đó vì đằng nào thì cũng zậy...Họ có giỏi thiệt nhưng họ thiếu sự rộng lượng, còn mình có rốt thiệt nhưng sự rộng lượng mình không thiếu đúng không nèo...Đáng lý ra cô có trách nhiệm chép...chép rùi cho người ta xem cùng (If we hold on together...) vậy mà người ta đã tự làm rùi nhắc nhở cô...cô lại còn trách cứ...híc híc...thương cho người kia lắm thay....
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 29/06/2005
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời mưa! Có lẽ đây là cơn mưa lớn nhất nhì từ đầu mùa đến giờ. Mưa ào ạt như trút nước. Nếu lúc này mà mình đủ buồn để đi trong mưa thì chắc chắn những hạt mưa kia sẽ đủ nặng để gột rửa hết nỗi muộn phiền đang đeo bám trên mặt mình. Chót hẹn với một người bạn là sẽ cùng đi ra ngoài ăn trưa nên đúng lúc mưa xối xả nhất thì mình xách ô ra đi. Có một ai đó nói với mình là nếu có hẹn với ai đó thì càng trời mưa càng phải đến, chứ còn trời đẹp trăng thanh thì có thể lỗi hẹn mà khất lần người ta dịp khác. Quanh phố Ngô Quyền, nước ngập, ngập to! Hết các vỉa hè nước ngập trắng xoá, mình cũng đành phải xắn quần lên lội phải lội bì bõm. Cơn mưa thì vẫn xối xả chả nhường nhịn mình chút nào. Ngô Quyền mà nước còn ngập thì Đinh Lễ chắc là nước ngập hết đấy đồng chí bạn nhỉ? Mình đã định bụng là về mình sẽ viết, hoá ra có người còn viết về mưa sớm hơn cả mình. Mưa mùa hạ đấy! Mưa to thế nhưng mà chỉ sau một tiếng đồng hồ thì trời lại quanh mây lại tạnh. Mình thích mùa hạ, nắng gay gắt và mưa trắng trời. Ào ạt rồi lại tạnh ngay! Dữ dội và dịu êm!
    Hoa một trưa hâm đơ?..
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trời mưa! Có lẽ đây là cơn mưa lớn nhất nhì từ đầu mùa đến giờ. Mưa ào ạt như trút nước. Nếu lúc này mà mình đủ buồn để đi trong mưa thì chắc chắn những hạt mưa kia sẽ đủ nặng để gột rửa hết nỗi muộn phiền đang đeo bám trên mặt mình. Chót hẹn với một người bạn là sẽ cùng đi ra ngoài ăn trưa nên đúng lúc mưa xối xả nhất thì mình xách ô ra đi. Có một ai đó nói với mình là nếu có hẹn với ai đó thì càng trời mưa càng phải đến, chứ còn trời đẹp trăng thanh thì có thể lỗi hẹn mà khất lần người ta dịp khác. Quanh phố Ngô Quyền, nước ngập, ngập to! Hết các vỉa hè nước ngập trắng xoá, mình cũng đành phải xắn quần lên lội phải lội bì bõm. Cơn mưa thì vẫn xối xả chả nhường nhịn mình chút nào. Ngô Quyền mà nước còn ngập thì Đinh Lễ chắc là nước ngập hết đấy đồng chí bạn nhỉ? Mình đã định bụng là về mình sẽ viết, hoá ra có người còn viết về mưa sớm hơn cả mình. Mưa mùa hạ đấy! Mưa to thế nhưng mà chỉ sau một tiếng đồng hồ thì trời lại quanh mây lại tạnh. Mình thích mùa hạ, nắng gay gắt và mưa trắng trời. Ào ạt rồi lại tạnh ngay! Dữ dội và dịu êm!
    Hoa một trưa hâm đơ?..
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa em hóm hỉnh ghê nhỉ! Hôm qua mưa nặng hạt, nồng độ axit cao lo gì mà không gột được NỖI BUỒN PHIÊN TRÊN MẶT chứ. Mưa thế trôi hết són phân rồi híc híc. Thương ghê!
  5. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TTVNOL, cảm ơn net đã đem lại cho tôi nhiều người bạn quý giá, nhiều cuộc đi chơi vui vẻ và nhiều tình bạn cao cả. Trước đây tình bạn của tui chỉ giới hạn trong Hà nội nhưng sau này tui đã quen những con người dễ thương, dễ mến của Vinh, của Đà nẵng, của Hải Phòng, của Tây Nguyên, v.v... Cảm ơn vì đã có những người bạn như Hoa
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tulip Đen, đấy là bác còn chưa gặp em đấy nhá! Bác gặp em xong lại thấy hối hận, sao TTVNOL lại mang đến cho tôi một người bạn hâm đơ thế này? Mong bác sẽ không ân hận khi nhìn thấy em tồi tàn bưng tách café run run... hichichic
    UNIDO anh hỡi, Hoa em xúc động với tình thương bao la của anh dưng mà được cái nhà em không dùng đồ make-up, anh nghĩ hoa cúc dại mà lại dùng đồ make-up sao? Xấu đẹp gì thì cũng chân chất xấu chân chất đẹp cả, hoa cúc dại thì có bao giờ ngóc đầu lên khỏi cái chân đê đâu mà son phấn làm gì anh nhỉ?
    Chị ơi, chị giận em gì à mà lâu ngày không vào nhà em chơi vậy? Hay chị giận em vì hôm trước em đề nghị chị không đi sâu vào phân tích tâm lý nhân vật? Hôm qua TTVNOL bị lỗi, em nhớ chị chít đi được, chị biết không? Chị để em phân tích tâm lý nhân vật khi nhớ chị nhá! Dưng mà chị đừng có cốc đầu em
  7. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ hẹ, các bác đánh quả lẻ nhá! Bắt đền đấy! Uống nước chứ có phải là gì đâu mà bác phải hỏi kỹ ý em thế nào thế? Thế nào là thế nào nhỉ? Em yêu nước lắm. Thế nên em sẽ PM cho bác chuyện nước nôi nhé! Chuyện riêng tư thế này mà người thứ 1+2 hay người thứ 3 của bác biết được thì em cứ gọi là bị xẻo thịt sớm! Em là em rén lắm!
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cốc chứ sao không? Ai đời bày nhau chơi cái trò tự vote cho nhau, hay ho thật đấy.
    Chị cũng muốn cảm ơn TTVNOL cho chị có được người bạn nhỏ là Hoa, nhưng chẳng lẻ bắt chước tuylip đen "tôi xin cảm ơn...", trời ơi, vậy còn gì văn của mình nữa, cho nên, thay vì viết lời cảm ơn, chị đang suy nghĩ viết cái gì hay hay khác đi một chút, nhưng....khổ thiệt, chưa nghĩ ra. Vậy mới im lặng bữa giờ nè, chứ làm gì mà giận em.
    Ừ, Hoa phân tích tâm lý nhân vật chiều hôm qua nhớ chị đi, chị chờ đây, lạo xạo là chít đấy nhé.
    Hoa giống chị nhỉ, chẳng phấn son...
  10. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Đi uống nước với bạn mà cô làm như anh đi làm điều gì sai trái ý. Và lại anh xin phép roài hehe. Thế là cô từ chối anh và Y4 rồi, thế là không được. Bọn anh mà rủ thì cô không được từ chối đâu.
    Được black_tuylip sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 30/06/2005

Chia sẻ trang này