1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn vô Huế tụ ta tụ tị với tụi này không? Tụ ta tụ tị với chị em em còn hay hơn nghe các bác đại biểu phát biểu khi anh đi dự hội thảo. Chắc nghe nhiều bị ốm mất rồi nhỉ?
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khà khà nói về cái Hội thảo dở hơi đấy à? Nghe thì hoành tráng lắm toàn những song phương, đa phương, những WTO, những chiến lược, quy hoạch mà toàn số trên giời. Ngọc hoàng dạo này dễ tính quá! Có mấy anh một mí, ngon ra trò đấy em Hoa ạ, nói với các bạn chưa có gia đình xem có "máu" không? Nói tiếng Anh và tiếng Việt đều ngon cả.
    Mà này, tụ ta tụ tị với các chị em thì được chứ với anh em, chồng mà biết là nát một đời hoa đó nhé. Hê hê, anh xem vợ này rồi từ năm 1985 (kỉ niệm cách mạng Mi-ca-đa-khoa còn Ông Trần Xuân Bách đi xe đít vịt màu trắng, mặc áo bà ba, đeo kinh đen. May mà bác dính vụ đa nguyên, đa đáng chứ không giờ ra đường vớ vấn anh em mình bị găng tơ nó xơi tái) Hồi đó nhỏ tí những cũng nhỏ lệ khóc nhân vật chính rồi đấy hic hic...
    Hoa ơi, Hoa đẹp thế! Sao Hoa làm khổ lọ chúng tôi?
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bác đi nghe song phương đa phương nghe mấy con số trên giời thì còn được mở mặt với đời, còn thân em Hoa đây, giờ vẫn chưa xong việc, cắm đầu cắm mặt vào cái máy tính, về đến nhà là đau vật vã cả người ra vì cả ngày ngồi trước máy tính, có cái tinh tuý gì của tuổI thanh xuân thì cái máy tính ấy nó hút hết rồi. Ở văn phòng có điều hoà còn về nhà phải quạt nan quạt tre phành phạch, nói chung là khổ lắm bác ạ. Giờ em vẫn chưa xong việc, mà lại có đứa bạn hẹn đi chơi mà chưa được về.
    Thưong thay cho ai đang ngồi ở 64 Nguyễn Du đợi mình. Mai đọc bài này thì nhớ đại xá cho tớ nhá, tớ cũng khổ lắm, không muốn bỏ cô ngồi hóng mát bên hồ một mình thế đâu. Xếp mới về, ị ra một đống việc.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ông sếp của Hoa chắc to cao vật vã và ăn nhiều lắm nhỉ! Không thấy Hoa em nói to cỡ nào, cái bô có đủ không hay phải "chơi" vào xô? Hơ hơ, dọn vệ sinh cho sếp là chuyện thường ngày mà. Thôi nào, nghỉ tay đi qua đây anh co ít Vim đảm bảo sạch sẽ thơm tho ngay. Thích thi cho thêm cả ít hương vị bạc hà thế là ổn.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mà quên mất, có cái máy gì mà máy ác thế? hút hết những cái tinh tuý của Hoa cơ à? Tội nghiệp!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, gì mà dọn vệ sinh ghê thế? UNIDO mô tả thế làm em chẳng muốn làm việc nữa mà vứt hết xô với cả xẻng đi ngay đây này. Ôi, thiên nhiên ngoài kia đang vẫy gọi, bạn thì nháy máy giục giã ầm ầm. Khổ cái thân tôi!
    Máy tính vô hồn mà cũng làm khổ được nhiều người thật anh nhỉ?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mà cái thân em khổ lắm, tuy sếp em người bé nhỏ xinh xinh nhưng có đến vài ba xếp bé nhỏ xinh xinh thế cũng đủ làm tiều tuỵ cái thân em rồi.
    Thôi, em cóc làm nữa, em về đây, hình như tối đến người ta tắt điều hoà hay sao mà nóng thế.
    Mà UNIDO cũng chưa về à, hay đang ngồi ở nhà đấy? Cẩn thận không cái giàn thiên lý nhà bác lại rung rinh đấy nhá!
  8. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hehe!!!!!!!!
    Sáng nay đi làm sớm, mang chạy nhanh tiện thể bình chon hết cho các chị em rồi. Toàn người nổi tiếng nên lam sao quá..........hehe. Chúc mọi người một ngày thành công và vui vẻ!
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Pác ơi!! Chẳng nổi tiếng nổi tăm gì đâu!!! Tiểu xảo, tiểu xảo đấy pác ạ....hi hi hi
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Black Tulip đã vote cho em, còn Cỏ May, ấy vote lại cho tớ đi nhá, không là tôi hít le ấy đấy!
    Chào buổi sáng mọi người bằng một câu chuyện, tiếc là nó lại bằng tiếng anh, Hoa không có bản tiếng Việt.
    ...................................................
    Once upon a time, there was an island where all the feelings lived:
    Happiness, Sadness, Knowledge, and all of the others including Love. One day it was announced to the feelings that the
    island would sink,so all repaired their boats and left. Love was the only one who stayed. Love wanted to persevere until the last possible moment. When the island was almost sinking, Love decided to ask for help.
    Richness was passing by Love in a grand boat. Love said, "Richness, can you take me with you? " Richness answered, " No,
    I can''t. There is a lot of gold and silver in my boat. There is no place here for you."
    Love decided to ask Vanity who was also passing by in a beautiful vessel, "Vanity, please help me!". " I can''t help you Love.
    You are all wet and might damage my boat," Vanity answered.
    Sadness was close by so Love asked for help, "Sadness, let me go with you." Oh...Love, I am so sad that I need to be by
    myself ! "Said sadness.
    Happiness passed by Love too, but she was so happy that she did not even hear when Love called her!
    Suddenly, there was a voice, " Come Love, I will take you." It was an elder. Love felt so blessed and overjoyed that he even
    forgot to ask the elder her name. When they arrived on dry land, the elder went her own way.
    Love realizing how much he owed the elder asked Knowledge, another elder, "Who helped me?" " It was Time," Knowledge answered.
    " Time? " asked Love.
    " But why did Time help me? "
    Knowledge smiled with deep Wisdom and answered, "Because only TIME is Capable of understanding how
    great LOVE is."

Chia sẻ trang này