1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Một câu chuyện tuyệt vời...đáng để bọ vote lại cho cô...mặc dù tớ đã vote cho cô chính xác là 3 lần và lần nào cô cũng bảo không nhận được...hic hic...cô ác như con tê giác ý...
    Tớ thích câu "Because only TIME is Capable of understanding how great LOVE is"...
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 01/07/2005
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng, "chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu được Tình Yêu to lớn đến chừng nào", và cũng chỉ có Thời Gian mới có thể giúp nguôi ngoai những nỗi đau do Tình Yêu đem đến, Cỏ May nhỉ.
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Rrrrrrraaaaaạa............
  4. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng đọc qua một tác phẩm "Hoa Tuylip đen" của Alexandre Dumas, nói về quá trình tạo và bảo vệ cho hạt giồng hoa tuylip, sẽ thấy song song đó là một tình yêu với những gì đẹp nhất và đầy hi sinh...Hoa tuylipđen đã nở ra từ hạt giống đó...Trong tác phẩm thì đó là kết quả của một quá trình nghiên cứu và nỗ lực của Cornelius. Nhưng theo tôi đó là kết tinh từ những yêu thương đau khổ từ tình yêu bất diệt và kì diệu.
    Mỗi loài hoa đều có một câu chuyện gắn theo nó, và có lẽ với mỗi người, mỗi loài hoa yêu thích cũng có một ý nghĩa riêng. ...nhưng thiết nghĩ, nếu ta yêu một loài hoa thì ta nên cho nó một ý nghĩa- của riêng ta ?
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc rồi, một câu chuyện hay tuyệt vời, vẫn nhớ mãi hai người yêu nhau và cố gắng tạo ra một giống hoa tulip đen, nhưng mà đọc lâu quá rồi, giờ lờ mờ không nhớ được nhiều chi tiết lắm. Hình như cuối cùng có một người phải say good bye to life thì phải???
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tuylip đen hôm nay tư duy nhỉ! Chẳng biết black_tuylip với Trà_hoa_nu có liên quan gì đến nhau không nhưng cùng một bố Dumas. Tình yêu của bố Dumas lắm nhọt lắm! Chẳng thích! Sướt mướt suốt ngày, ỉ ôi suốt ngày.
    UNIDO suốt đời đi tìm một tình yêu lúc sục sôi, cao thượng giống như Puskin, khi mộc mạc, nhẹ nhàng của Nguyễn Bính.
  7. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    "Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em"
    "Ai đem nhuộm lá cho vàng
    Nhuộm đời cho bạc
    Cho nàng phụ ta"
    "Chàng chàng thiếp thiếp cho bằng được
    Bố bố con con chẳng nhận ra"
    ...........
    những nhà thơ trên đau chỉ có sục sôi, cao thượng , mộc mạc, nhẹ nhàng .........
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ôm lấy say sưa
    Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
    Hôn em nước mắt chảy ròng
    Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ.
    Em hôn anh suốt một giờ,
    Anh hôn em mấy cho vừa lòng đaụ
    Sao mà chia cách giữa xa nhau
    Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?
    Thơ Xuân Diệu bà con ạ!!!!!!!!!!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 02/07/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 02/07/2005
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, sao lại nỡ lòng nào bỏ bài thơ hay đến vậy? hic hic...

Chia sẻ trang này