1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hu hu !!!!!Chưa kịp đọc thì Hoa đã................
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    phận số
    có phải những hẹn thề bắt đầu từ kiếp trước
    thế nên
    chối từ cũng vậy cả thôi
    có phải những tình yêu bắt đầu từ mãi mãi
    thế nên
    lầm lỗi cũng vậy thôi
    ta bắt gặp nhau có lẽ cũng muộn màng
    khi quãng đời, đôi ba lần chao đảo
    em
    khát vọng chỉ có yêu
    và yêu đến tận cùng
    yêu như thế
    yêu như là tất cả
    anh
    khát vọng cũng giản đơn
    giản đơn hạnh phúc
    em _ và anh
    hai chúng ta ... như những kẻ khù khờ
    cứ lẩn tránh những điều ta tìm kiếm
    lo sợ ư???
    những dự cảm ưu phiền
    lo sợ ư???
    những nỗi buồn sẽ đến
    ôi
    chúng ta
    hai kẻ hèn nhát
    anh _ cứ đuổi em đi
    cứ đuổi em đi khi nước tràn khoé mắt
    hạnh phúc là em. anh đau đắng xua đi
    em _ cứ lo toan những điều chưa có thật
    cứ loay hoay với những hoài nghi
    hạnh phúc là anh. em lại đã chối từ
    để ngày không nhau
    em khắc khhoải gọi tên
    ôm hạnh phúc
    một lần ta nếm trải
    này ! phận số
    là gì nữa đây
    là thật đó hay thêm ảo ảnh?
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 03/07/2005
  3. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng Hoa một bài về Phận Số
    "Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay?
    Rủi dun phận số một mai
    M>nh không duyên nợ rẽ hai lối về
    Dẫu sao cũng trót lời thề
    Mỉa mai câu trách tiếng chê lắm điều
    Âm thầm ngậm đắng buồn hiu
    Tình không chung lối như diều đứt dây
    Xa xăm một c'i trời mây
    Bâng khuâng nỗi nhớ phương nầy vấn vương.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào box Hoa em và mọi người chuyển hết sang đọc thơ rôi sao? Tranh luận với bác black_tuplip cái nhỉ. Nếu mổ xẻ từng câu từng chữ ra thì đúng là không chỉ có cao thượng, mộc mạc như bác nói. Nhưng tôi nói trên cái toàn bộ. Khi nhắc đến Nguyễn Bính người ta nghĩ ngay đến những tứ thơ mộc mạc, chân tình và Puskin cũng vậy, rất đằm thắm, cao thượng.
    Hoa em, hôm nay anh tâm sự cũng em mối tình của anh bằng thơ. Cả nhà xem, sửa giúp nếu có chỗ nào không chuẩn nhé. Tôi cũng chỉ võ vẽ mấy con ênh ương mà thôi.
    MAI XA ANH RỒI.....!
    (UNIDO viết cho mối tình đã xa)
    MAI XA ANH RỒI.....!
    (UNIDO viết cho mối tình đã xa)
    Mai xa anh rồi ? ? ơi!
    Em về chốn ấy có vui tươi
    Xóa đi hình bóng anh trong mắt
    Vẫn dõi theo em sống giữa đời.
    Ba năm ghi rõ từng ngày tháng
    Bao nỗi vui buồn, cuộc bể dâu
    Anh nhớ như in từng giây phút
    Bên nhau, trong nhau, những thẳm sâu
    Nhớ buổi đầu tiên ta hò hẹn
    Em tung tăng đôi bím tóc dài
    E ấp sau anh, cười ríu rít
    Long lanh mắt biếc ước tương lai
    Nhớ cơn mưa đêm nao cuối hạ
    Đắm say làm chao nghiêng vòm lá
    Mặc mưa táp lên môi, lên má
    Ta bên nhau như thế bao lần
    Lúc giận hờn đợi tiếng chuông ngân
    Cuốn bay đi tâm hồn nặng trĩu
    Em sẽ xà vào anh nũng nịu
    Ghét anh lắm! Để em một mình
    Năm tháng nào cùng ta hy sinh
    Vật vã chồng chèo chẳng thể thêm
    Âm thầm nén chịu, âm thầm nhớ
    Tức tưởi trong lòng lúc nửa đêm
    Nẻo đường nào anh đi, em đợi
    Năm ngón tay đếm hết bao giờ
    Phút gặp anh, em tỉnh hay mơ
    Mà rụi cháy tim những cuối tuần
    Lạnh giá qua rồi, trời đang xuân
    Lộc non xanh biếc bao ngọn cau
    Lễ chùa em thắp hương thành kính
    Ước nguyện đôi mình được gần nhau
    Thời gian tàn nhẫn đổ xuống ta
    Cứ vô tình, vô tình rạn nứt
    Níu kéo thêm chỉ là vô ích
    Em dằn lòng mình, nhủ cách xa
    Đường ta đi lẽ nào chẳng đích
    Anh không muốn chỉ là tiếc nuối
    Tình đầu trao em, ôi tình cuối!
    Lối cũ đi về mắt lệ dưng
    Đêm chợt thức sao rơi hờ hững
    Ký ức nghẹn ngào về chẳng rõ
    Hai khung trời mình đâu anh tỏ
    Nước mắt đong đầy ta khóc nhau
    Lòng vẫn thế vì đâu xa mãi
    Hơi ấm quen chẳng lẽ xa rồi
    Dập dồn say quên lãng bờ môi
    Mình yêu nhau sao lỡ dối lừa?
    Ta tìm về chốn cũ ngày xưa
    Sống lại những ngọt ngào, âu yếm
    Yêu đi em cho vơi cơn khát
    Yêu cuồng say, quên hết thế gian
    Bình minh lên thức tỉnh cơn mê
    Buồm tình no gió chẳng ra khơi
    Để anh hiểu, ngu ngơ anh hiểu
    Phần Con, Người mỗi nửa mỗi nơi
    Mai xa anh rồi .... ...... ơi!
    Thiếu em anh sống đời vô nghĩa
    Héo mòn chôn kín dấu yêu xưa
    Thế gian sao lỡ bắt chia lìa
    Mai xa anh rồi ... ... ơi!
    Căn phòng lạnh lẽo anh chơi vơi.....
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em cảm tưởng bài thơ này UNIDO viết cho mối tình rất đầu tiên của anh có đúng không? Em cảm thấy có cái gì đó rất trẻ nhưng có một chút gì đó rất dữ dội, rất UNIDO. Thơ UNIDO thì không vần vèo nhưng rất chân thực cảm xúc. Em thích nhất hai khổ thơ này của bác:
    Ta tìm về chốn cũ ngày xưa
    Sống lại những ngọt ngào, âu yếm
    Yêu đi em cho vơi cơn khát
    Yêu cuồng say, quên hết thế gian
    Đoạn trên này rất mang phong cách UNIDO.
    Bình minh lên thức tỉnh cơn mê
    Buồm tình no gió chẳng ra khơi
    Để anh hiểu, ngu ngơ anh hiểu
    Phần Con, Người mỗi nửa mỗi nơi
    Còn đoạn này, em thấy sự day dứt giữa lý trí và tình yêu. Nói chung em nghe thấy khắc khoải lắm. Em cũng ở trong tâm trạng này in ít nhiều nhiều rồi. Chắc bác vừa làm điều gì mà bác cảm thấy có lỗi với con ễnh ương của bác chăng?
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Refresh chục lần chẳng thấy mấy chữ bác viết cho Hoa đâu cả! Mạng chán quá đã báo gửi thành công rồi mà không thấy đâu. Viết lại cho Hoa em vài dòng vậy.
    Hôm nào đi ăn trưa bác nói về 2 khổ mà Hoa đề cập tới. Còn về con ếch ương mà em nói ấy. Đêm đêm vẫn ngủ cạnh bác.
    Bác đang đọc bài "Lọ và hoa" nếu thích bác đọc cho nghe nhé!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác viết cho giàn thiên lý nhà bác mà cứ dữ dội như viết cho con ễnh ương từ thuở xa xưa nào vậy. Vậy bác kể cho em và mọi người về lọ và hoa đi!
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bàn trống mảng màu phết dở
    chàng họa sĩ vẽ hoa không vẽ lọ
    đã bao mùa xuân trôi qua
    đã bao dòng người đi qua
    kẻ căng mắt tử hình cây cọ
    kẻ căng mắt phục sinh cái lọ
    không ai nhớ nụ hoa
    không ai hiểu nụ hoa
    thao thức đợi mắt người
    để nở...​
    Đó, bài "Lọ và Hoa" của Trương Nam Hương mà bác nói đó. Tư duy vật vã, khó hiểu!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cái cách thể hiện thì lạ thật, còn tư duy đâu có gì vật vã khó hiểu đâu anh. Nó giống như thể là một người con gái cả đời chờ đợi một nửa gì đó của mình vậy. Đọc xong, em thấy có cái gì đó đau đau, vì trống trải, vì khắc khoải.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đúng là mỗi người đọc thơ sẽ thụ cảm theo một hướng khác nhau...cỏ may lại cảm thấy rằng bông hoa này đang rất cô độc khao khát được tìm ra, chờ đợi "mắt người để nờ..." ....nhưng ai khi nhìn vào bức tranh cũng chỉ "căng mắt phục sinh cái lọ"...cái mà người họa sĩ đã không thể hiện vào...cái mà không có trong tranh...phải chăng con người chỉ đi kiếm tìm những điều không có...

Chia sẻ trang này