1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng có cảm giác buồn như em và liên tưởng đến hình ảnh chú Hổ của Thế Lữ quá. Anh thì có suy nghĩ khác, anh ngờ rằng bài thơ nay mang hơi hướng chính trị. Mà chính trị ai dám tham gia đây? Thêm chán mà thôi. Quay về với cơm áo gạo tiền, quay về với những điều vui vẻ xung quanh em đi.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Thế này thì cô này làm sao mà có được anh hoàng tử đó nhỉ. Trong lúc anh ta đang đau buồn như thế mà cô ta bắt anh ta phải mạnh mẽ ngay lập tức, cho thời hạn 3 tháng... Tớ tưởng lẽ ra đầu tiên phải chịu thiệt thòi một tí mà là 1 người bạn của hoàng tử đó, rồi sau đấy hoàng tử nguôi dần nỗi đau và dần yêu cô mới này chứ nhỉ. Nếu như trong 3 tháng đó mà cô ấy có được chàng hoàng tử thì có lẽ cô ấy chỉ là người lấp chỗ trống cho chàng hoàng tử thôi.
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ nghĩ là bất kể là con trai hay con gái, đều rất khó có thể tìm được nửa còn lại của mình, vì thế tớ nghĩ rằng: nếu đã tìm thấy 1 nửa của mình thì phải ít nhất cố gắng 1 lần để rồi sau đấy không phải ân hận vì mình đã không cố gắng chứ nhỉ.
    Tớ thấy có vẻ như các cô Canh Thân rất hay tin vào số phận, chính vì thế mà khi việc gì không hay xảy ra, các cô toàn cho rằng: số nó thế biết làm sao được, mà không nghĩ rằng: mình đã không cố gắng để làm cái gì đó tốt hơn.
    Hạnh phúc là phải giành giật, đấu tranh và chiến đấu kiên cường mà có được.
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi, Hoa em ơi!
    Lặng lẽ cùng năm tháng
    Quên mình trong nắng mưa
    Lọc nhựa từ sỏi cát
    Cất hương thơm bốn mùa
    Bồi hồi hoa thắm nở
    Trên ngực áo cô dâu
    Lá vàng bay cõi Phật
    Hoa rưng rưng sắc màu
    Bao buồn vui nhân loại
    Khía chìm vào hoa tươi
    Hoa sống cùng cỏ dại
    Mà cảm giao đất trời
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 05/07/2005
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 05/07/2005
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có vẻ ý kiến của cậu Winter vẫn còn sặc mùi cổ tích nhỉ!!!...
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bởi vì tớ vẫn còn rất ngây thơ mà.
  7. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Rời ơi, ...cậu như là một lady chứ không phải man thì phải....hì hì......
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa em chưa đến cơ quan hay sao? Em giỏi thất đấy! Giờ kiêm cả tết tóc xe tơ. Chẳng biết bà mối này có mát tay không nhỉ? Chờ xem.
  9. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Rời ơi, ...cậu như là một lady chứ không phải man thì phải....hì hì......
    [/quote]
    Tớ mới có 16 tuổi. Hôm qua vừa mới đọc lại 2 tập cổ tích An đéc xen. Nếu bạn thích hôm nào tớ cho bạn muợn đọc. Hay lắm!
    Nhưng mà qua bài viết của bạn Hoa và bạn Cỏ may, tớ phát hiện ra ằng: Mấy cô Canh Thân này tuy văn thơ lai láng nhưng lại rất thực tế. Nếu có 2 người con trai: một người rất chung tình như chàng hoàng tử kia, và 1 người lạnh lùng, mạnh mẽ thì các cô sẽ có xu hướng chọn người con trai lạnh lùng kia hơn, dù có thể anh ấy yêu ít hơn. Vì suy nghĩ như thế nên sau này tớ gặp các em 80, dù trong lòng có dậy sóng nhưng mặt tớ vẫn sẽ tỉnh bơ.
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ mới có 16 tuổi. Hôm qua vừa mới đọc lại 2 tập cổ tích An đéc xen. Nếu bạn thích hôm nào tớ cho bạn muợn đọc. Hay lắm!
    Nhưng mà qua bài viết của bạn Hoa và bạn Cỏ may, tớ phát hiện ra ằng: Mấy cô Canh Thân này tuy văn thơ lai láng nhưng lại rất thực tế. Nếu có 2 người con trai: một người rất chung tình như chàng hoàng tử kia, và 1 người lạnh lùng, mạnh mẽ thì các cô sẽ có xu hướng chọn người con trai lạnh lùng kia hơn, dù có thể anh ấy yêu ít hơn. Vì suy nghĩ như thế nên sau này tớ gặp các em 80, dù trong lòng có dậy sóng nhưng mặt tớ vẫn sẽ tỉnh bơ.
    [/quote]
    Cậu bảo các cô CT rất thực tế, tớ không hề phủ nhận vì tớ đang sống dưới đất chứ tớ đâu ở trên mây?? Tớ vẫn đọc chuyện cổ tích nhưng tớ vẫn phải biết rằng sếp mình là có thật, là sếp chứ không phải ông bụt trong chuyện cổ đâu nhé!!! Cậu mà nhầm sếp là Bụt thì nguy to, nguy to.......
    Cậu mới chỉ có 16t thôi phải không?? he he...thế thì không trách được cậu rùi...so với 16t thì cậu nghĩ được như thế là đáng khen...đáng khen lắm lắm......
    @UNIDO: Anh nè hay nhể...anh cứ làm như người ta yêu nhau được rễ lắm ý...nếu yêu dễ thế thì....

Chia sẻ trang này