1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, em không làm bà mối đâu anh ạ, vì người mà em mối lái thường quý bà mối hơn cả quý đối tượng, nên thôi, em để tình củm của chú bé 16 tuổi và cô nàng 24 tuổi tự do phát triển thôi, chứ còn mối lái xong, lại sáng sáng nào trước cửa nhà xuất hiện một bông hoa hồng với dòng chữ: Chị ơi, em yêu chị! Thế thì em ngại lắm
    Wintersun ơi, em nghĩ là chị tin vào số phận à? Ừ đúng đấy, trước đây thì đúng nhưng bây giờ chị tuyên bố không tin vào số phận nữa, hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình tạo nên thôi.
    Còn hoàng tử và bông hoa à? Đó là một câu chuyện cổ tích. Này trước tớ tin vào chuyện cổ tích, còn bây giờ thì chị biết chuyện cổ tích không có thật trên đời. Nhỉ em nhỉ?
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hoa ơi, cậu không nên dội nước đá vào tâm hồn non nớt của em ấy chứ...kẻo làm thui chột đi một mầm non cổ tích sao...hi hi......Cậu cứ tin đi chuyện cổ tích là chuyện cái tích nó có cổ...hoàn toàn tin được mừ Hoa!!!
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ơ nhưng mà em tưởng truyện cổ tích là người ta cũng dựa trên cuộc sống thật, chỉ có những chi tiết kiểu như "phép màu", "ông bụt", "ông tiên",.... là họ phản ánh những mong muốn của con người chứ nhỉ. Vì thế, cho nên nếu nói "Còn hoàng tử và bông hoa à? Đó là một câu chuyện cổ tích" cũng có vẻ không thỏa đáng lắm nhỉ.
    Em thấy người ta hay nói câu này: Nếu bạn không mơ ước, bạn sẽ không có gì để làm ở tương lai. Ước mơ có thể trở thành sự thật - chỉ cần bạn kết hợp khát vọng với những hành động cụ thể. Ước vọng mà không hành động thì chỉ là giấc mơ. Hành động mà không ước vọng thì chỉ là hoạt động đơn thuần. Ước mơ được kết hợp với hành động có thể thay đổi cả thế giới.
    Chắc chị sẽ lại cho em một bài vì thiếu thực tế nhỉ!
    P/S: Thật đúng là không cái dại nào giống cái dại nào
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hì , cảm ơn Hoa về lời hỏi thăm , lâu lắm mới qua topic này .Tớ vẫn khoẻ và vẫn cô đơn.Hì
    Vẫn mong tìm được cô bạn gái :Dễ thương , dễ gần ,hiền lành ,xinh gái như Hoa_mùa_hạ hay một người khá kì quặc ,dữ,nhưng tấm lòng thì...........như tthhmm hoặc một cô bé đanh đá như huong_co_may ..................Hehêhhhêhhhêhh.
    Còn bạn? tình yêu với bạn RUồi ra sao?
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng 1, đói, lạnh sau một đêm thức trắng. Xì xụp ăn, không biết hoa mắt hay tham ăn tục uống mà đớp nguyên một miếng gừng. Đắng!
    Trong bữa ăn một đứa trẻ vô ý cắn nhầm tiêu ớt hay mật cá, mật lươn, người lớn thường cho nó uống một hớp nước hoặc ngậm một cái gì đó ngọt. một viên đường phèn chẳng hạn để vị đắng cay dịu xuống và nó tiếp tục ăn ngon. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống cũng cần có những viên đường phèn như vậy cho riêng mình. Viên đường phèn của tôi được bào chế bằng những bài viết mang tên hoa_mua_ha.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sao UNIDO lại phải thức trắng đêm vậy? Lại thức để chuẩn bị bài pờ ri den cùng vợ hay lại được nghe vợ bác pờ ri den? Em đang tưởng tượng mắt UNIDO thâm quầng, tai sưng vù, tóc vuốt keo nhưng vẫn bơ phờ, tay chân thì luờ quờ.
    Bác bảo em là viên đường phèn sao ạ? Em cảm ơn bác nhiều, chỉ sợ em chỉ làm được viên kẹo đắng thôi, có nghĩa là đường phèn đã được nung chảy và không còn vị ngọt, chỉ còn mùi hơi khen khét. Dù sao thì em vẫn đang âm thầm sung sướng vì được làm đường. Với lại, đường phèn mà kết hợp với gừng rồi ngâm quả sấu vào thì ăn ngon lắm UNIDO ạ. Tặng UNIDO bài thơ này:
    Buổi sáng hôm nay
    (Huy Cận)
    Anh tặng em buổi sáng hôm nay
    Có hoa sen nở hồ Tây trắng hồng
    Tặng em trời mát như sông
    Trong veo chảy giữa hai dòng cây xanh

    Anh tặng em buổi sáng lòng anh
    Có mây có nước có cành có hoa
    Có mình và lại có ta
    Trong hương sen ngát nở xoà lòng sen

    Anh tặng em cả những ưu phiền
    Trong câu hát cũ nghe bên chợ cầu
    Còn hằn trong chữ trong câu
    Nỗi đau ngày trước cày sâu mặt người

    Anh tặng em buổi sáng mai đời
    Bước chân quen thuộc, tiếng người lại qua
    Mây phồng buồm bạc xa xa
    Ngày lên gió mới, lòng ta tặng mình./.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    ỏằêa, không có cĂi dỏĂi nào bỏng cĂi dỏĂi nào, dỏĂi nhỏƠt là nói vỏằ>i ngặỏằ khĂc là mơnh dỏĂi, he he heõ?Ư
    MỏƠy lỏằc mặĂ là phỏÊi 'i 'ôi vỏằ>i hành 'ỏằTng 'úng không? Chỏằc mặĂ gỏãp em 'Ây, vỏưy chỏằ
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0

    Coffee or wine???
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Híc híc ...không hiểu đây là một lời khen hay là một lời chê bai đây...??!!! HMH ơi, cỏ may làm nền cho cậu nhé!!!...Nhưng mà nè, Mùa đông lạnh giá ơi, cậu đính chính lại đi nhé...sao lại gọi tớ là cô bé trong khi gọi HMH là cô bạn.......cậu mà biết tớ thì chắc chắn cậu sẽ không gọi tớ là cô bé...mà sẽ đổi sang thành cô chị mất đấy...
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mắt anh không thâm quầng, chỉ có ánh mắt mệt mỏi được che đậy dưới lớp kính mỏng. Khuôn mặt ngây thơ, khờ khạo nổi lên bên dưới mái tóc rễ tre. Keo là gì nhỉ? Chưa bao giờ biết vuốt keo.
    Đáp lại bài thơ Hoa em, tặng anh. Anh cũng gửi tặng em bài Thoi tơ của Nguyễn Bính
    THOI TƠ

    Em lo gì giời gió
    Em sợ gì giời mưa
    Em buồn gì mùa hạ
    Em ước gì mùa thu
    Em cứ yêu đời đi
    Yêu đời như thủa nhỏ
    Rồi để anh làm thơ
    Và để em dệt lụa
    Lụa dệt xong may áo
    Áo anh và áo em
    May áo nếu lụa thiếu
    Xe tơ em dệt thêm
    Thơ làm xong anh đọc
    Bên anh em lắng nghe
    Và để lòng thổn thức
    Theo vần âu yếm kia
    Mộng đẹp theo ngày tháng
    Đi êm đềm như thơ
    Khác nào trên khung cửi
    Qua lại chiếc thoi tơ.....

Chia sẻ trang này