1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @muadong_lanhgia, cảm ơn cậu đã có nhời khen tớ! Vào topic của tớ thường xuyên thể nào cậu cũng sẽ gặp được cô bạn gái rễ thương như Cỏ May đấy! Chỉ sợ lại gặp nhiều bạn rễ thương quá ấy lại hoa mắt chóng mặt không biết chọn bạn nào thui, hihihi
    Khỉ thiệt, có ai đang dùng Gmail không ạ? Cái gmail bị lỗi hay sao ấy bà con nhỉ? Em thì cứ Gmail hoặc TTVNOL bị hỏng là cứ y như bị trói chân trói tay.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

    VÂng 'úng rỏằ"i chỏằc vỏằng mà không hành 'ỏằTng thơ chỏằ? là giỏƠc mặĂ". Chưnh vơ vỏưy mà trong bao nhiêu topic trong này, không phỏÊi ngỏôu nhiên mà em lỏĂi viỏt trong 'Ây 'Âu.. Chỏằc vỏằng cỏằĐa em. Mà chỏằ< cỏằâ làm nhặ gỏãp em khó lỏm không bỏng. CĂi chưnh là có chÂn thành hay không thôi. CÂu hỏằi cỏằĐa chỏằ< "Chỏằc mặĂ gỏãp em 'Ây, vỏưy chỏằc mặĂ, nhặng nỏu nó 'ặỏằÊc viỏt ra trên topic này chưnh là chỏằc mặĂ và hành 'ỏằTng rỏằ"i 'ỏƠy. Chỏằ? có 'iỏằu.... chỏằi lặặĂng tÂm cỏằĐa chỏằ< 'ỏƠy.
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Gmail bây giờ đúng là chuối lắm chị ạ. Em có đề xuất là khi nào chị vào phần option của nó mà đặt auto forward đến 1 địa chỉ yahoo, (hoặc 1 địa chỉ nào khác mà chị hay dùng ý). Như thế, khi chị có thư ở Gmail mà chị lại không check được thì chị vẫn nhận được thông qua hộp thư kia.
    À còn cái việc em dại thì em nghĩ: thực sự em dại thì em cứ nhận thế cho nó tiến bộ, việc gì phải che giấu làm gì. Em đã trải qua bao nhiêu cái dại rồi, tưởng mình khôn lớn rồi, vậy mà đến lần này em vẫn dại ở chỗ đã nói thật rằng mình 16 tuổi. Để bây giờ đã khó khăn rồi lại còn khó khăn hơn.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em Winter ơi, chị cảm ơn em vì mạng lởm thế mà em vẫn cố mày mò vào đây post bài cùng chị.
    "Chị" thấy "em" chả dại tẹo nào cả, mà ngược lại thì có ấy chứ! Chị thấy các chú thỏ nhơn nhớn rồi toàn giả vờ làm cậu bé để nói chuyện với các chị thui...
    "Chị" gửi "em" cái này đọc xem có đúng không nhá! "Chị" vừa đọc hôm nay em ạ:
    .........................................
    Tim của bạn đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và giọng nói dường như không phải là của mình? Có phải bạn đã yêu?
    Đó không phải là yêu mà là thích.
    - Bạn không thể giữ cho mắt và tay mình rời khỏi họ? Đó không phải là yêu mà là sự ham muốn.
    - Bạn muốn họ vì biết họ sẽ ở bên cạnh bạn? Đó không phải là yêu mà vì bạn sợ sự cô độc.
    - Bạn ở đó vì người ấy muốn như thế? Đó không phải là yêu mà là lòng trung thành.
    - Bạn ở lại vì không muốn làm họ phải đau lòng? Đó không phải là yêu mà là lòng thương hại.
    - Bạn thuộc về họ vì vẻ bề ngoài của họ chinh phục bạn? Đó không phải là yêu mà là sự mê muội.
    - Bạn tha thứ những lỗi lầm của họ và luôn quan tâm đến họ? Đó không phải là yêu mà là tình bạn.
    - Bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất mà mỗi ngày bạn nghĩ đến? Đó không phải là yêu mà là sự giả dối.
    - Bạn bằng lòng đưa cho họ tất cả những gì mà họ thích? Đó không phải là yêu mà là lòng thảo.
    Nhưng
    - Khi tim bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn - thì đó là yêu.
    - Dù bạn có rất nhiều người theo đuổi nhưng ******** nguyện ở lại bên họ không chút băn khoăn - thì đó là yêu.
    - Bạn chấp nhận tất cả những tính xấu và lỗi lầm của họ vì cho đó là tính cách của họ - thì đó là yêu.
    - Bạn đã khóc vì những nỗi đau của họ dù họ luôn cứng cỏi - thì đó là yêu.
    - Bạn ở lại vì sự mù quáng, lẫn lộn giữa đau đớn và phấn chấn, nó luôn kéo bạn về phía họ - thì đó là yêu.
    - Bạn sẽ trao cho họ trái tim, cuộc sống và cả sự chết của bạn mà không đắn đo - thì đó là yêu.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thấy có người nói là đi công tác Hà Tĩnh, thế mà vẫn tranh thủ lên mạng tâm sự về người yêu, bác này yêu tha thiết mãnh liệt thật đấy!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Xin phép tác giả post lên bài thơ đáng yêu này, thơ của một người rất thích ôm hollyhock:
    Không đề
    Đêm khuya lọt thỏm giữa thinh không
    Cay đắng tình em lặn trong lòng
    Hận đời xô ta là chiếc bóng
    Dạt trôi, xơ xác cõi mênh mông
    Đời không buồn mà cứ làm thơ buồn vậy ta? Tình đang tươi đẹp sao cứ cho vào thơ từ hận? Chúc hạnh phúc!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 06/07/2005
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa em, chợt đến tự bao giờ?
    Bâng khuâng, như thật lại như mơ
    Đã gần sao vẫn còn xa quá!
    Mỗi bận chờ nhau đến ngẩn ngơ!
    Không biết nói thêm gì cả! Chúc một ngày mới tốt lành!
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    "CHỊ" ơi!
    Mạng đúng là lởm thật nhưng mà "ước vọng mà không hành động thì chỉ là giấc mơ" chị ạ.
    Chị thấy các chú thỏ nhơn nhớn toàn giả vờ làm cậu bé để vào nói chuyện với các chị. Vậy thì chỉ phải cẩn thận cao độ. Em sẽ luôn bên cạnh chị khi chị cần để cùng chị giương cao ngọn cờ cảnh giác.
    Mấy câu của chị nó cao siêu quá so với tâm hồn của em. Nhưng em vẫn thử trả lời khoảng 2 câu:
    1. Tim của bạn đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và giọng nói dường như không phải là của mình? Có phải bạn đã yêu?
    Đó không phải là yêu mà là thích.
    Em không biết là yêu hay là thích, nhưng em biết chắc đấy là sự rung động. Nó có thể là khởi đầu cho 1 tình yêu đẹp.
    2. - Bạn không thể giữ cho mắt và tay mình rời khỏi họ? Đó không phải là yêu mà là sự ham muốn.
    Đam mê thôi thì chưa chắc đã phải là yêu nhưng Yêu thì bao gồm cả sự đam mê ở trong đó chị ạ. (Xin phép chị em thay từ "ham muốn" của chị bằng từ "đam mê" cho nó dễ hiểu).
    Được wintersun sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 07/07/2005
  9. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, ở đây thành mục tán tỉnh cò kéo nhau từ bao giờ vậy cà???
    Quả là trái đất lắm chuyện khó tin
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thật khó tin khi tớ chỉ mới 16 tuổi. Vẫn còn ngây thơ lắm. Chẳng biết gì đâu.
    Nhưng mà "chị - em" tớ trong sáng mà!

Chia sẻ trang này