1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi, thèm ăn thịt vịt quá. Thèm cả ăn chè nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thịt vịt hả? Chuyện nhỏ như con thỏ. Bác chỉ cần đến Vân Đình thì thể nào cả đàn vịt cũng sẵn sàng chạy theo bác xin chết!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem có đúng không nhé!
    Bạn biết mình đang sống vào năm 2005 khi:
    1. Bạn gửi email đến đồng nghiệp ngồi sát bên bạn trong công ty.
    2. Lý do mà bạn không liên lạc được với bạn bè và người thân là vì họ không có địa chỉ email.
    3. Các quảng cáo trên báo chí đều có địa chỉ website ở hàng cuối cùng.
    4. Bạn kiểm tra hộp thư email nhiều lần trong ngày và cảm thấy buồn khi không thấy email mới.
    5. Trong cuộc sống hàng ngày, khi làm điều gì sai bạn muốn bấm nút ?oundo?.
    7. Bạn có nhiều người bạn thân trên mạng hàng năm trời mà vẫn không biết tên thật của họ.
    8. Bạn bắt đầu nghiêng đầu sang một bên để cười :)
    9. Bạn đọc những dòng này rồi gật đầu và cười.
    10. Tệ hơn nữa, bạn biết rõ ai là người bạn sẽ forward bài này.
    11. Bạn quá bận rộn và không để ý rằng không có mục số 6 trong bài này.
    12. Bạn nhìn lên để kiểm tra xem có mục số 6 hay không.
    VÀ BÂY GIỜ THÌ BẠN ÐANG NGỒI CƯỜI MỘT MÌNH;
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh ngóng đợi chờ em,
    Biết em chưa về được,
    Anh vẫn chờ, vẫn ước
    Một buổi chiều mông mênh.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Cách một quãng đường
    Mà sao xa thế?
    Cách một con phố
    Sao thấy thênh thang?

  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    ặi! Hoa thÂn yêu ặĂi!
    Em cỏằâ vui, cỏằâ hĂt
    Cỏằâ say 'ỏằi bĂt ngĂt
    Bỏằ mỏãc anh nghỏạn lỏằi!
  7. kinhte1

    kinhte1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thôi đúng rồi. Đang buồn, đọc bài này xả gần hết buồn rồi. Merci bạn Hoa. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ lãng mạn bên một kẻ nào đó.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bravo, dình mò mãi bây giờ mới post được một bài. Mọi người ơi, có khoẻ không ạ? Hoa nhớ mọi người quá. Chị ơi, chị đâu rồi, chắc giờ đang ăn cơm à? Hôm nay em có nhiều tâm trạng quá, nhưng nghĩ cũng may là ttvnol không vào được, nếu không em lại cho ra một đống cảm xúc buồn thì chán lắm.
    Có một câu chuyện hay, gửi tặng mọi người, một chuyện tình yêu thời hiện đại.
    .............................................................................................................
    "Em Yêu Anh !"
    Tiếng lạo xạo của một làn sóng bị nhiễu ...Phía Đó là Nghìn Dặm Cách Xa
    "Anh Nhớ Em !"
    Giọng nói chùng đi giữa Đêm thanh vắng, Đó cũng là nghìn trùng xa cách
    *****************
    Có ai hiểu một Tình Yêu giữa Hai con người Chưa Một Lần Gặp Gỡ ? Họ không có những hẹn hò nơi góc Phố, không có những kề bên , ôm xiết vòng tay ...Để cho tóc cuộn vào trong tóc, để cho môi gắn chặt vào môi. Mê say ...
    Vậy là Net, Mobile ...những ITC đã tạo tác nên một Tình yêu của Thời Hiện Đại ???
    Không, gần như không phải thế !
    Nối giữa Hai người đó là những "Siêu cảm xúc" (!?) Họ vẫn rung lên như được chạm vào nhau, vẫn Hờn ghen, khóc, cười ...và đắm mình trong những Nụ hôn nồng cháy.
    Họ bàn tính cho Tương lai,
    Và xoá đi Quá khứ ...Bằng những ...Hạt nhựa vốn vô tri trên Bàn phím, hãy tưởng tượng giống như chơi Cờ Vây đó : Những "Hạt vô tri" Xếp lên những tính cách con người, mỗi nước đi, mỗi lời nói trở thành một phần Cuộc sống để Họ trao cho nhau qua những dòng Tin.
    **********************************
    "Anh Yêu Em !"
    "Vâng, Anh đang ở nơi nào ?"
    "Đang ở bên Em, Sóng điện đang ôm ghì Em đó, và Em cũng đang ở bên anh, run rẩy nép mình "
    (Con người ? Họ tạo ra những phương tiện và rồi đôi khi họ để cho Cảm xúc điều khiển, hoàn thiện và đưa những phương tiện đó đến gần với Tính Nhân Bản hơn chăng ? )
    "Em yêu, Đêm nay ...? "
    "Vâng, em sẽ Đến !"
    Và Em đã Đến cùng Anh, một đêm nhiều Hạnh phúc ...
    "Em, chốn này Mưa và Lạnh !"
    "Còn ở đây thì nóng bức, hãy chia sẻ với Em !"
    Và hình như, cơn Mưa xa đã ru Em vào một Giấc ngủ Yên lành ?
    "Anh à, cô ấy là Ai ?"
    "Anh, cô ấy là Ai ?"
    ----???
    --------??? (Chỉ là sự Im lặng, máy báo lỗi và người con gái khóc, cô đã rất buồn đau )
    *
    ***
    "Anh trở lại đây ! Em đang ở đâu rồi ? "
    "Sao anh không đi luôn đi !"
    "Không thể, anh chỉ có mình Em !"
    ..............
    "Em cũng vậy, Em yêu Anh nhiều lắm !"
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em viết sai chính tả ở trên kia, rình mò chứ không phải là dình mò, mọi người đại xá cho em nhá! Em sửa lại bi h thì lâu lắm.
    Chị ơi, em vào cái topic mà chị chỉ cho em đấy. Box đấy cũng nhiều thứ hay chị nhỉ, nhưng mà em không dám viết ở bên đó nhiều, toàn người lạ, viết run lém.
    Ai thích vui cười, thì đọc mấy câu ranh ngôn này nhá! Không biết ngày mai có post bài được không, thôi ngày mai chỉ dám nhìn thấy nick của mọi người trong box Tâm sự là em đã cảm thấy yên tâm lắm rồi. Em bị nghiện net??? Đúng rồiiiiiiiiiiiiiiiii!
    .......................................................................................................
    - Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.
    - Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.
    - Ngắn gọn thể hiện sự thông minh nhưng không đúng trong trường hợp người ta nói " Anh yêu em "
    - Ðằng sau sự thành công của một người đan ông luôn có hình bóng của một người đàn bà , và đằng sau sự thất bại của một người đan ông là một người đàn bà thật sự .
    - Thể thao là có hại . Nếu ta sống được thêm 10 năm nhờ luyện tập thì ta cũng mất 15 năm vào các buổi tập luyện đó.
    - Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.
    - Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
    - Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
    - Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình ... thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai .
    - Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu.
    - Theo lý thuyết thì lý thuyết không khác với thực tế là mấy , nhưng theo thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết.
    - Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
    - Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
    - Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    - Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình thời hiện đại của Hoa tuyệt với quá! Phê nhất là cách dùng từ để định nghĩa "siêu cảm xúc", quá tuyệt!
    Hai người đàn ông và một bài thơ. Siêu gì đây Hoa em?

Chia sẻ trang này