1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tr. ơi, cậu đang muốn tắm à, thế có thuê người kỳ cọ ghét không? Cho tớ một chân đi nhá. Yên tâm đi, tớ sẽ đeo kính đen nên đảm bảo an toàn, không thấy cái gì cả đâu
    Tớ vẫn bình thường mà, căn bản là tớ giận bản thân tớ vì đã ăn nói linh tinh bên topic của anh Black Tulip nên tớ tự treo nick của mình đấy, để muốn nói với anh ấy là tớ ăn năn rồi .
    Tớ cũng không định rửa tay gác kiếm đâu, đang định học thêm tí võ công để tung hoành trong thiên hạ đây.
    Mà chả biết ai vừa vote cho hoa_trong_cat 1 sao, giận ơi là giận , có ở đây là tớ hành quyết luôn đấy Tính mình thì vốn hiền lành, không làm đau đến một nhành cây, ngọn cỏ
  2. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Hoa hoét này, lúc ẩn lúc hiện, làm loạn cả cái box này. Gác kiếm đi tu thì đi đi lại còn vương vấn bụi trần. Tu không trọn kiếp thì một bên tươi một bên héo tả tơi trông khiếp lắm!
    Mà tu chùa nào đấy? Anh đến xếp hàng chờ làm tiểu
  3. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chàng Ngỗng, thiếp đây tu ở chùa Trấn Quốc, ở đấy tu thích lắm, vì thi thoảng đưa mắt ra Tây Hồ có nhiều nam thanh nữ tú đang ngồi bên ghế đá. Chàng nói thế là chàng lại đuổi thiếp đi tu tiếp rồi sao? Thôi tu cũng được, các chú tiểu ở đó cũng đẹp trai lém, chàng mà vào đấy làm tiểu nữa thì chắc thiếp đây cũng không muốn bỏ chùa.
  4. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    tớ đang chán đời nhưng không muốn tự tử đây hoa ơi, cho tớ đi tu với
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gớm! Các cô tưởng Trấn Quốc là nơi nào mà các cô muốn vào là được? Các cô cứ tưởng xuống tóc dễ lắm hử? Anh nói cho các cô biết, các cô nhìn thấy Tháp của Đại lão Hò thượng Kim Cương tử chưa? Đó! Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội ********, làm tội các sư chạy mãi mới tồn tại đấy. Ai bảo các sư không học kiến trúc làm phá vỡ cảnh quan Hà Nội! Tiền công đức thì nhiều nên các sư cũng phải phong bì, phong bao. Tội nghiệp!
    Mà anh cũng dặn thêm để các cô biết. Trụ trì Trân Quốc là một vị người Thái Bình, nhà to lắm. Vài năm trước về quê kéo 2 thằng cháu lên, gọt tóc, học hành, ăn ở tại chùa luôn. Năm ngoái còn được đi học lái xe, chắc giờ tay lái lụa lắm rồi. Các em cứ yên chí về Thái Bình nhé.
    Mô phật! Có Đức phật Thích ca chứng dám! Anh không dám đặt điều tiếng gì.
    Cái cô Hoa hoét nở toe toét kia! Ai là ngổng hử? Cô đang học lớp 1 cô giáo mất hay sao mà không biết đánh vần? Tôi đố cô đọc được tên tôi đấy? Suốt những năm đi học tôi chưa bao giờ được vinh dự lên bảng vì dù có méo mồm cô giáo cũng không đọc được tên tôi. Khẹc!
  7. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này do Hồ Quỳnh Hương hát, được chọn là video clip hay nhất trong VTV bài hát tôi yêu năm vừa rồi.
    Mình vốn bình thường, thế mà mọi người cứ nói mình buồn hay có vấn đề sao? Hoa là người hay cười nhất đấy.
    Tôi tìm thấy tôi
    Một hôm gió lay rơi nhẹ cách hoa bên thềm trước sân ngôi nhà khuất sau vườn lá.
    Dường như lũ chim không còn cất lên tiếng buồn giữa đêm khi mùa đã sang, biết đâu tìm.
    Một ngày khi yêu thương kia đã hết thật rồi. Tiếc nuối mấy cũng xa nhau rồi.
    Một ngày, như chim tung đôi cánh bay ngang trời, lời anh nói cũng về nơi khuất xa rồi.
    Và trong bóng đêm tối tìm thấy tôi, thương hại chính tôi bao ngày đã ngây dại quá.
    Để cho giấc mơ mãi lừa dối con tim nhỏ bé, tôi đã tìm thấy tôi, bây giờ.
    http://dactrung.net/nhac/noidung.aspx?BaiID=JRQ+oHD04VBPtMxD4fkv+w==
  8. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Có ai trải qua những cảm giác như của tôi không? Đến giờ vẫn không hiểu nổi chính bản thân mình, có những điều tôi vừa trải nghiệm vừa khám phá ra chính tôi, có những thứ tính cách của tôi mà đến chính tôi cũng không biết được là mình có. Có những thứ tưởng chừng như chỉ là một tế bào rất rất nhỏ trong con người mình, thế mà có lúc bùng dậy, thôi thúc mình hay là nghiền nát mình. Tôi cũng không hiểu được tôi đang nghĩ gì và muốn gì, thế nên có lúc mới đang vui rồi lại buồn, bộ mặt rạng rỡ mà lòng u ám. Tôi đi tìm tôi, mà tìm mãi không được. Đấy phải chăng là bi kịch lớn nhất?
    Làm thân con gái, đừng ôm ấp nhiều ảo tưởng, đừng mơ mộng hão huyền, và cũng đừng học hành nhiều và biết nhiều làm gì, càng biết nhiều càng khổ.
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2

    Ừh, đúng là càng biết nhiều càng khổ phải không???
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng trải qua những cảm giác như vậy. Khi đấy tớ vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng về chính con người mình vì sao lại có những cảm giác đó. Và tớ đã mất 1 khoảng thời gian dài để đấu tranh với chính bản thân mình để cố gắng hạn chế tối đa cái điều không mong đợi mà tớ phát hiện về bản thân mình. Thời gian đấy tớ như một cái máy khi tớ phải luôn dùng lý trí của mình để chống lại những cảm giác kia trong lòng mình.
    Tớ là con trai. Nhưng tớ cũng thích những cô gái biết nhiều, hiểu nhiều, có nhiều ước mơ.
    Bố mẹ mà thông minh, hiểu biết nhiều, thì sau này sẽ dễ cùng nhau vượt qua được khó khăn hơn. Con cái cũng sẽ sướng hơn, phát triển được tốt hơn.
    Hai cái đầu thông minh sẽ dễ vượt qua khó khăn hơn là chỉ có 1 cái đầu thông minh chứ nhỉ.
    P/S: Tiếc là mình chưa được thông minh lắm!

Chia sẻ trang này