1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoa hâm, hihihi
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 19/07/2005
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vy huỷnh Vu huynh,
    Có phải vợ xinh?
    Chui vào tay áo!
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cô Hoa này cũng hâm thiệt rồi! Biết anh đau răng còn cố tình mời thịt ngỗng! Đúng là muốn ăn gắp bỏ tay người! Đấy! Mời cô xơi cả!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thịt ngỗng hầm lên ăn ngon và mềm lắm, ông già 70 tuổi cũng ăn được , nấu thành paté rồi thì càng không phải nhai đâu anh ạ. Mà anh chàng Ngỗng là ai ý nhỉ? Hiền lành thế cơ chứ! Bị người ta nói là mổ thịt làm các món mà vẫn ngồi im, chẳng quạp quạp lên cái gì cả.
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thịt ngỗng hầm lên ăn ngon và mềm lắm, ông già 70 tuổi cũng ăn được , nấu thành paté rồi thì càng không phải nhai đâu anh ạ. Với lại món ngon em nhường bác.
    Mà anh chàng Ngỗng là ai ý nhỉ? Hiền lành thế cơ chứ! Bị người ta nói là mổ thịt làm các món mà vẫn ngồi im, chẳng quạp quạp lên cái gì cả.
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Scarlet, tớ nhớ cậu, sao cậu nói đi là đi ngay được vậy? Cậu lạnh lùng với tớ thế sao? Tớ nhớ cậu, hãy PM cho tớ nhé! Nick ảo cũng được mà. Nhé! Tớ chắc rằng cậu vẫn khoẻ và ổn, đúng không?
  8. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cô em Hoa hoét nở toe toét kia đã đánh vần được tên tôi chưa? mấy cô là một đàn ì ạch, lạch bạch thế nên nhìn ngooong anh thành ra con ngỗng à?
    Có là ngỗng thật thì các em cũng chẳng dễ thịt anh đến thế? mà thịt xong lại mới cái ông unido unida gì đó ăn có mà dở hơi.
  9. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ngooong cũng coi là gia cầm hết vì không phân biệt được tên để xếp loại, thấy gần giống chữ ngỗng
    Hoa ơi tớ đưa bản chi tiết mô tả làm thịt ngỗng nhé
    Đầu tiên phải đập vào đầu vài cái cho choáng hết kêu sau đó cắt tiết nhớ để cho chảy hết tiết ra nhé không thịt sẽ mất mỹ quan lắm. Tiếp theo cho nhúng qua nước sôi rồi đến tiến trình vặt lông thôi vấn đề mổ, moi, luộc hay ướp, hầm chặt để phần Hoa. Mấy người thịt ngỗng rồi cho tớ một miếng chắc ngon như thịt vịt hôm gì ăn ở Hà Đông ý Hoa nhỉ
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cơm áo gạo tiền chẳng đùa với khách thơ! Còn đâu nàng Hoa của lòng ta bay bổng ngày nào! Giờ gách kiếm, tụ tập mấy chú khỉ đi buôn vịt!
    P/S: Chưa có công thức pha nước chấm hay sao?

Chia sẻ trang này