1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mod nào lại khoá nick của hoa_mua_ha đấy? Cứ làm như thích khoá là khoá ý à? Bực quá đi mất! Nhờ thì mới khoá thôi chứ! Sai trái gì thì mới khoá thôi chứ! Cáu thế! Bắt được mod nào khoá nick lần này của tớ, tớ thề sẽ đập chết rồi không thèm ăn thịt!
  2. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nghe mãi rồi mà giờ mới biết là thơ của Lam Luyến
    KHÁT VỌNG
    Đoa?n Thị Lam Luyến
    Gửi tình yêu vào đất
    Được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng
    Sẽ được ngọn sao xanh
    Em trao cả cho anh
    Một con tim rào rạt
    Anh lại trả cho em
    Nỗi buồn đau tan nát
    Em muốn ôm cả đất
    Em muốn ôm cả trời
    Mà sao anh ơi
    Không ôm nổi trái tim một con người
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa và những người bạn, các em lại đây xem nào! Hôm nay, chúng ta sẽ đi xem xiếc, tham gia giao lưu văn hóa ở bên box HPGĐ. Nghe nói bên đó có mời bác GS.TS (Gà sống thiến sót) giảng bài về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Các em vào topic "Điều gì ở người chồng (vợ) khiến đối tác thấy khủng khiếp nhất". Đừng bỏ qua cơ hội hiếm có này, một đêm duy nhất với Gà sống thiến sót....
    P/S: Những đồng chí ở xa, Ban tổ chức có bố trí nơi an nghỉ, và có xe đưa đón đến nghĩa trang. Mọi chi tiết xin liên hệ, quý cô Hoa_mua_ha, điện thoại 090000000000 biết.
  4. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng, mắt hấp háy, cạy cục mãi từ sáng đến giờ mới vào được, mà ko biết có post được ko đây. Bác gà sống thiến sót nào đấy nhỉ? Hôm nọ em có ghé qua đấy mà thấy các bác cãi nhau em sợ quá, chạy mất dép, giờ nghe lời UNIDO rủ mình lại sang đấy tiếp thôi, nếu có ai quạp quạp gì với em, bác bênh em cái nhá! Đi nào!
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị hoa ơi !!!Dạo này mọi người bị cô lập mà chị hoạt động vẫn tích cực quá ...Tặng chị bài thơ nhé !!!!Mà chị đang thèm thịt chó hả ?????
    Huyền thoại
    < Đoàn Thị Lam Luyến >
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá đươc anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa
    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như hạt cải vội đơm hoa chờ ngày chia cánh ****
    Như cô tấm thương chồng từ kiếp trước
    Trở lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu đợi trầu dập mới cay
    Dẫu chẳng được hẹn hò em vẫn đợi vẫn say
    Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều trái duyên nhau còn có chiều quan tái
    Em sẽ đợi sẽ chờ dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày Hoa đi buôn vịt lòng anh cứ bổi hổi, bồi hồi. Anh rất thương tình, tình thương ấy ngày càng phát triển, ngày càng rất chi là......
    Mừng mừng, tủi tủi, Hoa em mở mày, mở mặt với đời do làm ăn phát đạt. Ngày hôm nay, đóng vai là mạnh thường quân tổ chức giải Cờ Tây cho một lũ khỉ vàng. Có tranh nhau gì thì tranh nhé chớ có động vào mắm tôm.
    Hoa em..., tiếng gọi nghe sao xót xa lòng....đi nhé vịt ơi!
  7. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Anh Unido ơi món vịt đấy đã thịt xong từ lâu rồi bây giờ là thịt chó anh ạ. Được cái cô Hoa này thích ăn đủ thứ thịt
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thế mà còn đói gác kiếm đi tu (nói cho văn hoa thôi, loè thiên hạ đi buôn vịt! mới xơi thịt chó chứ chưa sang buôn chó. Chuyển qua buôn chó anh và Cún ong ỏng lên ngay), rõ là Hoà thượng THÍCH ĐỦ THỨ!
  9. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Y4 ơi, tớ chưa bao giờ đi buôn vịt nhờ cậu nhờ, thế mà hôm nay thành bà bán vịt. Sao cậu biết tớ thích ăn nhiều loại thịt? Thế mà vẫn gầy cậu nhỉ? Mà UNIDO, anh làm gì để các bạn em thấy anh là phải gõ máy còng cọc thế? Vừa nãy PM với em bonghoa rồi, giờ lại còn định câu bài để PM với bạn Y4 nữa hử? Trang ơi, cẩn thận ko mắc bẫy UNIDO
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi! cẩn thận mắc bẫy anh UNIDO...
    Hoa_trong_cat là ai đấy nhỉ? sập bẫy rồi hay sao mà có kinh nghiệm thế? Thời đại nào rồi mà vẫn bắt anh dũng vũ khí lạnh thế? Giờ toàn đầu đạn tên lửa hạt nhân. Đang nhăn nhăn nhở nhở đùm cái nghỉ mát ngay 125 Phùng Hưng. Thôi! Anh chơi quả súng kíp của mấy em H''mông là được rồi. Đoàng.....đoàng....

Chia sẻ trang này