1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ... Hoa ơi, lúc nào muốn đi buôn chó bảo Cún một tiếng. Xin giới thiệu: Cún<---- đầu nậu cung cấp chó cho toàn... TTVNOL.
    Anh UNIDO marketing vụ này ổn quá. Thế mà em không nghĩ ra rủ bạn đi buôn chó với mình.
    Phen này bà quyết đi buôn chó
    Vừa bán vừa le cũng đắt hàng...
    (Cáo lỗi cụ Tú Xương!!)
    e he he
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chết thật ,phải nghe theo lời chị Hoa nhà mình ,cảnh giác với anh UNIDO .....A,còn chị Y4 nữa
  3. hoa_trong_cat

    hoa_trong_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hôm nay không biết người ta đã thả mình ra chưa nhỉ? Suốt ngày bị lock nick, chán thế! Ai có dại dột mách lẻo với mod nào để người ta khoá nick của tớ thì tớ sẽ giận người đó cho mà xem. Tớ nhớ hoa_mua_ha quá!
    Cún ơi Cún, Hoa bị lock nick lâu quá, cứ là mod thì lock nick của ai cũng được à Cún? Thế có phải là mod nào mở nick cũng được không? Nếu phải thì Cún giúp Hoa đi Cún! Rồi mai đi buôn thịt chó, tớ sẽ đóng góp 2/3 vốn, lời lãi chia đôi, sướng thế còn gì.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ quay lại rồi, chào cả nhà! Nhớ mọi người chít đi được.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấ xem nào, nhả nick thì được chứ cái vụ đi buôn chó phải xem lại. Cún đừng có mà dại dột nghe lời xúi dại. Buôn vịt chán rồi, nhờ có vụ H5N1 lừa chính quyền không thiêu huỷ trúng quả đậm kiểu chẳng may chó ngáp phải ruồi! Giờ có lưng vốn định đầu tư vào buôn chó. Đấy em cứ xem mấy bác văn nghệ sĩ nhà mình làm kinh doanh thì biết rồi đấy.
    P/S: Cho chết này! chết này! Thế nào hôm nay cũng sặc sáo măng, không thì ngẹn rựa mận, à không nghẹn nướng chứ...Xoẹt...xoẹt..chảy hết nước miếng rồi. Nhớ đấy! không mời bác.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoa ơi!
    Mod nào khoá thì chỉ có người đó có thể mở nick bị khoá.
    Có các Admin là tha hồ mở những cái gì cần mở thôi. hic... Nên là Cún khônng bảo kê cho Hoa vụ tháo nick được rồi.
    Cún không biết ngừời treo nick Hoa. Chỉ biết hiện tại là nick @lambchop1308 đã mở khoá cho nick Hoa_mua_ha.
    Khả năng là chính tên này khoá nick của Hoa lại.
    Không hỉu bạn Hoa của tớ làm gì mà người ta lại trêu tức bằng cách đấy nhỉ?
    Thôi đi buôn chó đi. Rồi đút lót tất cả các Mod của các box mà Hoa hay vào, mỗi người một tháng xơi thịt chó mệt nghỉ. Thế là có bảo kê. hê hê.
    Nói mạnh mồm là đi buôn chó thôi, chứ Cún ngại kinh doanh lắm Hoa ơi. Sợ phải tính toán nhiều thì mau già mà. hì hì...
    Hoa có bỏ vốn đi buôn thì thuê Cún về làm ka-xê-ét xì thì thuê. Cún kiểm tra chất lượng chó trước khi duyệt nhập kho okie?
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đang tưởng tượng ra Cún đây, chắc mặc quần jeans, chạy huỳnh huỵch như con cún, toe toét cười! Hôm nọ đi ăn thịt cún cùng với bọn khỉ, nghĩ cứ buồn cười. hì hì hì, khó nói...
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy, tưởng tượng à? Có nên post ảnh Cún lên tặng bạn không nhỉ?
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cà Phê Một Mình
    Sáng nay café một mình,
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
    Em ơi, em ơi...!
    Sáng nay nghe mưa quanh mình,
    trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ,
    rớt trên cuộc tình mong manh
    Anh đã đi một ngày mưa buồn,
    cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lại nơi này,
    đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Như cánh chim lạc về phương nào,
    theo bước chân một ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này,
    cơn gió đông còn buồn mênh mông
    Sáng nay mây thấp trên đầu,
    từng giọt café ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ,
    Em ơi, em ơi...!
    Sáng nay ngồi khóc một mình,
    từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết anh ra đi thật rồi...
    Ơ .......... hờ
    Sáng nay ngồi khóc một mình,
    từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồi.
    Ơ .......... hờ
    Có những lúc buồn ngồi nghe những giai điệu buồn thấy sâu lắng, có những lúc ngôn ngữ bất lực để âm nhạc lên tiếng. Có những lúc thấy trống vắng, chẳng biết làm gì ngoài dí cái tai nghe vào tai và nằm tưởng tượng theo những điệu nhạc, để mình bay đến một nơi nào đó thật xa, thật xa, nơi ấy không có nỗi buồn và không có niềm vui, nơi ấy chỉ có cây cỏ và tiếng chim hót, có một vạt cỏ non thật mềm, có một dòng sông xanh đang êm đềm chảy... Không biết khi nào ta mới đến được nơi đó nhỉ?
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bài hát Hoa vừa post sáng nay làm mình giật tình liên tưởng. Nhưng không phải "Cà phê một mình" mà là "dắt 01 chiếc xe bị lủng cùng 01 đứa con và 02 giỏ xách nặng ơi là nặng... một mình". "Bài hát" này tựa đề hơi dài Hoa nhỉ, nhưng lại là mở đầu xúi quẩy cho một tuần mình biết trước sẽ chẳng ra gì. Và đúng là không ra gì thật khi nghe những thông tin đầu tiên ở Công ty.
    ... Nặng như chưa hề nặng, mệt như chưa hề mệt. Lại sợ trễ giờ học của con. Chưa lúc nào thèm có chồng cạnh bên như lúc này. Nhưng .... rồi cũng đưa được con vô lớp mà không trễ giờ, và tiếp tục hành trình ... dắt xe, tìm chỗ vá. Sáng nay trời âm u, gió mát hiu hiu mà sao lưng áo mình đẫm mồ hôi, dắt xe qua đến mấy con đường Hoa ơi...Không trễ giờ con nhưng trễ giờ làm rùi. Đành vậy thôi. Một sáng thứ 2 đầy xúi quẩy, ngoài lá thư của Hoa, Hoa nhỉ.

Chia sẻ trang này