1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, cuộc sống tẻ nhạt nhỉ! trời thì xám xì, xám xịt, chẳng có gì gọi là tươi trẻ cả. Đầu tuần đã thế này rôi sao? Thôi thì hét to lên một tiếng cho tinh thần hưng phấn nào.
    Mưa xa
    Ngoài hiên mưa rơi... nhạt nhòa.. xóa tan cuộc tình.
    Xót xa khi thấy người, đang cùng ai đi dưới mưa...
    Tình yêu như mơ, giờ là khói mây xa vời...
    Ánh trăng nơi cuối trời, người nay đã quên câu thề xưa.....
    Em yêu ơi! nơi đây còn đó biết bao kỷ niệm....
    Trong mưa ta bên nhau tình ấm muôn tia nắng hồng....
    Tay trong tay, đôi ta dịu bước trên con đường xưa...
    Giờ chỉ riêng anh lẻ loi, lạnh lùng trong mưa buốt giaaaaaaaá...
    Em yêu ơi! sao em vội bước ra đi hỡi người...
    Nay riêng anh cô đơn quạnh vắng với năm tháng dài...
    Cho phôi pha bao nhiêu hẹn ước mối duyên tình xưa..
    Giờ chỉ riêng anh lẻ loi, anh mãi yêu em người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

    Nàng ơi, khi nào tụ tập hát karaoke anh sẽ hát nàng nghe nhé. Đảm bảo dựng tóc gáy, Bằng Kiều vái luôn cả tứ chi. Tô vẽ về mình thế thôi phải không nàng.
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    UNIDO, như đã hứa với anh, tặng bác bài thơ Sợ vợ tập 2. Về nhà đừng có đành hanh với vợ như là khi bắt nạt các em bé trên diễn đàn này nhá,
    Sợ vợ Tập II
    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành..."quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm...lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ...chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là..."không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo..."chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Cre*** cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!​
    !
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thế là ta đã mang nợ với một người... đã nợ một lời hứa...
    Thôi thì đành tặng một bông hoa nhằm xin khất nợ nhé
    ........dẫu biết rằng dù không có hoa bạn vẫn đồng ý.......
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ chứ! Nợ thì phải trả thôi, mình phải chờ người ta trả nợ cho mình chứ, không trả là đòi đấy. Chủ nợ (cứ tạm gọi là thế nhỉ) cảm ơn con nợ về bông hoa hồng nhé! Mong sao chóng hết bận, suốt ngày coding như thế thì lấy đâu ra thời gian mà đi trả nợ nhỉ? Mà đâu có phải là nguyên thời gian đi trả nợ nhỉ, con nợ ơi, cần thời gian đi tìm người iu nữa mà, hay là có rồi mà dấu đấy? Gửi bông hoa này đến đằng ấy của con nợ nhé!
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Làm trai rửa bát, quét nhà
    Vợ gọi thì dạ! bẩm bà anh đây!
    Chẳng biết ai sợ vợ được che đậy bằng mác Người chồng nhân dân, Hoa em nhỉ!
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 27/07/2005
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ới ời Hoa ơi, em đi đâu mà bỏ nhà trống huơ, trống hoắc thế này, mau về đi thui, trời sắp túi rùi
    Câu lên cho Hoa đấy, nhớ cảm ơn chị nhá (...kìa 05 ông sao sáng...")
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rạp Chuông Vàng ở Hà Nội đã đóng cửa, Đoàn cải lương Trần Hữu Trang thoi thóp sống. Vậy nên ở Khánh Hòa xuất hiện một gách xiếc, kiêm ca cải lương mới. Kể cũng hay!
    Em ơi....nếu tình đôi ta như gió thoảng mây trôi....thì em ơi, xin đừng tiếc thương làm chi nữa..tứng tửng từng từng....
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    CHị Hoa ới !!!!Chị đi đâu vậy ???Sao để nhà cửa thế này
  10. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @UNIDO: Hôm qua em Hoa nhắn tin bảo tôi với ông hoewpj nhau đấy. Tin mừng, đi nhậu đi

Chia sẻ trang này