1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Này này UNIDO, ai chấp nhận anh nhờ!? Hoa đây mà lại mắc bẫy anh thì có mà trời sụp!
    Nghe giọng vợ anh the thé kia kìa: Lão UNÍ kia, lão định giở cái trò giề? Lão định bán vợ bán con lão để đi theo gái à? Công tôi suốt hai chục năm trời mò tôm bắt cá cho lão lên thành phố học hành bay nhảy, cho các con lão ăn học nên người mà giờ lão lại giở cái trò gì với tôi! Được rồi, để gái này sắn tay áo lên rồi gái này cho biết tay nhá, lão UNÍ nhá!
    Đấy đấy, tôi sợ phát khiếp! Đúng là chồng nào vợ đấy! Chồng lên diễn đàn thì bắt nạt bàn dân thiên hạ, vợ ở nhà choe choét bắt nạt chồng. Chắc ở nhà bị vợ bắt nạt nên lên đây mới bức xúc quá đúng không UNÍ?
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Này này không ai khảo mà xưng nhé! Chưa xong vụ thangruoi mà cứ nhảy cỡn lên thế à? Càng khó khăn nhiều anh càng thích. Đừng có bảo anh nhảy vào lửa là được, vào lửa rồi thì đi Hoàn Vũ sớm. Dù gì thì anh cũng là nhà thám hiểm, ít nhất đã từng thám hiểm Nam Cực qua bản đồ.
    Không trải qua khó khăn thì ngày hạnh phúc không giá trị, hạnh pphúc đến dễ dàng thì ra đi lặng lẽ. Nàng cứ ở đó kiêu đi già lúc nào chẳng biết. Ê sắc rồi mà còn kiêu! thôi thì tùy đấy!
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai... Không hiểu thangruoi có phước gì mà dạo này được các bác nhắc nhiều thế nhể
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 02/08/2005
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Z Cafe! Thì vẫn luôn là Z Cafe, nơi tôi đã gặp bao nhiêu người?.
    Một cái quán, không hẳn là to, mà cũng không nhỏ chút nào. Nơi đấy tôi đã từng lê la suốt 3 năm trời. Nơi đấy tôi đã ăn trưa, đã chuyện trò, cười và đôi khi là khóc cùng những người bạn. Nơi ấy đã chứng kiến những buổi gặp gỡ, mà người ta thường hay gọi là những mối nhân duyên gặp gỡ, và cả những cuộc chia ly nữa chứ! Những người bạn mà tôi đã gặp, có người thích ngồi ở góc này, có người lại có sở thích ngồi ở một góc quán khác, mỗi người lại có sở thích về một thứ nước riêng, còn tôi thì mãi vẫn thế, trà Lipton nóng, có cho thêm đường và chanh. Z ấy, có những bản nhạc đặc trưng của Z, có những giai điệu nơi ấy làm tôi nhớ đến những người bạn đã đi qua cuộc đời tôi. Chiếc bàn này, hôm qua tôi ngồi với một người bạn, hôm nay là một cặp tình nhân đang ngồi sát bên cạnh nhau, và đang nhìn nhau say đắm. Chỗ kia hôm trước tôi ngồi giờ lại chỉ có một anh chàng đang ngồi cô đơn ăn trưa một mình bên cốc nước vối màu xanh. Có ai đó sẽ bảo tôi điên mà lại rải rác tình cảm của mình nơi quán xá, thì tôi vốn điên mà, cái kẻ điên khùng thích coi trời bằng vung nhưng rốt cuộc bầu trời thì vẫn là bầu trời màu xanh ở mãi tận trên cao; còn tôi vì điên nên đã từng khóc ở nơi này. Khóc rồi lại cười, đúng là đồ dở người! Nơi này đây, tôi đã nói cùng bạn bè mình về nhiều chuyện, có câu chuyện tầm phào vô bổ, có những câu chuyện tôi nhớ mãi, có những câu chuyện trầm lắng, có những câu chuyện làm tôi phải nghĩ. Vvà có những người bạn và tôi đã không nói gì, chỉ ngồi im lặng nhìn nhau thôi. Có những người bạn lắng nghe tôi nói. Có những người bạn tranh nói hết phần của tôi. Đa dạng và nhiều sắc thái nhỉ, tất cả chỉ diễn ra ở nơi này, với riêng tôi và những người bạn của tôi mà thôi.
    Hôm trước tôi ăn gì? Bò hầm vang đỏ.
    Hôm qua tôi ăn món gì? Cá bống chiên giòn.
    Hôm nay tôi ăn món gì? Cá bông lau kho tộ.
    Tại sao lại ăn những món này? Vì đó là những món mà đã có lần những người bạn của tôi đã ăn, tôi muốn ăn thử lại để thấy xem vì sao họ lại cảm thấy ngon. Có những sở thích của tôi khác họ, có những khoảng cách tôi không thể chinh phục được. Tôi chỉ muốn xem lại xem tại sao họ lại thích những món này. Để có một lúc nào đó, khi không còn đi cùng những người bạn đó nữa, tôi lại gọi món mà họ đã từng gọi, để nhớ đến họ, nhớ đến câu chuyện của họ và tình cảm mà họ đã dành cho tôi.
    Nếu bạn là một người bạn đặc biệt của tôi, chắc chắn tôi đã mời bạn đến Z Cafe rồi, nếu chưa, chắc chắn có dịp tôi sẽ mời bạn!
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mong có một ngày, chị sẽ được gặp Hoa, giữa Z Cafe, 02 mái đầu đã trắng xóa ...
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Không đâu chị à, khi già em quyết tâm vẫn mặc quần jeans, áo thụng, đi dày cao gót và tóc chắc chắn sẽ nhuộm đen, thế nên nếu có thể thì chỉ có một mái đầu bạc còn mái đầu kia vẫn xanh ?orêu phong? chị ạ
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó chị HOa sẽ trông như thế nào nhỉ ?????Hơ hBuồn cười quá ...........À quên ,chị còn phải thêm vào nữa là cưỡi còn ngựa già Atila
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngon nhỉ!
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tui chưa thuộc hàng sao "đã" của cô, chắc là cũng chẳng thuộc hàng sao "sắp" rùi...

Chia sẻ trang này