1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ứ ừ ứ ừ
    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như con **** đậu rồi lại bay
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vậy phải được hôn .
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Ba chén rượu
    Tặng Vịt
    Chén I
    Men này ta uống cho ta
    Đắng cay ai biết xót xa ai tường
    Một thời say đắm vấn vương
    Một thời dịu dặt bước đường cập kê
    Giờ sao lỡ dở ê chề
    Thân tàn ma dại lê thê tháng ngày
    Chén II
    Men nồng uống bóng trăng say
    Sáng soi ***g lộng nét mày lung linh
    Mê man quyết rũ khối tình
    Mảnh mai ở lại dáng hình lòng tôi
    Vô duyên gió cuộn lên rồi
    Mặt hồ động sóng trăng trôi bóng hình
    Chén III
    Chén này chén của đôi ta
    Uống đi em hỡi! chẳng là của nhau
    Đường trần rơi lệ người đi
    Kiếp sau ta sẽ kết ly rượu đào
    Cùng dâng ân ái dạt dào
    Tiên bồng một cõi thanh tao mặn nồng​
    Trời còn có bữa sao quên mọc
    Ta chẳng đêm nào chẳng nhớ em

    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 04/08/2005
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự với Hoa tí cho giống Hoa nhỉ.
    Tình yêu tớ sợ nó rồi Hoa ơi
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thế mà chả đứa nào tránh được cái đận đấy cậu nhỉ? Chuyện của cậu rồi sẽ qua thôi mà, nếu còn có giải pháp thì đừng bao giờ bỏ cuộc. Có nhiều câu chuyện còn bế tắc hơn nhiều cậu ạ. Có những chuyện còn không có giải pháp cơ!
    Và nếu không có phải là anh ấy thì cũng đừng buồn!
    Mà tránh sao được khỏi buồn!
    Đừng mất niềm tin vào tình yêu!
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em
    Giấc ngủ bình yên
    Dẫu cuộc sống có bao điều ước lệ
    Hạnh phúc
    khổ đau
    chân trời
    góc bể
    Chỉ rất thật là em và làn hơi thở nhẹ
    Cho thơ anh buông neo mỗi lúc đêm về......
    Ngủ ngoan nhé, Hoa em!
  7. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, Sơn La buồn mà còn có net là vui rồi đó anh ạ. Đứa bạn em lên đại học Tây Bắc dạy mà còn phải đi vài km mới có net dùng, sau đó lại dùng dial-up, máy chạy chậm như thỏ, chat bằng YM cũng khó cơ.
    Anh mời em ra Z đấy nhá! Em sẽ ghi nhớ câu này của anh! Mà hẹn hò gì chán thế, hẹn vài năm rồi mà chưa thành hiện thực. Tháng 9 nì có ngườI ra Hà Nội đấy, giao lưu luôn bác nhỉ?
  9. MrLoyal

    MrLoyal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Kinh cô là SL co ADSL lau rồi ạ, co net sao bằng ở hà nội có Z cafe. Báo cao lại là đánh đòn rồi mới mời. Cong công việc làm cho không đi dược chứ không phải hẹn lâu đâu nhé
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cả làng nhìn kìa, bác nì có vô ní không, lỡ hẹn với người khác rồi lại còn đòi đánh đòn. Thế thì mấy bữa nữa, em xin phép lỡ hẹn với anh rồi mang roi đến đánh đòn anh cho ngườI ta xót. Thiên hạ loạn hết cả rồi anh Tr. nhỉ?

Chia sẻ trang này