1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em cứ văn đi, xem có vẹo không?
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh số 8 Cột Cờ
    Hoa thương thì tới Hoa hững hờ thì thôi
    Hoa thương Hoa tới bao nơi
    Cột cờ không thấy toàn ra cột hờ ​
  3. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hoa mùa hạ thì đích thị là chỉ Hoa Phượng rồi còn gì!Mà hoa phượng thì đỏ rực.Vậy thì hoa _mua _hạ chắc cũng đỏ rứa nhỉ....Làm ơn cho một con số để tui tối đánh đề cái nào!

  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em này!!!!viết tiếp đi chứ!!!cảm xúc cảu em đâu hết rồi!!!!!!!!!!! anh muốn em viết như ngày xưa..thật hồn nhiên..
  5. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hoa_mua_ha là ai mà nổi tiếng vậy nhỉ? Tôi có thể tìm hiểu một chút không vậy?
  6. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại bạn bằng một bài thơ nhé! Hứa!
  7. Moon_bound2002

    Moon_bound2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em đã không còn coi tôi là bạn
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vì em coi anh là bạn nên mới nói với hai người câu đó! Chúc anh luôn tỉnh táo! Mọi nỗi buồn đau và kể cả tình yêu rồi cũng sớm qua thôi!
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hoa em ơi!!! Trái tim này ví xẻ làm nghìn mảnh đưọc nhỉ, Hoa em trong sáng thế kia rồi lại chỉ khổ các anh cho coi...
    khi nào Hoa em buồn Hoa em cứ tìm đến anh nhé...anh sẽ tự pha cho Hoa em một tách trà của riêng anh Hoa em nhé..
    người thông minh là biết đơn giản hoá những điều phức tạp..chúc Hoa em zui zui

  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ối giời! Bác chominhhoi tim bác mênh mông quá! Cứ để Hoa em bay nhẩy bác ạ! Tìm đến bác bác có lo hết được không? Để em ấy tự do bác nhé!

Chia sẻ trang này