1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bác unido: Bác cũng già rồi, lại gian ác nữa, bác đừng có nói thế, em là cứ nối vòng tay nhớn Bác ạ.
    Ừ thôi chúng ta để cho Hoa em nó nhớn và bay nhảy bác nhẩy, gớm Bác cứ kê em hoài

  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Anh Chominhhoi hôm nay bị làm sao thế nhể???????
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    anh ah!!!! mấy hôm nay anh ốm, nằm nhà và post bài linh tinh
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích
    (Nguyễn Bính)
    Em ạ ! Ngày xưa vua nước ****
    Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
    Vua không lấy trạng Vua thề thế
    Con **** vàng tuyền đậu Thám hoa
    Vua liền gọi gả con gái yêu
    Nàng đẹp như em chả nói điêu
    Vua nuông hai vợ chồng phò mã
    cho nhởn xem hoa sớm lại chiều
    Một hôm hai vợ chồng quan Thám
    Mê mải xem hoa lạc lối về
    Vợ khóc " Mình ơi! Em hãi lắm!"
    Trời chiều lạc lối tới vườn Lê
    Vườn đầy hoa trắng như em ấy
    Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
    Sao mà đẹp thế !!Tiên mà lại !
    Nữ chúa vườn Lê đi thăm hoa
    Bà Thấy vợ chồng con **** dại
    Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
    Đến bên âu yếm bà thương hại
    " Ý hẳn hai con lạc lối về"
    " Đây về nước **** đường thì xa"
    " Về tạm nhà ta ngủ với ta"
    " Có đủ chăn thêu cùng gối gấm"
    " Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa"
    Đêm ấy chăn em và gối êm
    Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
    ăn xong thoát chốc liền thay lốt
    Chồng hoá thành anh, vợ hoá em !!!
    bài thơ hay và đẹp quá phải không em
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A, mới đây được nghe giọng "Hoa em" rồi nhé. Cứ gọi là...
    Gớm quá cơ, ghét quá cơ... Hoa em chỉ giỏi làm người ta... bất ngờ... rồi lại... rung rinh...
    Gớm quá cơ... ai biết đâu lại alô đến cty để hỏi thăm mới sợ chứ... Cứ gọi là...
    Hoa em yêu màu trắng
    Trong sáng đến khiêm nhường
    Nhẹ nhàng thôi người nhé
    Trắng và rất mỏng manh
    @Sếp: Có cô Hoa cô ý muốn làm cùng Cún cái chân đấm lưng bóp vai. Sếp ý kiến thế nào nhể? (Khổ... Sếp nào biết TTVNOL là cái rì đâu )
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    E hèm ,chị Hoa thân iu,chị Hoa thân mến .............
    chị đã ko thực hiện đúng lời nói của mình ..........Nói đúng ra là mới thực hiện được 1/2 công việc .....Chán ghê ....Được ngày thứ 7 chị nghỉ làm để tha hồ viết ....Vậy mà .......Uổng công em ngóng cổ đợi
    Nhưng thui..........Dù sao em cũng tặng chị 1 bông hồng vì đã làm tốt 1/2 công việc ....Hee.........Theo đúng ý của chịem mình
  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hoa_mua_ha thân mến .
    Tớ chẳng tuyệt vời thế đâu , Tớ có vợ rùi đấy nhưng thực tế vẫn là thằng cô độc và khá ngố trong chuyện tình cảm nên bây giờ mới chẳng ra ngô ra khoai thế này ..........
    đến bây giờ tớ vẫn ko thể quên mối tình đầu của mình.Và đến bây giờ tớ ko thể thích nổi 1 ai nữaCó lẽ cứ để như thế thì tốt hơn với tớ .CÓ lẽ 30 tuổi tớ mới thèm vợ.hêhhhêhhhêh
  8. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ôi! sao mình thương anh ấy thế chứ! Tội nghiệp chàng hoàng tử của em! Chàng hoàng tử mà bấy lâu em mong đợi. Hãy đến bên em, em bù đắp, bù đắp tất cả những gì mà người đàn bà đáng ghét kia không thể mang lại cho chàng, chàng ơi!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Số là tớ dạo này mới được hai bạn nào vote thêm 5*, tớ cảm kích quá nhưng không biết là ai để nói lời cảm ơn cả. Ai vote cho tớ thì cho tớ cảm ơn nhé! Các bạn là ai đấy để tớ vote lại đa tạ nào! Hì hì hì, chúng mình cùng làm sao sáng nào!
  10. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    []
    [/quote]
    Ôi! sao mình thương anh ấy thế chứ! Tội nghiệp chàng hoàng tử của em! Chàng hoàng tử mà bấy lâu em mong đợi. Hãy đến bên em, em bù đắp, bù đắp tất cả những gì mà người đàn bà đáng ghét kia không thể mang lại cho chàng, chàng ơi!
    [/quote]
    Xin ông , tôi ko phải là gay .Tôi có vợ rùi , ông nói thế vợ tôi Hoa _mua_ha đuổi tôi ra đường bây giờ
    Dạo này ko thấy huong_co_may đau cả nhể : cô bé cỏ may ơi ko ra chào bạn bè tí àh.Cậu dạo này thế nào rùi? CÓ ai mới chưa hả

Chia sẻ trang này