1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chào cậu,
    Tớ là thành viên mới của nhà Khỉ, tớ bị bỏ qua mất cơ hội được gặp cậu. Nghe những tâm sự của cậu tớ thực sự rất muốn chia sẻ nhưng có lẽ vì chưa hiểu được hết những khúc mắc đó nên tớ không biết phải nói gì.
    Có một điều mà tớ rất mong muốn là cậu đừng nản lòng, đừng để nỗi buồn có tuổi thọ trong cậu. Thất bại thì sao chứ, thất bại thì đó cũng là 1 thành công mà, thành công vì mình đã nhận ra được nhiều điều, thấy được nhiều thứ, cái này đâu phải ai và lúc nào mình cũng có được.
    Mong cậu vững bước, tuy chưa thể là shoulder cho cậu dựa mỗi lúc cần nhưng tớ có thể hát.....í...quên...tớ hát dở lắm, thôi, đọc cho cậu nghe bài " Cry on my shoulder" nhé
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa làm sao thì làm, đừng để Hội Canh Thân rồng rắn kéo nhau qua đây là không được đâu đấy nhé, bỏ nhà không vườn trống bên đấy ai coi chứ?
    Nhưng.... bạn bè, dù là bạn online, tuyệt vời thật Hoa nhỉ!
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hoa làm sao thì làm, đừng để Hội Canh Thân rồng rắn kéo nhau qua đây là không được đâu đấy nhé, bỏ nhà không vườn trống bên đấy ai coi chứ?
    Nhưng.... bạn bè, dù là bạn online, tuyệt vời thật Hoa nhỉ!
  4. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào forum lượt qua những box ..đọc tên nó như là 1 công việc quen thuộc cho sự bắt đầu của một ngày mới những cái tên dường như quá gần gũi vậy mà sao hôm nay khi đọc lại thấy nó ý nghĩa đến vậy. những cái tên thể hiện cho những gì mà mình sẽ phải trải qua, những tâm sự về..tình bạn...rồi tình yêu. chia xẻ niềm vui nỗi buồn. Cảm ơn Hoa đã an ủi bạn bè trong nhưng lúc buồn, hoà tiếng cười chung vui với niềm vui của bạn. Xin được làm bạn của nhau để chia sớt buồn vui.
  5. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào forum lượt qua những box ..đọc tên nó như là 1 công việc quen thuộc cho sự bắt đầu của một ngày mới những cái tên dường như quá gần gũi vậy mà sao hôm nay khi đọc lại thấy nó ý nghĩa đến vậy. những cái tên thể hiện cho những gì mà mình sẽ phải trải qua, những tâm sự về..tình bạn...rồi tình yêu. chia xẻ niềm vui nỗi buồn. Cảm ơn Hoa đã an ủi bạn bè trong nhưng lúc buồn, hoà tiếng cười chung vui với niềm vui của bạn. Xin được làm bạn của nhau để chia sớt buồn vui.
  6. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi con người luôn gắn với hình bóng một loài hoa.
    Có thể nó là vô hình nhưng cũng có thể nó là hữu hình, chỉ có bạn, tôi , những ai thật sự tin tưởng vào sự tồn tại của nó mới có thể thấy zằng nó luôn nằm trong ta , thậm chí nó là chính ta...
    -Một loài hoa đã sống là sống hết mình...
    -Cũng biết đâu có một loài hoa đang ẩn mình trong bóng tối, không sắc màu...
    Nhưng zốt cuộc thì tất cả đều là cuộc sông, đều đáng sống và đáng được yêu thương.
    Bạn có yêu loài hoa của cuộc đời bạn?
    Có muốn cho nó được tươi tắn như muôn loài hoa khác?
    Hãy chăm chút cho nó bằng tình yêu của chính bạn, bằng niềm tin của chính bạn , và phần còn lại là của cuộc sống này...
    Những loài hoa cần có những thứ ấy! Cũng như bạn , như tôi, như mọi người.
    Có những loài hoa đáng yêu không chỉ đơn thuần là vì nó đẹp_đó chỉ là ấn tượng ban đầu...
    Có những loài hoa đáng yêu vì nó đã dạy con người rất nhiều điều trong cuộc sống này
    Vẻ đẹp thật sự là vẻ đẹp mà khi ta nhắm mắt vào mà vấn thấy được nó, rõ nét, sâu đậm ...và tôi thấy được vẻ đẹp ấy trong một loài hoa - hoa_Mua_ha
  7. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mỗi con người luôn gắn với hình bóng một loài hoa.
    Có thể nó là vô hình nhưng cũng có thể nó là hữu hình, chỉ có bạn, tôi , những ai thật sự tin tưởng vào sự tồn tại của nó mới có thể thấy zằng nó luôn nằm trong ta , thậm chí nó là chính ta...
    -Một loài hoa đã sống là sống hết mình...
    -Cũng biết đâu có một loài hoa đang ẩn mình trong bóng tối, không sắc màu...
    Nhưng zốt cuộc thì tất cả đều là cuộc sông, đều đáng sống và đáng được yêu thương.
    Bạn có yêu loài hoa của cuộc đời bạn?
    Có muốn cho nó được tươi tắn như muôn loài hoa khác?
    Hãy chăm chút cho nó bằng tình yêu của chính bạn, bằng niềm tin của chính bạn , và phần còn lại là của cuộc sống này...
    Những loài hoa cần có những thứ ấy! Cũng như bạn , như tôi, như mọi người.
    Có những loài hoa đáng yêu không chỉ đơn thuần là vì nó đẹp_đó chỉ là ấn tượng ban đầu...
    Có những loài hoa đáng yêu vì nó đã dạy con người rất nhiều điều trong cuộc sống này
    Vẻ đẹp thật sự là vẻ đẹp mà khi ta nhắm mắt vào mà vấn thấy được nó, rõ nét, sâu đậm ...và tôi thấy được vẻ đẹp ấy trong một loài hoa - hoa_Mua_ha
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Smkt! Tớ cảm ơn cậu nhiều đã động viên tớ. Cậu mà nhìn thấy tớ cậu lại nói là mình bị gặp hoa_mua_ha chứ không phải là được đâu, hihihi, trông tớ giở lắm, tính tình giở hơi giở hám nữa chứ! Có người bảo tớ nên đi Trâu Quỳ khám bệnh rùi mà, tớ hâm lắm! Nhưng mà nếu cậu ở Hà Nội và có muốn bị gặp tớ, sẵn sàng mời cậu đi ăn trưa đấy. Mấy lần mọi người ọp ẹp về sau này tớ cũng không đi được nên không biết nhiều người hội nhà khỉ. Có gì PM nhá! Hết mưa trời lại sáng ấy mà.
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Smkt! Tớ cảm ơn cậu nhiều đã động viên tớ. Cậu mà nhìn thấy tớ cậu lại nói là mình bị gặp hoa_mua_ha chứ không phải là được đâu, hihihi, trông tớ giở lắm, tính tình giở hơi giở hám nữa chứ! Có người bảo tớ nên đi Trâu Quỳ khám bệnh rùi mà, tớ hâm lắm! Nhưng mà nếu cậu ở Hà Nội và có muốn bị gặp tớ, sẵn sàng mời cậu đi ăn trưa đấy. Mấy lần mọi người ọp ẹp về sau này tớ cũng không đi được nên không biết nhiều người hội nhà khỉ. Có gì PM nhá! Hết mưa trời lại sáng ấy mà.
  10. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bạn hoa mua ha có chuyện gì mà làm box náo loạn cả lên thế.Hhêhhh.Box có nhiều anh đẹp trai lắm như tớ , như ruồi trâu, như lenhoxung.................cả1 box tâm sự đông đảo , cậu cứ chọn lấy 1 anh chnàg .Đảm bảo hết buồn ngay

Chia sẻ trang này