1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và những người bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_mua_ha, 19/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bạn hoa mua ha có chuyện gì mà làm box náo loạn cả lên thế.Hhêhhh.Box có nhiều anh đẹp trai lắm như tớ , như ruồi trâu, như lenhoxung.................cả1 box tâm sự đông đảo , cậu cứ chọn lấy 1 anh chnàg .Đảm bảo hết buồn ngay
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tớ bị mắc chứng bệnh hay bi kịch hoá vấn đề lên ấy mà. Chuyện của tớ ai mà chẳng phải gặp phải một đôi lần trong đời, thế nhưng tớ lại là người lắm mồm quá, tớ đúng là cái thân cây mùng tơi không chịu nổi đau. Muadong_lanhgia, lâu không thấy cậu post bài, cậu vẫn ổn chứ?
    Tiện đây các bạn ơi và anh chị ơi, cho Hoa hỏi, như thế nào là giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh? Sống như thế thì cuộc sống sẽ như thế nào? Có phải ai cũng làm được như thế không? Nếu em muốn sống thế thì em phải làm như thế nào ạ? Hãy cho em một lời khuyên với!
  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tớ bị mắc chứng bệnh hay bi kịch hoá vấn đề lên ấy mà. Chuyện của tớ ai mà chẳng phải gặp phải một đôi lần trong đời, thế nhưng tớ lại là người lắm mồm quá, tớ đúng là cái thân cây mùng tơi không chịu nổi đau. Muadong_lanhgia, lâu không thấy cậu post bài, cậu vẫn ổn chứ?
    Tiện đây các bạn ơi và anh chị ơi, cho Hoa hỏi, như thế nào là giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh? Sống như thế thì cuộc sống sẽ như thế nào? Có phải ai cũng làm được như thế không? Nếu em muốn sống thế thì em phải làm như thế nào ạ? Hãy cho em một lời khuyên với!
  4. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sống gửi - Thác về
    Em hãy sống như em đang sống
    Em hãy làm những việc em không thấy sai.
    Cuộc đời này chỉ là giấc mơ phai.
    Tỉnh mộng ảo ta lại về với đất.
  5. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sống gửi - Thác về
    Em hãy sống như em đang sống
    Em hãy làm những việc em không thấy sai.
    Cuộc đời này chỉ là giấc mơ phai.
    Tỉnh mộng ảo ta lại về với đất.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa em, thời gian này chắc bộ phận ăng-ten của em nhẩy múa lắm nhỉ, sóng đánh loạn xạ nhưng đang bắt sóng người ngoài hành tinh. Nghe anh, sẵn xi măng em cứ đắp cho anh một lớp khoảng 3mm thôi. Được chứ? Nhiệm vụ bơm nước bảo dưỡng bê tông mỗi ngày giao cho anh xã nhà em đảm nhiệm. Đảm bảo với sự tận tình của anh ấy tuổi thọ của bê tông sẽ bền hơn. Công trình "thế kỷ" của em sẽ vững chắc vĩnh cửu.
    Nói đến những loài hoa mùa hạ, anh sẽ nói về những loài hoa nào đây? Phượng vĩ, điệp vàng của cái tuổi dở dở ương ương "miệng lảm nhảm, chân đá ống bơ"?, những sim, những mua rực trưa hè cái thủa "ai bảo chăn trâu là khổ, tôi đây chăn bò còn khổ hơn trâu"?.
    Không hết rồi, hết tất rồi! Chỉ còn hình ảnh HOA ĐỒNG TIỀN "trong vườn Bác", cùng với tư tưởng dẫn đường, chỉ lối của Người vật lộn với cuộc sống mưu sinh trần trụi và thô ráp.
    Tư tưởng kim chỉ nam tiếp thêm sức mạnh để anh hùng hổ, khệnh khạng bước đến nơi làm việc. Với sự trong trắng, tinh khiết nhất của loài HOA HUỆ là những khối óc, những ký lô chất xám đặc quánh ở nơi đây đã cho anh biết thế nào là đồng nghiệp, đồng chí. Ôi, đồng nghiệp, đồng chí của tôi ơi, hãy cứ sống, cứ làm việc, cứ tiếp tục khoa môi, múa mép thể hiện những nhận xét sâu sắc về những cá nhân xung quanh các đồng chí. Khi trở về với cát bụi điếu văn thế nào cũng có những câu "..chúng ta có mặt ở đây để vĩnh biệt một người đồng chí tận tuỵ hết mình vì công việc. Anh đã ra đi khi công việc vẫn chưa trọn vẹn, khi tài năng và đức độ đang ở độ chíu muồi......Anh không những hết mình vì công việc mà anh còn là KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG CƠ QUAN...... Mỗi người trong chúng ta hãy biến đau thương thành hành động cách mạng. Anh...., anh hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, tương trợ gánh vác công việc anh để lại...". Giữa một vườn Huệ trong trắng, tinh khiết như thế thử hỏi không thích có được sao?
    Cả ngày chăm sóc, tỉa tót và thưởng thức mùi hương quyến rũ của vườn Huệ cũng đến lúc anh phải trở về tổ cun cún của mình. Nơi mà dư âm hương thơm của Huệ không thể lem lỏi, nơi mà phần Con lấn át phần Người nhiều hơn thì anh sợ HOA MƯỚP xuất hiện. Sợ là một chuyện thôi, quy luật tất yếu sẽ phải đối mặt thôi. Hoa em, nhắn với bà xã nhà anh rằng. Anh sẽ cố gắng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sới đất, rẽ luống, tưới tắm để vườn ĐỒNG TIỀN nở thật nhiều-một chât xúc tác để HOA MƯỚP chậm xuất hiện phải không?
    Nhắn với lũ khỉ vàng bên chủ đề Canh Thân của em giúp anh: Những hoa táo, hoa lê, đôi khi cả hoa chuối nữa xung quanh nhiều vô kể. Các em khỉ vàng vô tư hít, vô tư chọn sao cho phụ hợp với mình. Nhắc nhỏ các em, phải có con mắt quan sát tinh tường để không hít phải những bông lỡ bị phun thuốc sâu.
    Với riêng Hoa, em là bông cúc dại trong mắt anh. Em tôn trọng ý kiến cá nhân của anh chứ?
    Bông cúc dại nhỏ nhắn khiên nhương, hoa của đồng nội mỗi lúc chiều xuống khi những tia nắng cuối cùng chen nhau lẩt khuất, là lúc vạt đê rung lên những tiếng khe khe, những cánh hoa trắng nhỏ nhắn lao xao như những nụ cuời rạng rỡ của những khuôn mặt thiên thần.
    UNIDO một chiều hâm.
    P/S; Anh viết lại những gì chiều qua viết mà không gửi được do mạng lỗi. Không còn nóng hổi và dạt dào như lúc ban đầu. Thông cảm nhé!
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa em, thời gian này chắc bộ phận ăng-ten của em nhẩy múa lắm nhỉ, sóng đánh loạn xạ nhưng đang bắt sóng người ngoài hành tinh. Nghe anh, sẵn xi măng em cứ đắp cho anh một lớp khoảng 3mm thôi. Được chứ? Nhiệm vụ bơm nước bảo dưỡng bê tông mỗi ngày giao cho anh xã nhà em đảm nhiệm. Đảm bảo với sự tận tình của anh ấy tuổi thọ của bê tông sẽ bền hơn. Công trình "thế kỷ" của em sẽ vững chắc vĩnh cửu.
    Nói đến những loài hoa mùa hạ, anh sẽ nói về những loài hoa nào đây? Phượng vĩ, điệp vàng của cái tuổi dở dở ương ương "miệng lảm nhảm, chân đá ống bơ"?, những sim, những mua rực trưa hè cái thủa "ai bảo chăn trâu là khổ, tôi đây chăn bò còn khổ hơn trâu"?.
    Không hết rồi, hết tất rồi! Chỉ còn hình ảnh HOA ĐỒNG TIỀN "trong vườn Bác", cùng với tư tưởng dẫn đường, chỉ lối của Người vật lộn với cuộc sống mưu sinh trần trụi và thô ráp.
    Tư tưởng kim chỉ nam tiếp thêm sức mạnh để anh hùng hổ, khệnh khạng bước đến nơi làm việc. Với sự trong trắng, tinh khiết nhất của loài HOA HUỆ là những khối óc, những ký lô chất xám đặc quánh ở nơi đây đã cho anh biết thế nào là đồng nghiệp, đồng chí. Ôi, đồng nghiệp, đồng chí của tôi ơi, hãy cứ sống, cứ làm việc, cứ tiếp tục khoa môi, múa mép thể hiện những nhận xét sâu sắc về những cá nhân xung quanh các đồng chí. Khi trở về với cát bụi điếu văn thế nào cũng có những câu "..chúng ta có mặt ở đây để vĩnh biệt một người đồng chí tận tuỵ hết mình vì công việc. Anh đã ra đi khi công việc vẫn chưa trọn vẹn, khi tài năng và đức độ đang ở độ chíu muồi......Anh không những hết mình vì công việc mà anh còn là KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG CƠ QUAN...... Mỗi người trong chúng ta hãy biến đau thương thành hành động cách mạng. Anh...., anh hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, tương trợ gánh vác công việc anh để lại...". Giữa một vườn Huệ trong trắng, tinh khiết như thế thử hỏi không thích có được sao?
    Cả ngày chăm sóc, tỉa tót và thưởng thức mùi hương quyến rũ của vườn Huệ cũng đến lúc anh phải trở về tổ cun cún của mình. Nơi mà dư âm hương thơm của Huệ không thể lem lỏi, nơi mà phần Con lấn át phần Người nhiều hơn thì anh sợ HOA MƯỚP xuất hiện. Sợ là một chuyện thôi, quy luật tất yếu sẽ phải đối mặt thôi. Hoa em, nhắn với bà xã nhà anh rằng. Anh sẽ cố gắng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sới đất, rẽ luống, tưới tắm để vườn ĐỒNG TIỀN nở thật nhiều-một chât xúc tác để HOA MƯỚP chậm xuất hiện phải không?
    Nhắn với lũ khỉ vàng bên chủ đề Canh Thân của em giúp anh: Những hoa táo, hoa lê, đôi khi cả hoa chuối nữa xung quanh nhiều vô kể. Các em khỉ vàng vô tư hít, vô tư chọn sao cho phụ hợp với mình. Nhắc nhỏ các em, phải có con mắt quan sát tinh tường để không hít phải những bông lỡ bị phun thuốc sâu.
    Với riêng Hoa, em là bông cúc dại trong mắt anh. Em tôn trọng ý kiến cá nhân của anh chứ?
    Bông cúc dại nhỏ nhắn khiên nhương, hoa của đồng nội mỗi lúc chiều xuống khi những tia nắng cuối cùng chen nhau lẩt khuất, là lúc vạt đê rung lên những tiếng khe khe, những cánh hoa trắng nhỏ nhắn lao xao như những nụ cuời rạng rỡ của những khuôn mặt thiên thần.
    UNIDO một chiều hâm.
    P/S; Anh viết lại những gì chiều qua viết mà không gửi được do mạng lỗi. Không còn nóng hổi và dạt dào như lúc ban đầu. Thông cảm nhé!
  8. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ HƠN NGOÀI 2 CHỮ "TUYỆT VỜI"
  9. black_tuylip

    black_tuylip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ HƠN NGOÀI 2 CHỮ "TUYỆT VỜI"
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    UNIDO, cảm ơn anh! Không biết nói câu gì ngoài câu này rất chân tình. Đọc càng kỹ thì lại thấy càng ngấm. Cái đầu của em chẳng biết dùng vào việc gì ngoài việc dùng nó để đội mũ và buộc khăn bịt mặt cho khỏi bụi. Còn ăng ten thì phát sóng loạn xị ngậu, bắt toàn phải sóng nhiễu, rồi lại tự mình kêu ca, ôi mẹ ơi sao mà con khổ thế. Cái gì cũng là do tự mình làm nên cả, kể cả nỗi buồn khổ của em cũng là do tự em làm ra. Biết trách ai đây ngoài tự trách mình. Mới tập tễnh bước vào cuộc đời này nên cứ thế là lao, hết con đường này rồi lại con đường khác; thế là cứ bập hết vào sai lầm này đến sai lầm nọ, cứ tưởng mọi con đường đều trải hoa hồng cả; hoá ra dưới những cánh hoa hồng đỏ thắm là gai nhọn. Cứ đầu trần chân đất đi trên đường đầy gai thì thể nào mà chẳng bị đau, thôi em về sắm cái ủng thật dày, đi dầm mưa dãi nắng cũng chả bị làm sao, chỉ đạp nát hoa hồng thôi chứ không cho gai hoa chọc vào đau chân; nhưng chỉ sợ mỗi cái mùi ủng bay ra thì chuột trù cũng sợ quá mà phải bỏ chạy.
    Em chẳng dám nhận mình là hoa gì rồi, cảm ơn anh đã coi em là hoa cúc dại, em không dám làm hoa vì hoa thì phải có hương có sắc dù là mọc ở chân đê hay bên bờ dậu. Giờ em chỉ muốn là một tảng đá để trơ lì mà thôi, còn ông xã nhà em sẽ dùng tảng đá đó để đi xây nhà hay khuân nó vào kê giường kê tủ cho đồ đạc cao lên tránh mưa ngập vào nhà hay là đập nó đi, nghiền nó ra làm xi-măng gì gì đó cũng được.
    UNIDO, cho em gửi lời hỏi thăm người bạn học cùng khoá nhé! Chúc cuối tuần vui vẻ!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 24/06/2005

Chia sẻ trang này