1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và Tình yêu(nhân đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hoa và Tình yêu(nhân đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin)

    Trước tiên xin phép Oshin cho đăng tải những bài thơ về hoa đã post trong chủ đề của bạn.Sau đó cũng xin phép các bạn-những bạn nào đã post bài trong chủ đề trên-lượng thứ cho việc vai mượn một vài bài viết của mình.Cảm ơn mọi người.

    Nhân việc vừa rồi có đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin,tôi thấy rất thích.Tôi cũng như khá nhiều bọn con trai trước giờ vốn mù tịt về hoa.Tôi thường quan niệm"Chỉ có bọn con gái mơ mộng mới yêu hoa".Nói thế cũng không hoàn toàn đúng-tôi thật ra cũng yêu hoa nhưng đây là hoàn toàn mang nghĩa bóng của nó(cái nghĩa mà tôi cũng không dám nói thêm-dù sao cũng không muốn bị xé xác).Còn mấy thứ hoa vô tri vô giác kia thì vứt.
    Tuy vậy,"Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin thật là 1 chủ đề rất hay,chứng tỏ người viết rất chịu khó tìm tòi và đầu tư rất nhiều vào nó.Thành thật rất vui vì biết được TTVNOL cũng có 1 thành viên như thế.Tất nhiên cũng kể đến 1 số bạn khác nữa.
    Tôi không biết về hoa nhưng phải thừa nhận hoa được các bạn gởi rất đẹp,còn những sự tích xung quanh từng loài cũng rất hay và nhiều ý nghĩa.Bởi thế tôi mới mở topic này trước cho những người yêu hoa ngắm hoa dưới góc độ của Thi ca,còn sau là muốn bổ sung vào bộ sưu tập thơ trong box 1 chủ đề mới và lạ.
    Tất nhiên nội cái tên:"Hoa và Tình yêu" cũng đã đề cập đến ý nghĩa của chủ đề rồi.Tình yêu luôn gắn liền với cỏ cây,hoa lá mà.Chắc chưa bạn nào đã từng yêu mà không tặng người mình yêu(hoặc là nhận) những đóa hoa tươi thắm-dù chỉ 1 lần-phải không?
    Thôi chúng ta cùng bắt đầu nhé.


    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hoa quỳ
    Trần Mạnh Hảo
    Bé chỉ thấy cây đứng
    Sao gọi là hoa quỳ ?
    Mỏi chân không ngồi xuống
    Cây thẳng như người đi.
    Cứ vậy rồi hoa nở
    Thắm như vàng mười khoe
    Cây hoa quỳ nho nhỏ
    Bỗng xòe như lọng che.
    Mặt hoa như mặt người
    Biết quay về ánh sáng
    Cứ chọn hướng mặt trời
    Ngày ngày hoa chiếu thẳng.
    Hoa quỳ, hoa quỳ ơi !
    Hoa thích ngắm mặt trời,
    Đêm trăng trong vườn bé
    Hoa quỳ như nắng tươi.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hoa quỳ
    Trần Mạnh Hảo
    Bé chỉ thấy cây đứng
    Sao gọi là hoa quỳ ?
    Mỏi chân không ngồi xuống
    Cây thẳng như người đi.
    Cứ vậy rồi hoa nở
    Thắm như vàng mười khoe
    Cây hoa quỳ nho nhỏ
    Bỗng xòe như lọng che.
    Mặt hoa như mặt người
    Biết quay về ánh sáng
    Cứ chọn hướng mặt trời
    Ngày ngày hoa chiếu thẳng.
    Hoa quỳ, hoa quỳ ơi !
    Hoa thích ngắm mặt trời,
    Đêm trăng trong vườn bé
    Hoa quỳ như nắng tươi.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chị Quỳnh và hoa Hướng Dương
    Thẩm Hạ
    Hoa Hướng Dương quanh phòng chị
    Có nở vàng từ độ Hạ đi
    Hạ yêu hoa giữa độ xuân thì
    Như thương chị cô gái pha lê yếu đuối
    Hoa Quỳnh chỉ nở vào buổi tối
    Giống như chị kín cổng đợi chờ
    Bao lâu rồi người dưng không tới
    Có lẽ nào chị cứ sống trong mơ ?
    Hạ yêu hoa, loài Hướng Dương rực rỡ
    Luôn hướng mình về chân lý sáng ngời
    Đời thiếu gì người con trai khác,
    Đâu phải chỉ mình người ấy, chị ơi !
    Cái ngày Hạ vào ký túc xá
    Còn nhớ mang theo chậu hoa vàng
    Trong trái tim trẻ non xa xứ
    Ươm hoài đôi mắt chị đa mang.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Chị Quỳnh và hoa Hướng Dương
    Thẩm Hạ
    Hoa Hướng Dương quanh phòng chị
    Có nở vàng từ độ Hạ đi
    Hạ yêu hoa giữa độ xuân thì
    Như thương chị cô gái pha lê yếu đuối
    Hoa Quỳnh chỉ nở vào buổi tối
    Giống như chị kín cổng đợi chờ
    Bao lâu rồi người dưng không tới
    Có lẽ nào chị cứ sống trong mơ ?
    Hạ yêu hoa, loài Hướng Dương rực rỡ
    Luôn hướng mình về chân lý sáng ngời
    Đời thiếu gì người con trai khác,
    Đâu phải chỉ mình người ấy, chị ơi !
    Cái ngày Hạ vào ký túc xá
    Còn nhớ mang theo chậu hoa vàng
    Trong trái tim trẻ non xa xứ
    Ươm hoài đôi mắt chị đa mang.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ngâu nở hoa
    (thơ Xuân Quỳnh)
    Những bông hoa nho nhỏ
    Chỉ có chút hương đêm
    Ẩn vào trong kẽ lá
    Như mối tình lặng câm
    Vượt qua tháng qua năm
    Vượt qua đồi qua suối
    Bỗng gặp một mùi hương
    Như lời yêu thầm gọi
    Như ánh đèn chờ đợi
    Như ánh mắt bao dung
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ngâu nở hoa
    (thơ Xuân Quỳnh)
    Những bông hoa nho nhỏ
    Chỉ có chút hương đêm
    Ẩn vào trong kẽ lá
    Như mối tình lặng câm
    Vượt qua tháng qua năm
    Vượt qua đồi qua suối
    Bỗng gặp một mùi hương
    Như lời yêu thầm gọi
    Như ánh đèn chờ đợi
    Như ánh mắt bao dung
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn khát cháy lòng
    Bỗng tìm ra nguồn nước
    Mùi hương không hẹn trước
    Tình yêu đến bất ngờ
    Em đâu biết bao giờ
    Mùa hoa ngâu ấy nở
    Anh như cây đàn khóa
    Sợi dây còn ngân vang
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn khát cháy lòng
    Bỗng tìm ra nguồn nước
    Mùi hương không hẹn trước
    Tình yêu đến bất ngờ
    Em đâu biết bao giờ
    Mùa hoa ngâu ấy nở
    Anh như cây đàn khóa
    Sợi dây còn ngân vang
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Em đi hết lòng em
    Lại gặp lời hát đó
    Hoa ngâu ở nơi nào
    Em cũng không biết nữa
    Em chỉ biết tình em
    Như ngâu vàng vẫn nở
    (Xuân Quỳnh)

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

Chia sẻ trang này