1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và Tình yêu(nhân đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hoa Thược dược
    Cuối tháng sáu Thược dược nở hoa
    Như cuộc diễu hành của ngàn sao đại đoa
    Rực rỡ sắc màu phô trương bên lá
    Từng đài hoa long lánh sương sa
    Chỉ thiếu mỗi màu xanh của bầu trời cao rộng hiền hòa
    Đông đủ cả mọi sắc màu, đa dạnh
    Mỗi đài hoa điểm một nhụy vàng lãng mạn
    Rất kiêu sa, rất tráng lệ huy hoàng
    Xin được gọi hoa theo tên gọi của trần gian
    Vua của các loài hoa: Hoa Thược Dược
    CELIA THAXTER

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^

  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Bính là người yêu "hoa" lắm.Bằng chứng là có 1 bài thơ mà ông mang cả vườn hoa đến cho người đọc.Bài gì vậy ta?
    Lòng Yêu Đương
    Nguyễn Bính
    Yêu yêu yêu mãi thế này!
    Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu
    Cao bao nhiêu thấp bấy nhiêu
    Một hai ba bốn năm chiều rồi... thôi
    Nơi này chán vạn hoa tươi
    Để yên tôi hái đừng mời tôi lên
    Một đi làm nở hoa sen
    Một cười làm rụng hàng nghìn hoa mai
    Hương thơm như thể hoa nhài
    Những môi tô đậm làm phai hoa đào
    Nõn nà như thể hoa cau
    Thân hình yểu điệu ra màu hoa lan
    Ai yêu như tôi yêu nàng
    Họp nhau lại, họp thành làng cho xinh
    Chung nhau dựng một trường đình
    Thờ riêng một vị thần linh là Nàng....
  3. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Oa.. mình cũng là người yêu hoa .. rất yêu nữa kia
    hôm nay mới thấy topic này , xin đuợc tham gia với gia chủ
    bằng một bài thơ
    hoa dại
    ****
    Có một chút hương thơm
    Cũng gửi vào trong gió
    Có một chút sắc màu
    Cũng lẫn vào với cỏ
    Ôi bông hoa nhỏ
    Tôi chẳng biết tên
    Góc vườn chiều hôm ấy
    Nỗi buồn tôi chợt nhận ra em
    NGười đi rồi người sẽ quên
    Góc vườn ấy nỗi buồn ở lại
    Và bông hoa đến suốt đời vẫn dại
    *******
  4. congiodem

    congiodem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hoa xấu hổ
    *Là hoa cớ chi còn xấu hổ
    CHỉ thương cây cỏ thế thôi
    Đành mang nỗi buồn đau đáu
    Nắng mưa khép mở cuộc đời
    THoảng như một nét môi cười
    Xanh trọn một lời thề thốt
    CHỉ khi tay mình đau buốt
    Mới hay-xấu hổ -hoa ơi.
    st
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với vườn hoa,mang hai loài hoa khác đến "trồng".
    Hì 1 trong số đó là Panseé(yêu lắm)

    Hồn hoa Pensée
    Thái Thụy Vy
    [​IMG]
    Gầy em tím ngát hương trời
    Hoa đăng cỏ nội hình hài diệu vơi
    Mang tên nỗi nhớ mù khơi
    Mắt em trầm bổng gọi mời thiên thu.

    Thêm cái "Dạ lý hương" nữa
    Hoa Dạ hương
    Trương Ngọc Lan
    [​IMG]
    Dạ hương năm ấy hương đưa
    Cành thanh cánh nhỏ tôi chưa có chồng
    Người ta vừa mới tặng xong
    Tôi về ép một nhành trong giấy màu
    Tưởng rằng từ đó về sau
    Vẫn xanh như thuở ban đầu ngây thơ
    Nụ xinh như thể không ngờ
    Hoa thơm cho đến bây giờ vẫn sâu
    Đã xa - xa lắm tình đầu
    Một thời lưu luyến còn đâu một thờị..

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 11/05/2006
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn bị ám ảnh à ?
    Địu Hoa
    Bác
    Lý câu òa
    "... Tại tui... "
    Thơ là vậy, còn tại ai ...ai biết!
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Mạc còn nhạy cảm hơn tui nhỉ?Bài trên chỉ tình cờ thôi-ám ảnh gì? http://www.nn-ttth.com/forum/images/smiles/danh***1tk.gif
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cỏ hoa cần gặp
    01-10-1986
    Đỗ Trung Quân
    Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt
    Rằng những ai nói về cỏ hoa là những kẻ
    không chạm hai chân trên mặt đất này
    Anh vẫn đến thăm em bằng bước chân có thật
    Vẫn không quên chùm hoa cúc cầm tay...
    Anh không dửng dưng trước hạt gạo khó khăn ngày hai bữa
    Anh không quên những vất vả đời thường
    Anh biết rõ những giọt nước mắt em đôi khi thành chất độc
    Nhỏ xuống lòng mình loang lổ vết thương
    Nhưng anh vẫn cần nói cùng em về hoa cỏ
    Về những vòm me không ai có thể đốn mất của mình
    Về những chiếc chuồng bồ câu màu hồng trên mái ngói
    Về tím đỏ ráng chiều,
    Về vạt nắng bình minh...
    Dẫu hoa đã từ lâu không có mặt trên những bàn ăn đạm bạc.
    Dẫu bóng mát vòm me chưa che tròn lưng
    những đứa trẻ con lượm rác ven đường.
    Dẫu đã xuất hiện quá nhiều kẻ vác súng săn
    tìm bầy chim thành phố.
    Và có người lạnh nhạt nhìn nhau nhân danh áo cơm
    Thì những kẻ mơ mộng còn rất cần đấy chứ
    Anh sợ vật giá leo thang nhưng cũng lo vầng trăng
    không mọc nữa đêm rằm
    Hay sợ trăng đã mọc rồi mà đầu anh vẫn cúi
    Bởi trái tim mình đã thành đá tảng rêu phong
    Nên anh vẫn muốn nói cùng em về hoa cỏ
    Ta xanh xao - nhưng hãy rất con người
    Ta phẫn nộ - nhưng chớ thành trái độc
    Ai vấp ngã ven đường, không một giọt lệ rơi
    Không một giọt lệ rơi vì mắt nhìn ráo hoảnh
    Vì mắt đã lạnh tanh những dung tục đời thường
    Nên anh cứ muốn nói hoài về hoa cỏ
    Để còn biết giật mình khi chạm một làn hương
    Hoa Cúc : [​IMG]
    Hoa bằng lăng
    (St)
    Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
    Cô bé ơi sao em vờ không thấy
    Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
    Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
    Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
    Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
    Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
    Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay
    Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
    Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
    Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
    Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.
    Hoa tím
    Tôi biết hoa phượng vĩ
    Nở trước hoa bằng lăng
    Nhưng bằng lăng rụng trước
    Màu tím thường khó khăn
    Tôi đưa vùng kỷ niệm về tim
    Giữ lại đó những bồn chồn, day dứt
    Hãy đi đi, đừng bao giờ đánh thức
    Đôi mắt của một thời đã nức nở ngủ yên!
    (st)
    [​IMG]

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM thích trang thơ này qúa toàn là hoa thôi - cho MM góp hoa với nhé
    [​IMG]
    Hơi thở mùa Xuân
    Cuộc chiến qua rồi rất lâu
    Sét rỉ từ thời gian nọ
    Sao vòng kẽm gai ngày đó
    Vẩn còn bao lấy thân em
    Nhành Cúc Trắng cố vươn lên
    Lùm cỏ vung tay cười ngạo nghễ
    Ai phũ phàng với em như thế
    Trông này cỏ vẫn vượt qua
    Bông Cúc nhỏ rất thật thà
    Tăng cho lùm cỏ giọt sương vừa mở mắt
    Tặng cho kẽm gai một cánh hoa trắng nhất
    Tặng cho chú ong non chút hương phấn thơm tho
    Bông Cúc mọc giữa cỏ gai vẫn muốn hẹn hò
    Giữa vùng cao nguyên thả hương vào gió
    Giữa kẽm gai xoè những cánh tình yêu nho nhỏ
    Mặt trời lên dịu dàng hé nở , tặng cho đời hơi thở mùa Xuân

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 10/09/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hoa Lộc Vừng này các bạn
    [​IMG]
    Rực rỡ cuối Hè đẹp qúa Lộc Vừng ơi
    Ngỡ là mặt trời vung tay múa lửa
    Hay pháo hoa của miền đất hứa
    Về quanh hồ trao nhau tình yêu
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 10/09/2006

Chia sẻ trang này