1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa và Tình yêu(nhân đọc topic "Chuyện kể về các loài hoa" của Oshin)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lyhap, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chà, bản cô nương lyhap (hỏng phải "cô nàng" - giận nhẹ!), làm việc có kế họach quá! Có gây xáo trộn cho bạn không? Có 1 thống nhất nhỏ nhé: mình thích hoa cải và thạch thảo, nhường cho mình 1 miếng đất trồng hoa nghe. OK?!
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Đã thống nhất nhỏ" như thế rồi thì tôi còn biết ý kiến gì nữa trời.Thôi hoaxuanca_Trinh tự nhiên giùm.Mấy khi người đẹp ghé thăm hỉ?
    Thôi,chịu thua,gọi Bác cũng được,đừng gọi Bá.Mai mốt lỡ thành Bà thì khốn.Thế gọi bạn là gì nhỉ?
    P/s:Riết rồi topic thành chỗ để chát rồi.Hic.

  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    "Đã thống nhất nhỏ" như thế rồi thì tôi còn biết ý kiến gì nữa trời.Thôi hoaxuanca_Trinh tự nhiên giùm.Mấy khi người đẹp ghé thăm hỉ?
    Thôi,chịu thua,gọi Bác cũng được,đừng gọi Bá.Mai mốt lỡ thành Bà thì khốn.Thế gọi bạn là gì nhỉ?
    P/s:Riết rồi topic thành chỗ để chát rồi.Hic.

  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    MÙA HOA CẢI
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng./.
    [i]Nghiêm Thị Hằng [/i]

    Ráng chiều vàng cõi xa xăm
    Dường như gió bấc căm căm đợi mùa...​



  5. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    MÙA HOA CẢI
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng.
    Anh rụt rè không dám
    Hái một bông cải ngồng
    Sợ làm con **** trắng
    Giật mình bay sang sông.
    Qua bao mùa hoa cải
    Chỉ mình anh biết thôi
    Mình anh không dám hái
    Hoa cải bay về trời.
    Bâng khuâng chiều làng bãi
    Không còn hoa cải ngồng
    Ai xui anh trở lại
    Ngày em đi lấy chồng.
    Anh lại gieo hạt cải
    Lại âm thầm đợi mong
    Có một người con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng./.
    [i]Nghiêm Thị Hằng [/i]

    Ráng chiều vàng cõi xa xăm
    Dường như gió bấc căm căm đợi mùa...​



  6. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài hát:
    Mùa Hoa Cải
    Lê Vinh

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng
    Thẫn thờ chiều ven sông
    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong
    Có một mùa hoa cải
    Chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh
    Sao anh mãi không về...
    Ráng chiều vàng cõi xa xăm
    Dường như gió bấc căm căm đợi mùa...​
  7. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bài hát:
    Mùa Hoa Cải
    Lê Vinh

    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng
    Thẫn thờ chiều ven sông
    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong
    Có một mùa hoa cải
    Chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh
    Sao anh mãi không về...
    Ráng chiều vàng cõi xa xăm
    Dường như gió bấc căm căm đợi mùa...​
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hờ giờ kiếm 1 bông hoa tím cho chùm hoa thêm rực rỡ nữa nhỉ?
    Hoa bằng lăng
    Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
    Cô bé ơi sao em vờ không thấy
    Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
    Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
    Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
    Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
    Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
    Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay
    Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
    Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
    Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
    Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hờ giờ kiếm 1 bông hoa tím cho chùm hoa thêm rực rỡ nữa nhỉ?
    Hoa bằng lăng
    Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
    Cô bé ơi sao em vờ không thấy
    Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
    Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
    Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
    Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
    Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
    Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay
    Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
    Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
    Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
    Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mượn đất Lý Hấp post một bài tôi rất thích
    Hoa bất tử[/size=4]
    Trương Nam Hương
    Hẳn sẽ có ngày Người bỏ ta đi
    May mắn quá, câu thơ còn ở lại
    Núi cô đơn sám hối trăng thề.
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi, chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển bơ vơ lạc lối buồm về.
    Cuối cùng nỗi buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như chưa hay biết điều gì
    Hình như gió
    Ngược tìm năm tháng đấy
    Hát dông dài
    Hoa bất tử ơi...

Chia sẻ trang này