1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hòa Vân thôn trang kí sự

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi casanova_dn82, 08/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hòa Vân thôn trang kí sự

    Hề hề, đẻ góp dzui văn nghệ cho box nhà mình, cá tui xin mạn phép đăng một kì trong chuyến Hòa Vân thôn trang kí sự vừa qua. Mong pà con cho ý kiến, ý voi đóng góp ...

    Kiến Thành Vạn Trần Gia trang mới canh 5 vào đầu tháng 6 mà trời đã nắng như đổ lửa, Tiểu Ngư vội ra chuồng ngựa tháo dây, dắt con Tiên Lục Mã của hắn ra, sau khi kiểm tra giò cẳng, hắn rút dây lưng quần, ý nhầm, dây chìa khóa, đề pa phi nước kiệu nhằm hướng Thư Viên Vạn Tùng chi quán mà thẳng tiến. Khi Tiểu Ngư đến nơi, Thư Viên Vạn Tùng chi quán vẫn còn vắng khách, hắn chọn một bàn khuất sau bóng thập niên thụ, trong lòng ngẫm nghĩ "dạo này bọn cường loạn hoành hành, giết người cướp răng không biết bao nhiêu mà kể, chi bằng ta lánh vào đây, để tiện bề hành động". Sau khi thưởng thức hết một chung trà, độ vừa tàn một nén nhang, hắn bỗng nghe thấy tiếng động trước cửa quán. Khẽ nhìn ra phía chính môn, hắn thấy một lão đạo đang cưỡi con tía ô mã đang thong thả tiến đến. Lão đạo này vừa ngoài 30 tuổi, dáng vẻ phong lưu, mắt liếc đưa tình hai vị cô nương phục vụ ở Thư Viên Tùng Chi quán. Hai bên thái dương lão nhô cao, lưỡng quyền phập phồng, tuy mắt liếc đưa tình nhưng hơi thở vẫn ung dung điềm đạm, chứng tỏ đã là bậc cao thủ nội công thượng thừa. Lão đưa mắt nhìn quanh như có vẻ tìm ai đó. Tiểu Ngư liền cất tiếng gọi:
    - Thiết diện gia huynh. Nghe tiếng gọi lão đạo quay trở lại. Thì ra, lão đạo này chính là thiết diện lão tử, người ở trấn An Hội, từng thọ giáo ở giáo phái Bách Khoa Đà Nẵng, hiện đang đầu quân cho thương đoàn Ê Mé Sơn. Nhắc lại Thiết Diện Lảo Tử, lão là người thần cơ diệu toán, không chỉ giỏi về võ công với các môn bi da, tiến lên, xì tẩy mà còn thuần thục trong các món ăn chơi ở chốn phong tình. Thế nhưng nhờ có năng khiếu bẩm sinh và sự tu luyện kì công nên công phu của lão chỉ tăng mà không giảm. Lão quay đầu lại, nhận thấy Tiểu Ngư đang gọi mình, lão liền xuống ngựa phi thân một hơi đến chỗ TIểu Ngư đang ngồi. Sau nhiều ngày không gặp, cả hai tay bắt mặt mừng rất là vui vẻ. Sau một chung Tuý Liên Tửu, Tiểu Ngư và Thiết Diện Lão Tử mới đi sâu vào vấn đề. Lão nói
    - Chú cá àh, anh đang lo lắm, đi chuyến này có lẽ là anh em ta phải hết sức cẩn thận, ngoài chuyện áp tải hai cô nương Nguyên Thảo và Quỳnh Như đi về bên kia thế giới, chúng ta còn phải đối phó với rất nhiều kẻ thù, đó là chưa kể đường xá xa xôi, ngàn trùng diệu vợi. Tiểu Ngư gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, bỗng lúc đó con dế E420 của Thiết DIện Lão Tử lắc lên bần bật như vừa chơi một viên hồng phiến, rất nhẹ nhàng, lão tử rút nó ra, thì nhận được tin nhắn từ Nguyên Thảo cô nương: "Anh yêu, đến ngay với em nhé, em chờ... Quỷ sứ àh, bắt người ta chờ sốt cả ruột"

    Hết hồi 1,
    mong già và sm đừng giết cá nhé, cho cá sống sót qua hết ngày dài tháng đoạn...
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Quá hay !!! Quá hay !!!
    Thật là ấn tượng, thật là bất ngờ... Một cây bút tả thực vừa mới lộ diện. Tiếp nào bác
    Ai ngờ huynh nguoidungthoi lại như thế... Hị hị, Vote cho bác Cá 5*
  3. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mặc dầu nhận được tin nhắn rất là thống thiết từ Nguyên Thảo cô nương, nhưng Thiết Diện lão tử vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thong thả cùng TIểu Ngư uống hết 2 bình Tuý Liên Tửu. TIểu Ngư vừa uống vừa nghĩ, nếu phải tay mình, có lẽ mình đã gục ngã, bán thân bất bại trước tin nhắn vừa rùi của Nguyên Thảo cô nương. Quả là không uổng một đời công phu luyện tập.
    Sau khi rời Thư Viên Vạn Tùng chi quán, Thiết Diện Lão tử và Tiểu Ngư cho ngựa chạy nước kiệu đến Nguyên Thảo gia trang. Dọc đường đi, cả hai đàm đạo sôi nổi, ra chiều rất là đắc ý. Nguyên Thảo cô nương hôm nay mặc một chiếc mục ống dã quỳ, bên ngoài khoác thêm bộ nhung gấm, mặt hoa da phấn, trông vô cùng kiều diễm, khi đi cùng Thiết Diện Lão Tử thì xứng đôi vô cùng, quả là một cặp trai tài gái sắc, thiên hạ xưa nay hiếm. Vì đường đến Diệp Lai quán, nơi Như Quỳnh cô nương trọ ngược hướng, nên Thiết Diện Lão tử và Tiểu Ngư phải quay ngược đầu ngựa lại, sau đó cả hai phi nước đại, nhằm hướng Diệp Lai khách quán mà tiến. Đến nơi, cả 3 phải dừng ngựa bên ngoài, lúc này Thiết Diện Lão tử mới móc dế ra, nháy nháy bấm bấm liên tục chi đó, con dế của lão cứ rung bần bật sau mỗi lần vận công của Thiết Diện Lão tử. Quả là công phu của lão thật cao cường. Chỉ độ non một nén nhang đã thấy Như Quỳnh cô nương te tái chạy ra, miệng cười tay vẫy rất là hoạt kê:
    Cưng, chờ em có lâu hông, nhớ cưng từ tối hôm qua đến giờ ...
    Nhưng chợt thấy Thảo Nguyên cô nương đang ngồi sau lưng của Thiết Diện Lão Tử và hai người có vẻ rất là tình tứ, Như Quỳnh cô nương liền sa sầm nét mặt, lẽo đẽo leo lên sau lưng ngựa của Tiểu Ngư, thái độ có vẻ không được bằng lòng cho lắm. Quả thật là:
    1 người đi với 1 người
    1 người đi với nụ cười hắt hiu
    2 người vui biết bao nhiêu
    1 người lặng lẽ, đìu hiu đứng nhìn
    Nhận thấy thái độ khác lạ của Như Quỳnh cô nương, Thiết Diện Lão Tử liền nháy mắt, nụ cười rất là ý nghĩa. Như Quỳnh cô nương lập tức vui vẻ. Sau đó 4 người 2 ngựa thẳng tiến Hòa Vân thôn trang mà đến.
    Hết hồi 2,
    hix, già, sm và Như Quỳnh thứ lỗi cho Cá nhé, còn mấy hồi nữa là xong rùi
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của hai mươi mấy năm nghiền ngẫm .....
    Tiếp nào anh cá ơi , sau vụ này giá sàn sẽ tăng vùn vụt đóa
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cái bà..... chuyên gia lộn xộn, để yên nào, quậy thế thì ai mà viết dc nữa???
  6. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cám ơn mọi người đã có phản hồi, cá xin tiếp tục phần 3 của câu chuyện, có tên là: giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.
    Nhắc lại 4 người gồm Thiết Diện Lão Tử, Thảo Nguyên Bà Bà, Như Quỳnh Cô Nương và Tiểu Ngư đang trên đường đến Hòa Vân thôn trang. Đây là nơi núi sông hội tụ, bốn bề cát biển mây trời khoáng đạt, một bên là Hải Vân quan trùng trùng núi non và quanh năm mây phủ, với nhiều cao nhân ẩn cư luyện công. Một bên là biển xanh quanh năm sóng vỗ, cuộc sống của người dân có thể nói là an lạc thái bình. Chuyến đi này của họ có nhiều mục đích, trước tiên là tìm hiểu cơ hội đầu tư, nghe nói ở đây có món cam nhục chi thảo, được mệnh danh là "ông uống bà khen" Thiết Diện Lão Tử mặc dù phong độ còn cao, nhưng lão thường hay lo xa. Nếu chờ đến ngày đó mới tính chuyện hậu sự thì có phải là uổng phí biết bao nhiêu thời gian, cho nên chuyến đi lần này của lão không ngoài mục đích ấy. Lão vừa đi vừa suy nghĩ miên man về món Cam Nhục Chi Thảo, nên thỉnh thoảng cứ tủm tỉm cười. Thảo Nguyên bà bà ngồi sau con tuấn mã của lão, thấy lão cứ tủm tỉm cười thì trong lòng vui sướng lắm, chốc chốc lại liếc mắt nhìn lên, lòng thì cứ rộn ràng lên. Còn Như Quỳnh cô nương thấy cảnh đó, trong lòng rất chi là tức tối, cứ mím môi, nháy mắt mãi không thôi. Tiểu Ngư thì nghĩ thầm, sống trên đời này được như Thiết Diện Lão Tử thì có chết cũng cam lòng, lão được cả hai cô nương xinh đẹp tuyệt trần đem lòng yêu mến, thế mà cả hai cô đi cạnh nhau chẳng dám nói lớn với nhau một tiếng nào. Âu cũng là vì thương Thiết Diện Lão Tử quá độ nên mới thế mà thôi.
    Cả 4 người trên 2 con tuấn mã đang đi trên đường, bỗng nhiên thấy từ xa xa có tiếng người cười nói xôn xao, lại có tiếng khóc rấm rức của một cô nương, nghe giọng có chừng thảm thiết lắm. Thấy chuyện bất thường, Tiểu Ngư Tử vội gìm cương, giảm ga, tấp vào 8 một chút. Sau một bụi ô rô, 4 hán tử đang vây quanh một thiếu nữ. Một gã mập lùn, vác trên vai một chiếc bao tải, đang cười hả hê, dáng vẻ rất chi là hoạt kê. Gã thứ hai cao lênh khênh, vận một chiếc quần cộc, tay xách chiếc bổng dài chừng hai thước, một đầu có một sợi dây thòng lọng, chỉ yên lặng đứng nhìn. Gã thứ ba một tay nắm lấy tay cô gái cười hềnh hệch, gã này có một chiếc sẹo lớn kéo dài từ mắt trái xuống tận cằm. Mỗi khi gã cười, chiếc sẹo cứ xoăn lại như con tít, ngó bộ thực là khủng khiếp. Gã thứ tư dáng người lực lưỡng, tay đeo một chiếc bao tay, vòng hai tay cười khềnh khệch. Cả bốn tên có vẻ toan trêu hoa gheo nguyệt cô gái chi đây...
    Sorry bà con nha, đi xem WC đã, mai post tiếp...
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ đồn đãi quả thật không sai. Tiểu nữ được đồng đạo giới thiệu vào đây đọc bài của các hạ thật mở rộng tầm mắt, chỉ biết đứng nhìn từ xa mà cữu ngưỡng, cữu ngưỡng.
    Nhưng các hạ tường thuật chậm chạp thế thì tiểu nữ cùng các huynh đệ phương xa chỉ có nước nóng ruột vì chờ đợi mất thôi. Nhanh nhanh giùm đi nhé !
  8. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trông thấy cảnh đó, Tiểu Ngư không cầm lòng được liền lên tiếng la lớn: "4 tên hán tử này, giữa ban ngày ban mặt hiếp đáp một cô gái, quả là không biết liêm sỉ là gì." Ngay lúc đó con tuấn mã của Thiết Diện Lão Tử cũng vừa đến nơi. Lão mập lùn quay lại, trông thấy 2 vị cô nương Thảo Nguyên và Như Quỳnh xinh đẹp tuyệt trần nên nổi ý tà dâm, gã cười hềnh hệch nói:
    Hà hà, ta không chỉ bắt nạt một cô em đâu, mà cả hai cô em dễ thương này cùng hai tên ngốc kia nữa.
    Nói xong gã liền đưa tay toan tóm lấy Thảo Nguyên cô nương. Bỗng nhiên gã thấy cánh tay mình lạnh buốt tựa hồ như đang nhúng vào băng tuyết. Gã thất kinh liền co tay lại, đảo người ra sau, vận kình chống lại. Trong lúc đó, vì quá lo lắng cho cánh tay của mình, gã đánh rơi chiếc túi, tưc thì trong túi một chú chó nhỏ chạy ra, cắn vào chân lão một phát. Thì ra đây là bọn chuyên đi bắt chó. Sáng nay chúng vừa tóm được một chú chó nhỏ, gã cao lênh khênh tay xách chiếc bổng có thòng lọng ở đầu là chuyên dùng để bắt chó. Với cánh tay dài trên một thước, cộng với chiếc bổng có thòng lọng ở đầu gã là cao thủ chuyên bắt chó, trong giang hồ gã có nick name là Bát Thủ Quần Cẩu. Gã thứ hai trên mặt có một vết sẹo dài chuyên dùng dụng độc môn và ám khí. Luc thiếu thời có lần vì trộm trái cây nhà hàng xóm mà bị chó nhà đó đuổi cắn. Trong lúc tháo chạy, vướng phải hàng rào mà bị vết sẹo đó như bây giờ. Lớn lên lão tầm sư học đạo được môn độc dược và ám khí từ cao thủ phái Bạt Môn bên Miến Điện. Lão trở về nhà âm thầm hạ độc thủ cả bầy chó nhà hàng xóm. Gã thứ ba dáng người lực lưỡng tay đeo một chiếc găng vốn là một cao thủ bang Vạn Độc ở Cam Pu Chia. Vì gây thù kết oán với bang chủ mà gã phải lưu lạc giang hồ. Gã đã luyện được Thiết Sa Độc Chưởng, bằng cách bỏ các loại độc của ngô đồng, hắc xà, thạch xà, cáp chu, cóc tía và các nguyên liệu thực vật khác đem sao trong cát 7*7=49 ngày sau đó cứ mỗi ngày luyện trong vòng ba canh giờ trước khi gà gáy. Khi luyện thành tài, bàn tay của gã chất độc đã thấm vào trong từng thớ thịt, cộng với khổ luyện thiết sa, bàn tay cứ hun lại, kiếm chém không gãy, dao đâm không sờn. Thường ngày gã phải đeo chiếc găng tay để bảo vệ và phòng ngừa thương tích cho đồng bọn. Trong bọn, gã là kẻ lịch duyệt giang hồ và võ công thâm hậu nhất. Còn gã cuối cùng, mặt dù thân cao chưa đầy một thước, nhưng vốn luyện hàm mô công, gã có thể uốn cái thân hình mập mạp của gã lại mà phóng về phía trước. Nếu luyện được 12 thành, gã có thể phá nát đá đồng dễ như trở bàn tay. Hiện gã chỉ luyện được đến thành thứ 7, nhưng trong giang hồ gã là kẻ đáng gờm. Lúc nãy khi lão giơ tay toan bắt Thảo Nguyên cô nương, ai dè, bị Thiết Diện Lão tử dùng một ngón tay tung Hàn Phong Chỉ đánh vào cánh tay gã, cũng may là gã nội công phi phàm nên đã nhanh chóng phong toả huyệt đạo đề phòng độc xông vào tim. 4 tên giang hồ quái lão kết bạn với nhau, hoành hành một vùng trấn Liên Chiểu. Thường ngày cả 4 tên thường đi cướp phá nhà dân, gây nhiều tội ác. Sáng qua sau khi sát phạt nhau ở tửu điếm, ba lão thua cháy túi bèn đi tìm một con chó bắt làm thịt để giải vây. Ai dè lại bắt gặp vị tiểu cô nương buổi sáng dắt chó đi dạo. 4 gã đã bắt chó lại toan hại cả người. Lúc này gã mập bị chú chó con cắn vào chân, nhưng gã không dám manh động, xếp bằng để vận công. Chú chó con thì cứ nhay cắn còn gã thì cứ im lặng chịu đòn, cảnh tượng rất là hoạt kê.
    3 gã kia thấy động liền quay lại, khi thấy đồng bọn mình bị hại, chúng liền kẻ vung quyền, người sử bổng tấn công Thiết Diện Lão Tử tới tấp. Lúc này gã mập lùn sau khi hồi phục vết thương, đã đá cho chú nhỏ một cái như trời giáng, rồi uốn thân hình lại, lao vào Thiết Diện Lão Tử như tên bắn. Thấy tình hình nguy ngập, Tiểu Ngư, Thảo Nguyên và Như Quỳnh cô nương liền tung mình khỏi lưng ngựa, xông vào trợ lực cho Thiết Diện Lão Tử. Lúc này gã ốm sử quần cẩu bổng pháp đánh nhau với Như Quỳnh cô nương. Cây bổng trong tay gã như rồng bay phượng múa, cộng thêm chiếc thòng lọng ở đầu, nếu bị bắt trúng sẽ khó thoát khỏi tay lão. Như Quỳnh cô nương cũng không phải tay vừa, hai tay sử đôi Ngọc Lam hài vung quyền đánh tới tấp. Đôi Ngọc Lam hài dưới gót là hai thanh Bản Chi Cương, được làm từ gỗ ngàn năm, cực kì cứng chắc và sắc bén, tưởng chừng nếu dính một đòn có thể xuyên thủng cả xương thịt. Thân pháp của Như Quỳnh cô nương nhanh lẹ, vừa đánh vừa di chuyển rất là linh hoạt, chô nên mặc dù quần cẩu bổng pháp của gã cao ốm lợi hại nhưng cũng không thể gây hại cho Như Quỳnh cô nương được. Đồng thời gã cũng phải dè chừng hai chiếc Ngọc Lam hài nên không chiếm được thuận phong cho lắm. Còn Tiểu Ngư thì một sử một Nhất Chi bút chống lại gã mặt sẹo, gã liên tục tung ám khí tấn công nên Tiểu Ngư không dám manh động tấn công. Gã mập thì đang điên tiết vì đòn tấn công bất ngờ lúc nãy nên hợp lực cùng gã lực lưỡng tấn công Thiết Diện Lão Tử, tình thế rất là gấp gáp khiến cho Thảo Nguyên cô nương phải hết sức ra tay đương trợ. Thảo Nguyên cô nương trong tay chỉ có một chiếc khăn Dạ Chiếu, thường dùng để che mặt khi đi trời nắng, nhưng bốn góc khăn có đính 4 viên phích lịch đạn, khi kết hợp với thân pháp uyển chuyển của cô nương thì tỏ ra rất là lợi hại. Thảo Nguyên cô nương vung khăn nhằm vào các yếu điểm của địch thủ khiến cả hai phải hết sức dè chừng. Còn Thiết Diện Lão tử hai tay không một tấc sắt, nhưng vốn là cao thủ của Long Thần môn, hai tay lão như hai vuốt rồng, vũ lộng múa chưởng quay tít tưởng chừng như mây trôi gió cuốn. Cả 4 người quần thảo với nhau hơn hai trăm hiệp mà chưa phân biệt được hơn thua.
    Đột nhiên gã mập lùn thét lên một tiếng, lão tung người lên rồi co hai chân ngắn ngủn lại, uốn người, hai tay nắm chặt lấy hai chân. Ngay lập tức gã hán tử lực lưỡng rút chiếc găng tay ra, đôi bàn tay đen xì tung Vạn Độc Thiết Sa Chưởng tiếng phong veo véo, khiến cho Thiết Diện Lão Tử cả kinh. Gã mập lùn thét lên một tiếng rồi cả thân hình gã bắn xuống như một tảng đá. Đây là chiêu đầu tiên trong thập nhị quỷ pháo, mỗi chiêu gồm 12 thế biến hoá, uy lực dũng mãnh vô cùng. Thiết Diện Lão Tử không dám xem thường, liền xoay người tránh né. Đột nhiên lão cam thấy phía trước có một luồng sát khí kinh người và tanh tưởi. Thì ra lợi dụng lúc gã mập tung đòn, gã lực lưỡng liền tung chưởng tập kích. Đây là chiêu Ngã Trì Ly Sát, một chiêu Sát Thủ trong Vạn Độc Thiết Sa Chưởng, chưởng phong phát ra thực là dữ dội. Thiết Diện Lão Tử cả kinh, liền vận 8 thành công lực để chống đỡ. Bỗng nhiên một âm thanh chát chúa vang lên, thì ra Thảo Nguyên cô nương thấy Thiết Diện Lão Tử lâm nguy liền tung khăn Dạ Chiếu đánh vào huyệt Nê Trì trên cánh tay của gã lưc lưỡng. Chiếc khăn Dạ Chiếu bình thường mềm như nhung, nhưng Thảo Nguyên cô nương đã vận công truyền khí làm cho nó cứng tựa thép nguội. Thế nhưng khi phích lịch đạn chạm vào tay của gã hán tử lực lưỡng, nó liện bật trở lại như chạm phải thành đồng vách sắt, cả cánh tay của Thảo Nguyên cô nương cũng bị tê chồn, rúng động.
    Bình bình bình, một loạt âm thanh vang lên làm rung chuyển cả một vùng rộng lớn, thì ra chưởng lực hai bên chạm nhau. Thiết Diện Lão Tử vốn là một cao nhân của Băng Hoả Đảo. Tay mặt của lão chuyên sử Hoả Dương thần công, tay trái thì thuần thục Âm Băng Mặc Chưởng. Xét về nội công thì lão có căn bản từ nhỏ, tư chất lại thông minh, nên xét trên giang hồ có thể xem lão là một cao thủ vào dạng bậc nhất. Vừa rồi nhận thấy gã hán tử lực lưỡng tung chưởng uy lực ghê hồn khí độc bao phủ nên Thiết Diện Lão Tử không dám khinh thường liền dụng cả Âm Dương Băng Hỏa tiếp chiêu. Gã hán tử lực lưỡng liền bị chấn động thân hình, lùi lại mấy bước. Ngay lập tức Thiết Diện Lão tử phải xoay người tránh né vì đằng sau lưng xuất hiện một cường lực uy hiếp, thì ra gã mập đã vòng người tấn công ngược trở lại. Mặc dù đã hụt đòn lần thứ hai, nhưng ngay lập tức khi vừa lướt qua Thiết Diện Lão Tử hai chân gã bật ra, và cả thân hình xoay tít như một con vụ. Đây là chiêu Ngã Hồn Đoạt Mệnh, một trong những chiêu sát thủ mà gã mập tâm đắc mà xưa nay ít khi sử dụng. Ngay cả gã hán tử lực lưỡng cũng bất ngờ, nhưng nhận thấy Thiết Diện Lão tử đang bối rối, gã liền tung Thiết Sa Chưởng tấn công tới tấp.
    Bỗng nhiên gã mập đang lơ lửng trên không thì té nhào xuống đất, máu phun từ trán gã có vòi. Thì ra, trong lúc ngay cấp đó, Thảo Nguyên cô nương dùng nhiếp phong chưởng để tấn công vào gã mập, đồng thời Như Quỳnh cô nương đã sử dụng chiếc Lam Ngọc Hài để phóng về phía gã. Vì lo đỡ chưởng của Thảo Nguyên cô nương mà lại bị Như Quỳnh cô nương ám toán. Gã mập chỉ kêu lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh luôn.Thấy vậy cả ba gã kia cả kinh. Gã mặt sẹo liền rút trong người ra 4 trái hoả châu ném về bọn Thiết Diện Tử. Khói toả mịt mù, đến lúc khói tan thì chỉ thấy gã hán tử lực lưõng tay cắp gã mập cùng hai đồng bọn của mình chạy biến. Nghĩ đến đường đến Hoà Vân thôn trang còn xa, cho nên cả bọn chỉ quay lại phía cô nương ân cần hỏi thăm, rút điện thoại ra chụp hình lưu niệm. Cô nương ấy còn cẩn thận xin số của Thiết Diện Lão Tử. Cuối cùng cả bọn chia tay cô nương xinh đẹp, thẳng tiến về Hoà Vân thôn trang...
    Hê hê, truyện còn kì 4 nữa, đến lúc mọi người lên Hoà Vân thôn trang, nhưng mọi người ngày mai cũng sẽ lên nơi ấy, còn tui thì không đi được. Tui hy vọng có ai đó thay tui viết tiếp kì 4 này để mọi người cùng thưởng lãm. Chúc cả nhà offline vui vẻ, và xin thứ lỗi cùng già, sm và Như Quỳnh cô nương. Xin lấy lời Nguyễn Du thay cho lời kết vậy:
    Lời quê góp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cá đại hiệp quả là có tài múa bút hô phong hoán vũ, ego tiểu nữ tui đọc xong mà xa xẩm mặt mày như bị tẩu hỏa nhập ma Đệ tử chân truyền của Kim Dung sư tổ đây sao???
    Mong các bá bá, đại thúc, sư huynh, sư tỉ, sư muội sớm mai khởi hành may mắn, thuận buồm xuôi gió, xúc cảm dạt dào để tiếp tục "góp nhặt" "vài lời mua vui" cho Đà nẵng gia trang chúng ta
    Cheers,
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    6h sáng ngày 11.6.2006, tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mơ của tôi: - Nga dậy đi, có người đến đón bây giờ.
    Vừa ra khỏi cửa khách sạn, đã thấy anh Nguoidungthoi phóng xe ào tới. Bốn mắt nhưng ông bác tinh hơn cả mình.
    Sau năm phút thì tới cổng quán cà phê Thư Viên bên bờ sông Hàn thơ mộng. Một buổi sáng đẹp trời Mod SM và một cậu bạn trẻ bảnh bao đang cười rất tươi. Rồi xe đi, xe đến. Người đến, người đi. Kim đồng hồ chạy vun vút như ngựa đua. Bánh mì kẹp chả của bữa sáng mà SM mua cho mọi người cũng vun vút chui vào dạ dày những người đến từ 6h30 và những người đến lúc 8h . mọi công việc chủng bị đã hoàn thành. Những thùng quà lao vun vút từ nhà SM nhảy lên xe máy các chàng cao bồi Đà Thành, bay sang chiếc xe tải.
    Mọi người chụp hình kỉ niệm trước xuất quân.
    [​IMG]
    Ai nấy như tràn nhựa sống, mặt mày tươi vui, đầy khí thế như sắp ra chiến trường. Duy có anh chàng Nachika là càu nhàu vì đến quá đúng giờ và mới chỉ ăn 2 cái bánh mì kẹp chả mà bị cao su giờ khủng khiếp quá
    Đúng 8h30, đoàn rời thành phố Đà Nẵng chạy về hướng đèo Hải Vân. Những con chiến mã bất kham ngầm lên lao thẳng về hường đường Bạch Đằng, rồi đường 3 tháng 2 tiến thẳng về con đường mang tên Bác, nhằm đĩnh Hải Vân hùng vĩ thẵng tiến. Đúng 9h15'''''''''''''''' dưới chân đèo Hải Vân trên chiếc thuyền xuôi đến làng Hoà Vân những thùng quà đã được tập kết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những thùng quà trên xe tải được chuyển lên ghe với những đôi tay khéo léo nhịp nhành đôi lần sắp ngã của Nguoidungthoi, Dương, camap, pro.... mang vào thôn Hoà Vân . Anh Lê Quốc Quân xung phong nhận nhiệm vụ áp tải quà. Mặc cho những ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối phía trên bờ, chiếc ghe lao đi trên biển xanh Đà Nẵng. Chúng tôi quyết định chinh phục đường núi trước nhiều lo ngại của những tiểu thư box Đà Nẵng, nhưng không chúng tôi đã ko dừng bước. Nào cùng tiến lên phía trước như đoàn quân Tây Tiến. Đèo Hải Vân trong tiếng ngầm rú của chiến mã đưa chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ lưng chừng đèo là nơi nghĩ chân uống nước của chiến mã. Chúng tôi đi bộ theo con đường mòn của núi Hải Vân xuống thôn Hoà Vân.
    Xuống núi nào .
    [​IMG]
    Rồi đi trên đường ray xe lửa. Mặt trời gay gắt trên đầu. Những bàn chân trần được những người mang TRÍ TUỆ VIỆT NAM lót lá cây trong bít tất và chạy phăng phăng. Tiếng hát vang lên át cái nắng mùa hè miền trung như đổ lửa. Tiếng chân đều bước với tiếng cười rộn vang như bước trênTRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN . Những bờ vai vững chắc, những cái nắm tay bản lĩnh và những mẩu chuyện cười hóm hỉnh đã làm cho các cô gái luôn tiến về phía trước.Nhưng lâu lâu lại có người hỏi mod Sm sắp tới chưa. Cô bạn cười tươi rói trên trán lấm tấm mồ hôi, sắp tới rồi...sắp tới rồi. Nhìn cô Mod nhỏ nhắn và nhanh nhẹn này, tôi chợt nghĩ: Tuổi trẻ Đà Nẵng thực sự là niềm hy vọng của thành phố biển bên sông Hàn.
    Trong đoàn còn có Thuý Trinh ( SV CNTT trường ĐH Đà Nẵng), Trà My , Tú Trang ( ĐNHN ĐN), Nguyễn Thiện An ( Trường Lê Quý Đôn), Lê Mai Hụê Nhiên ( trường CĐ Lương thực ĐN), anh Nguoidungthoi ( kỹ sư điện lạnh ở ĐN), Nguyễn Thắng Lưu ( ĐHBK ĐN), Đặng Đình Phương ( Đắc Lắc), Nguyễn Thành Dương ( Hà Nội). đặc biệt, ấn tượng mạnh với tôi là hình ảnh anh Lê Quốc Quân bên đôi nạng đến Hoà Vân.
    Hiện ra trước mắt tôi là cát và biển. Biển xanh dưới nắng hè đẹp kỳ lạ.
    [​IMG]
    Còn bãi biển Hoà Vân, vắng lặng đến hoang dại.
    Khi chúng tôi đến hội trường thôn Hoà Vân ( phường Hoà Hiệp Bắc) đồng hồ đã chỉ 11h.Dưới nắng hè chói chang, những chùm hoa phượng đã khoe hết nét sặc sỡ trên cây phượng trước sân hội trường. Nhưng các em nhỏ của thôn đã tập trung đông đủ. Nhiều người dân trong thôn cũng có mặt, trong đó có chú trưởng thôn Trần Hữu Đức.
    Buổi giao lưu diễn ra vui vẻ và gần gũi. MC nghiệp dư Thảo Nguyên và Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Thắng Lưu... thực sự đêm lại không khí sôi nổi cho buổi giao lưu. Nhưng không thể không nhắc đến sự hưởng ứng nhiệt tình đầy hứng thú của các em nhỏ Hoà Vân.Và sự lắc mông điệu nghệ của bác nguoidungthoi làm rộn rã những tiếng cười trong veo của tuổi thơ.
    Ý nghĩa nhất có lẽ là những chiếc cặp sách xinh xắn được trao tặng cho 30 học sinh ở Hoà Vân, cả những thùng sách giáo khoa, quần áo mà các bạn đã quyên góp, mua tặng.
    [​IMG]
    Tôi nhìn thấy niềm hồ hởi và sung sướng trong những đôi mắt thơ ngây của các em nhỏ và cả trong ánh mắt những người dân Hoà Vân đứng bên ngoài cửa sổ trông vào.
    [​IMG]
    Những em bé tóc vàng màu nắng gió biển Hoà Vân với ánh mắt rất sáng. Những cái tên Mỹ Duyên, Huỳnh Đức, Kim Hải, Trung Kiên... rồi mai đây sẽ là niềm tự hào của dân Hoà Vân? Như cô bé Trần Thị Lan Phương, học sinh giỏi , em Huỳnh Thị Kiêm Huệ của lớp 5/5 trường tiểu học Hải Vân.
    Chương trình khép lai lúc 12h30'''''''''''''''', Chúng tôi rời làng Hoà Vân với những suy nghĩ đang xen lẫn lộn.
    Chiếc ghe đưa chúng tôi rời Hoà Vân giữa cái nắng gay gắt, chói chang của buổi trưa hè. Nhưng ai cũng cười tươi, tươi hơn cả những bông phượng nở trên cát Hoà Vân. Một chuyến đi đầy ý nghĩa với các bạn Đà Nẵng, đặc biệt là đối với tôi.
    Vâng, đi để hiểu hơn hai chữ: ĐỒNG BÀO.
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này