1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoa vàng một thuở và nguồn cảm hứng của bài hát này

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Trungduongca, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungduongca

    Trungduongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hoa vàng một thuở và nguồn cảm hứng của bài hát này

    Nhân vật bí mật này thực ra hiện đang cư trú tại thành phố Toronto, Canada. Tên thật của chị là Phạm Hoàng Lan, con út trong 1 gia đình văn nghệ gồm 6 anh chị em. Với thiên khiếu văn nghệ có sẵn, chị đã thường tham gia các chương trình văn nghệ của thiếu nhi từ lúc mới 7 tuổi với biệt danh ngộ nghĩnh là Tí Hon vì vóc dáng nhỏ xíu. Năm lên 9 tuổi chị được mời đóng vai chính trong phim Đôi guốc của bé do đạo diễn Minh Đăng Khánh thực hiện. Lớn lên chị theo học và tốt nghiệp tại trường quốc gia âm nhạc khoa Ballet nhưng lại không chọn con đường này để dấn thân
    tôi gặp chị lần đầu tiên trong một chương trình gây quỹ cứu trợ đồng bào miền Trung trong trận bão lụt dữ dội vào năm 1998 (nếu không lầm) - chị xuất hiện lần đầu với chồng và ngồi lên sân khấu tự đàn và hát bài Tóc gió thôi bay của nhạc sĩ Trần Tiến. Cô bé Vi Vi đệm dương cầm ghé tai tôi nói nhỏ: bà này sao mà thấy ghét dzị, có vẻ ..chảnh....xí, tôi chỉ cười.
    dần dà về sau tôi gặp vợ chồng chị thường xuyên hơn trong các buổi gặp gỡ của anh em thân hữu yêu nhạc ở thành phố này, chị rất hoà đồng và tuy thời gian bận rộn cho chương trình TV hàng tuần vào thứ bảy của đài CityTV Pulse city chương trình Việt ngữ, chị vẫn tham gia các chương trình ca nhạc nhỏ có tính nghệ thuật và tài tử của anh em chúng tôi, lạ một điều là chị không bao giờ tập dượt và khi chi hát thì anh em chúng tôi phải xếp đàn lẳng lặng ngồi chờ. Tôi hỏi: "bọn em đánh tệ lắm sao mà chẳng bao giờ chị để cho bọn em đánh cho chị hát một bài chứ", chị phân trần :"ậy, nói vậy sao được, chị không có thời gian tập dợt nên phải tự mình solo" , tính chị vẫn thế, trong các chương trình nhạc thính phòng có đầy đủ các danh cầm lừng lẫy như Nguyễn Thế An, chị vẫn ôm đàn hát, Thế An chỉ cứ việc...đệm theo hoặc lead cho thêm phần sinh động
    Bài hát Hoà Vàng Một Thuở ra đời vào khoảng năm 1982, lúc ấy nó mang tên Hoa Vàng Mấy Độ, nhưng sau này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đổi tên nó thành Hoa Vàng Một Thuở, và chị đã là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết lên bài hát này. Hiện nay, với nhiều khích lệ của anh chị em bạn hữu và người ái mộ, có lẽ có một điều hơi lạ: tại sao chị Hoàng Lan không là ca sĩ? câu trả lời ở chị vẫn là ở cái đẹp - giữ đời cho đẹp - chị thích hát, nhưng có lẽ sẽ hát hay hơn khi mình thích và không bị một sự ràng buộc nào cả

    xin mời các bạn yêu nhạc Trịnh chia xẻ với chị Hoàng Lan niềm hạnh phúc khi chị cho ra đời cuốn Cd đầu tay : Hoa Vàng Một Thuở trong buổi ra mắt gần đây mục đích cũng là gây quỹ cho nhóm Hy Vọng cho tuổi thơ - đây là bài Hoa Vàng Một Thuở

    ftp://200.29.57.133/presentacion/New Folder/trungduongca/Hoa_vang_mot_thuo_HoangLan.mp3
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    cái này TCSKL đã post cụ thể tại:
    http://ttvnonline.net/f_301/373338.ttvn
    Mời bạn xem.
  3. Trungduongca

    Trungduongca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    oh cám ơn bạn nhé, nhưng cái ở KLTCS là bài viết sưu tầm do người khác viết, còn đây là của tôi viết về chị - chủ yếu là muốn post bài hát đó lên cho ai muốn nghe thì download về. Tiểu sử hay những gì nói về con người qua tay các nhà văn nhà báo thường thường được tô vẽ quá đáng mục đích chỉ là tạo sự chú ý
    thân
    Được Trungduongca sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 18/07/2004
  4. little_hanoi

    little_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe bài hát này. Rất tuyệt ! Cảm ơn người đã post bài này rất nhiều :)

Chia sẻ trang này