1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA VỚI NGUYỆT - Việt Cường

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietcuongmh, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính Bác Việt Cường, thấy topic này hay qúa, em post ghé một bài cho cùng chủ đề, mong bác đừng giận nhé!
    Trăng say.
    Mắt đong mấy hạt trăng say
    Chao đi chiềng lại kiếm lời thơ hoang
    Trăng lờ đờ rót ánh vàng
    Ta giơ vạt áo hứng tràn một ôm.
    Trăng say quá chẳng chịu tròn
    Thế gian thiếu một đêm rằm mộng trăng
    Sông lim dim ngủ với dòng
    Núi phờ phạc đợi mấy hàng gấm thêu
    Nụ quỳnh chán phận sinh liều
    Nhắm nghiền cụm cánh mỹ miều vào đêm
    Dế ngồi dưới cỏ não phiền
    Tiếc cho lỡ một làn duyên câu hò
    Bao uyên ương lặng chuyện trò
    Nhìn nhau trước cọng cỏ khô xoay tròn.
    Tình đời đã trót nặng mang
    Dưới trăng say vắt thơ hoang mấy vần...
    Ai ơi một gánh thơ điên đọc nhòai!
  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai Bác Caothaiuy và Quan_Di_Ngo đã động viên và tham gia! Hai Bác thật tâm huyết với Thi ca! Thật đáng quý!
    Bác Quản có những tứ thơ thật lạ, full of ideas, em còn phải học nhiều!!! Kinh! VC
    TÌM TRĂNG
    Tôi đi tìm mảnh trăng xưa
    Mảnh trăng ước mộng tôi vừa đánh rơi
    Đẹp như viên ngọc giữa trời
    Sáng như ánh mắt của người tôi yêu
    Trào tuôn một suối thương yêu,
    Ngập hồn tôi, ngập suốt chiều thâm sâu.
    Trăng em ơi, ở nơi đâu
    Bao thi nhân đã u sầu vì em
    Ngoan nào hãy hiện ra xem
    Đừng e ấp giữa những rèm mây xanh
    Dòng thời gian rất trôi nhanh
    Kẻo không tuổi mộng hoá thành hư vô
    Hỡi trăng sao quá hững hờ
    Để thuyền tôi lạc giữa bờ thương yêu... ?
    VC -1996[/size=3]
  3. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hoa phù dung đẹp lắm
    Nhưng sớm nở chiều tàn
    Thôi làm hoa cúc vậy
    Sống mãi với thời gian
    ???
  4. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI EM YÊU!

    Em thì đẹp, anh biết rằng như vậy
    Dáng thanh cao và suối tóc mướt đen
    Tuy rằng mình cũng đã rất thuộc quen
    Nhưng phải nói và anh còn... phải nói!
    Đôi mắt ấy bao lần anh bối rối
    Ngỡ trên trời trong sáng một vì sao
    Tự nhủ lòng và anh bỗng ước ao
    Nguyện muôn kiếp được đắm chìm vào đó!
    Đôi môi em một nụ hồng nho nhỏ
    Tươi tắn cười khoe hàm ngọc của răng
    Anh muốn thâu vào trong cõi vĩnh hằng
    Những âu yếm của lời em thủ thỉ.
    Anh bỗng chốc trở thành nhà nghệ sĩ
    Mượn muôn hoa hương sắc vẽ nên em
    Tạc nên hình một vóc dáng trinh nguyên
    Với những nét đam mê và say đắm.
    Trăng mười sáu trên trời trong sáng lắm
    Đẹp sao bằng rạng rỡ mặt em yêu
    Anh muốn hôn và hôn mãi hôn nhiều
    Cho hoà quyện hai linh hồn làm một
    Em có biết trong lòng anh sóng cuộn
    Nhớ cồn cào dẫu một phút em xa
    Ngất ngây hoài niềm hạnh phúc thăng hoa
    Khi nóng bỏng đôi môi hồng gắn chặt!
    Em yêu hỡi anh nguyện cùng trời đất
    Yêu em nhiều và đến tận thiên thu!
    Hãy cùng anh, em nhé, lãng du
    Trong vũ trụ của niềm yêu bất tuyệt!!!
    14.2.98- VC.
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ TƯƠNG TƯ
    Đên nay giữa chốn kinh kỳ
    Nhớ em nào biết làm gì cho nguôi
    Rượu ngon cạn hết chung rồi
    Cũng không say được một người tương tư
    Dở dang đôi bức tình thư
    Câu thơ tình cũ buồn như cõi lòng
    Ước gì quên được nhớ mong
    Ước gì quên được môi hồng xinh tươi!
    Trăng khuya dường đã rụng rồi
    Sao khuya dường lạc cuối trời cô liêu
    Ngủ ngoan em nhé, thương yêu
    Trong mơ xin chớ gọi nhiều tên anh
    Kẻo nơi cát bụi kinh thành
    Mình anh riêng, chỉ riêng mình... cô đơn!!!
    VC-98 ​
  6. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH

    Một mình tôi đợi em về
    Buồn cay khoé mắt sầu tê tái lòng
    Một mình tôi đợi tôi mong
    Một mình tôi nhớ người không nhớ mình
    Biết rằng em đẹp em xinh
    Biết rằng em quá vô tình với tôi
    Mà lòng đã trót yêu rồi
    Thì đành trọn kiếp làm người tương tư
    Giận người tôi viết tình thư
    Trách người rồi lại hình như... trách mình
    Ừ thì em đẹp em xinh
    Cũng xin em chớ vô tình với tôi
    Ngàn năm yêu chỉ một người
    Đã hôn bằng cả bờ môi chung tình
    Ừ thì em đẹp em xinh
    Cũng xin em chớ vô tình với tôi
    Đã dâng hiến trái tim rồi
    Đừng làm tôi khổ suốt đời ... vì em!
    TK​
  7. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Một giọt sầu...
    ...rớt xuống hồn...
    .... cô quạnh
    Em xa rồi ...
    ....nghe buốt lạnh...
    ... con tim
    Vương hương thương...
    ... trong gió lạnh...
    ... im lìm
    Nghe chát măn...
    .... giọt lệ trào...
    ... mi mắt...
    Ánh rực hồng ...
    .... chưa hừng lên...
    ... đã tắt
    Tình chưa dâng...
    ... sao đã vội ....
    .... phôi phai???
    Nặng bước chân ...
    ...nghe hưu quạnh...
    ... thở dài
    Nỡ nào gặp...
    .... để nỡ nào ...
    .... người hỡi!!!???
    VC-97
  8. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Biển là nước mắt nhân gian
    Ngàn năm đã khóc ngập tràn biển khơi
    Bẩy mươi năm giữa cõi đời
    Bao nhiêu lệ chảy kiếp người khổ đau
    Thôi đành hẹn đến xưa sau
    Nơi hư vô ấy bên nhau... ta cười!
    VC-2000 ​
  9. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    HOA QUỲNH HƯƠNG
    Ủ hương sắc đã bao ngày
    Nửa đêm bừng tỉnh rắc đầy vào đêm
    Anh đợi chờ...chợt ngủ quên...
    Bình minh...em úa...bên thềm..mới hay....
    Tặng Việt Cường bài thơ cũ nhé!Có hoa thôi,nhưng hoa nở về đêm thì chắc là có nguyệt rồi bạn nhỉ.....
  10. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
     
          NGUYỆN
    Yêu em suốt cả cuộc đờiĐến khi tắt lửa mặt trời trong anhKiếp người dù có mong manhCũng xin trọn vẹn song hành cùng nhau!!! VC-2000 ​
    Cảm ơn bác Caothaiuy đã tặng thơ! Mong được đọc thêm nhiều dòng thơ của Bác!

Chia sẻ trang này