1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOA VỚI NGUYỆT - Việt Cường

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietcuongmh, 09/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    NHỚ
    Man mác đêm buồn bỗng nhớ ai
    Nức nở thời gian tiếng thở dài
    Vấn vít hoa vào leo cửa sổ
    Vội vàng gửi lại chút hương phai
    Vương vấn một người suốt năm canh
    Mơ tưởng bao nhiêu chuyện tốt lành
    Tương lai đâu hỡi cho ta hỏi
    Ước nguyện bên ai liệu có thành???
    Những ngày xưa ấy hiện như mơ
    Ai đã thầm yêu, chẳng dám ngờ
    Ai gieo nhung nhớ cho ai vậy
    Để mãi thương yêu đến tận giờ?
    Ai là tất cả của riêng ai
    Ai đếm thời gian tiếc nuối hoài
    Ai thao thức nhớ ai, ai nhỉ?
    Ai nhớ mình ai nhớ riêng ai?
    VC-1995

  2. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    XUẤN VỀ
    Muôn hoa bừng thắm sắc hương
    Chúa xuân đã ghé thăm vườn ta chơi
    Đêm qua nàng vẫn ngủ vùi
    Sáng nay nàng đã reo cười cùng ta!
    VC ​
  3. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hoa xuân tươi thắm trên cành
    Chòm mây trắng giữa trời xanh nắng vàng
    Mây bay về phía trời Nam
    Mây ơi có thấy bóng nàng chờ ta???
    VC​
  4. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    NHỚ....
    Chiều buồn nhớ Việt Nam xưa
    Nắng vàng mà ngỡ đang mưa trong lòng
    Thương người mòn mỏi đợi mong
    Biết bao giờ lại chặt vòng tay ôm!!!???
    VC​
  5. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    THƯƠNG
    Có gì bóp nghẹn tim tôi
    Hai đầu nỗi nhớ càng vơi càng đầy
    Thương người lạnh lẽo đông nay
    Đêm đêm cô quạnh, ngày ngày... cô đơn!!!
    VC​
  6. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    LY BÔI
    Thôi mình cạn chén đi em
    Đôi ta và cả trời đêm cũng buồn
    Thôi thì ngần ấy yêu thương
    Riêng anh gánh nặng, nhẹ đường em đi
    VC​
  7. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Em yêu dấu phượng nở bừng rồi đó
    Dĩ vãng nhoà trong sắc đỏ thời gian
    Phố vắng buồn anh đếm bước lang thang
    Nghe thương nhớ dâng ngập tràn lối cũ
    Hàng ghế đá ưu tư nhìn rêu phủ
    Gốc cây nào mong ngóng dáng hình em
    Vắng xa rồi nhưng tiếng nói thuộc quen
    Giờ tất cả đã chìm vào dĩ vãng
    Anh lê bước mài mòn dần ngày tháng
    Kiếm bóng em trong mỗi khoảng chiều đầy
    Quá vô tình lững thững một cụm mây
    Thờ ơ lắm lăn tăn ngàn con sóng
    Cánh chim mỏi cuối trời xa khuất bóng
    Hoàng hôn rơi từng giọt đốt cháy lòng
    Ở phương nào em hỡi biết hay không
    Nơi xưa cũ một người đong niềm nhớ!!!?
    VC-96

  8. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Dẫu là kỷ niệm dịu êm
    Cũng như giọt nắng bên thềm mà thôi
    Vu vơ ngẫm nghĩ chuyện đời
    Nửa hồn khóc nửa hồn cười mêng mang!
    VC-​
  9. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ thấy một người
    Để hôm nay cứ mỉm cười vu vơ
    Ước gì mãi được như mơ
    Ước gì mãi được lặng tờ nhìn nhau!!!
    Yêu em ai kẻ hơn anh được
    Thì hẳn vầng dương tắt mất thôi!

  10. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thoang thoảng mùi hương trong gió vương
    Nồng nàn từ ánh mắt người thương
    Mỹ Hà em hỡi yêu em lắm
    Nguyện mãi bên em một... Việt Cường!!!

Chia sẻ trang này