1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài Cảm-nỗi nhớ cố nhân.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi PaulLennon, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hoài Cảm-nỗi nhớ cố nhân.

    Hoài Cảm
    (Cung Tiến)


    Một chiều buồn len lén tâm tư,vâng!chắc rằng trong số chúng ta ai cũng đã từng không nhiều thì ít lần cô đơn một mình vào một buổi chiều lạnh lẽo,không một tiếng động,không một bóng người.Một nỗi buồn không rõ nguyên nhân lấn vào hồn ta,nghĩ mênh mang trong đầu,chợt bao kỷ niệm ùa về,thấy nhớ cồn cào,nhớ quằn quại những người thân quen đã khuất.Trời ơi!ta đã từng có những kỷ niệm đẹp với họ,hình ảnh của họ vẫn rất đỗi thân quen,giọng nói thân thương của họ như vẫn văng vẳng bên tai ta nhưng sao mà xa vời đến vậy?làm sao bây giờ?những kỷ niệm xưa ơi!bây giờ còn đâu?ta muốn sống lại những giây phút đó lắm!hối hận khôn cùng!những lúc gần bên nhau không biết níu kéo thời gian,để bây giờ đã xa,xa mãi mãi,chỉ còn biết chờ gặp nhau trong mơ,?nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa?.Thời gian tựa như cánh chim bay,cứ trôi đi,hết ngày hết tháng và thế là cố nhân cứ mãi càng xa.Ôi!lại thêm một mùa thu xa cách,còn đâu những mùa thu xưa?mùa thu của những cơn mưa kỷ niệm,mùa thu của bao hạnh phúc.Cố nhân ơi!làm sao bây giờ?chỉ còn biết hẹn nhau ở một kiếp xa xôi thôi.Thời gian!xin hãy ngừng trôi để cho ta được giữ mãi khoảnh khắc này,khoảnh khắc của sự nhớ nhung,khoảnh khoắc mà ta đã đi tìm mãi trong mơ.


    Chiều buồn len lén tâm-tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa

    Quạnh hiu về thấm không gian
    âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn

    Lòng cuồng điên vì nhớ
    ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!

    Thời gian tựa cánh chim bay,
    qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?​






    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 10/02/2004
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bài ni phải nghe Lệ Thu hát kề , mà phải là bản cô ấy hát theo kiểu slow rock á , giọng hát mới chín mùi , nghe mới phê !
    Tặng PaulLennon nhân dịp Valentine
  3. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hì!cảm ơn mit_ne nhé!God Bless our love!thỉnh thoảng ghé thăm Box Beatles nhé!Happy Valentine''s Day.
    All you need is love!
  4. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bơi mãi thế mà lại vớ được cái topic này!
    Về nghỉ Tết, mò mẫm cái tủ đĩa của ông cụ tìm nghe bài hát này. Hoài Cảm hay thật, cảm xúc thật ... nhưng sao nghe thấy buồn thế? Lệ Thu, Thu Hà biểu diễn thì khỏi nói rồi. Nhưng trong cái mp3 mất list ấy lại là giọng nam trầm mà tôi chưa có may mắn được biết đấy là ai tiếc thật!
    Khi nghe Hoài Cảm, tôi lại cứ nghĩ đến câu nói của một nhân vật (quên tên mất rồi) khi nói về Trịnh Công Sơn,mà tôi rất thích: " Đau đáu trong tim anh một chữ Hoài, cái chữ HoàiHoàng Phủ Ngọc Tường có lần tha thiết : Rằng con người, rồi ai cũng như ai, phải đi hết buồn vui của cuộc đời, chỉ khác nhau có một chữ thôi : Chữ Hoài "
    Đúng là sống mà không có một người để nhớ đến mỗi khi trống trải trong tâm hồn, không có một chốn để đi về mỗi khi có sóng gió trong cuộc đời thì cuộc sống ấy thật sự là vô nghĩa!

    Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, Ngày đã sang Đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi. .. lãng quên​
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    giọng nam trầm đấy chắc là Sĩ Phú, vì bee có nghe Sĩ Phú hát bài này. Giọng nam trầm hơn nữa là Duy Trác nhưng bee chỉ nghe ông hát Hương Xưa, cũng là bài hát mà Cung Tiến viết tặng ông . Hình như Hoài Cảm, Cung Tiến cũng viết cho một người nhưng bee không nhớ tên ...
    à, không biết có liên quan đến Hoài, tên một người con gái quê ở Quảng Ninh, tuy xấu xí nhưng rất đáng yêu ...
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  6. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến Cung Tiến lại nhớ đến rockbie (*:_:-*)
    Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó .
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  7. TangLy

    TangLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    xem bài của bee lại càng thấy bee là người đại bất lịch sự..., nhưng thây kệ, tuy bất lịch sự ăn nói bá láp bá xàm nhưng cũng hơi đáng yêu...
    Giọng nam trầm đó cũng chưa hẳn là Sĩ Phú đâu bee ơi, có ông gì đó hát hát Hoài Cảm cũng hay lắm (bây giờ chỉ nhớ mỗi một chữ Hoàng trong tên ông đó thôi), giọng trầm, để chiều này về check lại xem sao...
    Bài này TangLy có xem trong lời tình K. ở đặc trưng thấy có ghi là tặng Xuân Diệu cùng thêm 2 câu thơ XD nên chắc là bài này viết tặng Xuân Diệu
    "Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
    Vào chầm chậm trong hồn hiu quạnh..."

    -------
    "Tương tư chiều" Xuân Diệu
    ---------------------
    Chính hôm nay gió dại tới trên đồi;
    Cây không hẹn để ngày mai sẽ mát;
    Trời đã thắm, lẽ đâu vườn cứ nhạt?
    Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi !
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ý bài này viết năm ngoái ở bên kia, nhưng khi cô ấy đi, Admin đốt hết những gì liên quan đến, thật tiếc. Hôm nay nỗi nhớ tràn tâm tư? xin Paul vui lòng cho mượn topic này để post lại.
    Tôi đời như trăng vỡ
    Còn đợi ánh sao khuya
    Em Quỳnh Như vừa nở
    Thơm ngát phía tôi về

    (Phạm Ngọc)
    Nhạc Cung Tiến không nhiều nhưng mỗi bài là một ca khúc bất hủ theo chính dòng thời gian và giá trị của nó. Có lần chat với nckbh, anh nói với tôi rất thích nhạc Cung Tiến, tôi hỏi nghe được bao nhiều bài, anh nói rằng 4,5 bài gì đấy. Không hiểu tại sao nhạc của ông rất ít phổ biến, ngay cả ở hải ngoại. Và tôi nghĩ những bài chỉ có thể được nghe đó là
    Thu vàng, viết những về ngày thơ ấu ở Hà Nôi
    Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
    Có mùa Thu Vàng bao nhiêu là hương

    Hoài cảm tặng người bạn Đỗ Đình Tuân,
    Còn đâu mùa cũ êm vui ?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi

    Mắt biết cho ... người nào quên mất tên rồi
    Nắng ơi đừng vắng, gió ơi đừng lắng!
    Ái đừng xa vắng trần gian

    Lệ Đá Xanh cho Phạm Đình Chương, thơ ông Thanh Tâm Tuyền, Phạm Đình Chương cũng phổ nhạc thành Nửa hồn thương đau .
    Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin...
    Ôi những người, ôi những người khóc lẻ loi một mình

    Rất tiếc tôi chưa nghe được ca khúc này trên cùng với Vết chim bay, thơ Phạm Thiên Thư, Đôi bờ thơ Quang Dũng mà Phạm Đinh Chương phổ nhạc tựa Đôi mắt người Sơn Tây
    Cuối cùng là Hương Xưa, tặng người bạn ca sĩ Khuất Duy Trác . Hãy nghe chính tác giả nói về ca khúc này "Hương Xưa là nhạc phẩm mang nhạc ngữ, nhạc phạm, và cú pháp thế kỷ XVIII Âu Châu, là kết quả những lần tôi nghe Mozart và Beethoven trên các đài phát thanh, và nhất là lần đầu tiên được dự các buổi hòa nhạc cổ điển Tây Phương do Dàn Nhạc Giao Hưởng Quốc Gia tại SÀi Gòn, với Nguyễn Phụng điều khiển, trong các chương trình nhạc Mozart nhằm kỷ niệm 200 năm sinh (1756) của thiên tài âm nhạc "vô tiền khoáng hậu " này. Duy Trác, bạn đồng song của tôi năm đệ nhị Chu Văn An, là người thứ nhất đã phổ biến ca khúc này trên Đài Phát Thanh Quốc Gia Sài Gòn ?o
    Chính mang âm hưởng nhạc Tây Phương với sự trau chuốt bài bản trong nhạc âm nên nhạc của ông khá kén chọn người nghe, tựa như những bản concerto. Đôi khi mơ hồ để giai điệu bài hát trôi qua một cách tự nhiên mà thính giả không chú ý đến phần lời, hay chỉ nhớ một phần nào đó. Nghe và quá quen thuộc với Hương Xưa từ thời còn bé, nhưng cách đây 2 năm tôi mới biết rằng trong bài có nhắc đến hình ảnh Quỳnh Như, khi cô bạn đấy kể cho tôi về nguồn gốc cái tên của mình, cái tên đi kèm với một kỷ niệm rất buồn ngay từ lúc cô ấy được sinh ra ...
    Bạn có biết Quỳnh Như trong tác phẩm này là ai ?
    Quỳnh Như là tên một người con gái tài hoa trong cuốn tiểu thuyết Tiêu Sơn tráng sĩ của nhà văn Khái Hưng. Tác phẩm ít nhiều nói về cái bi phẫn của thi nhân tráng sĩ, ngao ngán vì việc đời còn ngổn ngang mà tuổi đã xế chiều. Bi phẫn đó dẫn đến lời ngậm ngùi: trời đất mênh mông rút lại không chừng chỉ còn là một cuộc say hát nghêu ngao. Khi cuộc phục Lê đã vô vọng, tình yêu với Trương Quỳnh Như không thành, Phạm Thái đã trốn vào rượu, suốt ngày ngâm câu "Chí lớn trong thiên hạ không đựng đầy một hồ rượu, không đong đầy đôi mắt mỹ nhân.
    Đã nghe qua rất nhiều ca sĩ trình bày ca khúc này như Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Duy Trác, Sĩ Phú, Mai Hương, Thu Hà hay cả cô ca sĩ trẻ Trần Thu Hà. Nhưng các bạn hãy nghe chính người được đề tặng Hương Xưa là Duy Trác ? để nhớ về tiếng thu trong nhạc Cung Tiến. Còn với tôi, nhắc đến Hương Xưa giờ chỉ còn là Quỳnh Như, về điều gì đó không diễn tả được gần là bi kịch. Tôi mơ màng hình ảnh ấn tượng nhất trong bài ?oCon diều vật vờ?, con diều nhỏ bé trước bầu trời rộng lớn, mỏng mảnh trước muôn ngàn gió. Giống như số phận con người, chỉ là hạt cát trong vũ trụ, vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát trong càn khôn ? Và cô ấy, tựa như cánh diều, đã bay cao bay xa bay cho đến khi vật vờ đậu xuống cõi thiên đàng.
    Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui
    Đời êm như tiếng hát của lứa đôi

    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  9. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cung Tiến còn có vài bản nhạc hay khác đã được thu âm mà been chưa nhắc:
    - Nguyệt Cầm (ý thơ Xuân Diệu) đã được thu âm bởi Thái Thanh, Mai Hương, Lệ Thu và Quỳnh Giao.
    - Mắt Biếc được thu âm với tiếng hát Lê Dung, Quỳnh Giao.
    - Kẻ Ở (Mai Chị Về) (thơ Quang Dzũng) được thu âm với Lệ Thu
    - Hoàng Hạc Lâu (thơ Thôi Hiệu) với tiếng hát Quỳnh Giao
    - Mùa Hoa Nở với tiếng hát Mai Hương.
    - Mời các bạn thưởng thức Bích Liên và Vết Chim Bay (thơ Phạm Thiên Thư) tại đây: http://saigonline.com/hkn/queviet/resources/nhacviet/bichlien/vetchimbay_bichlien.html
    Cao
    Được hnhan30 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 19/02/2004
  10. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    ty hnhan30, một cái link rất thú vị và been còn được thêm rất nhiều cái khác nữa, thật bất ngờ
    à, Nguyệt cầm thì có nghe qua Mai Hương rồi, còn những cái này, ở đâu có không ah
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi

Chia sẻ trang này