1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoài cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 19/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko viết. Cũng là vì theo cảm xúc, nỗi buồn vơi đi, niềm vui mới tới, hạnh phúc ngập tràn, người ta đã quên đi nhiều những gì đã qua.

    Lâu quá rồi, nhỉ?

    Một ngày mưa ảm đảm, nghe "chiều tím", lòng lại cuộn lên những nỗi nhớ rất xa xôi. Đã lâu quá rồi! Chẳng còn gì vương vấn và chẳng có j để nối tiếc cả. Ấy nhưng kỷ niệm và hoài cảm vẫn còn đó, một ngày mưa.

    Dẫu rằng kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, nhưng có lẽ một lúc nào đó nhớ lại hay tình cờ nghĩ đến, sẽ có người cũng còn thấy băn khoăn.

    Chiều tím, chiều nhớ thương ai... Chỉ là nhớ, thế thôi!

    Giờ thì toại nguyện với hiện tại. Yêu những gì đang có. Yêu rất nhiều.

Chia sẻ trang này