Hoài ni?m. Hôm nay chúng mình họp lớp. Thế mà đã 3 năm rồi kể ngày chúng mình rời ging đường Đại học. Hôm nay gặp lại mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Có người khá ồn định, người bấp bênh và c những người chưa có việc làm nữa. Mình cũng gặp lại Hạnh. Đã nhiều năm trôi qua mà trông Hạnh vẫn thế. Em vẫn luôn luôn là như thế, một vẻ đẹp mộc mạc và thật Việt Nam. Hạnh i, em có biết rằng, sau từng đấy năm anh vẫn không thể quên được hình bóng của em và những kỷ niệm ngọt ngào thời sinh viên, ni anh đã gặp được em, mối tình đầu của anh. Số phận dường như không dành em cho anh. Ngày ấy mối tình của chúng mình thật lãng mạn và ấn tượng phi không em. Em là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và học giỏi nhất khoa của chúng mình. Còn anh thì chỉ nổi tiếng với những trò nghịch ngợm, phá phách ở trường. Thế mà số phận thế nào lại mang cho chúng mình một tình yêu thật đẹp thời sinh viên. Chúng ta đã có những ngày thật đẹp phi không em. Thế mà tình yêu ấy đã tan vỡ, tan vỡ bởi anh quá tham vọng phi không em. Anh tham vọng công danh sự nghiệp hn c tình yêu. Chao ôi ngày đó anh thật là ấu trĩ. Anh đã làm em phi đau khổ, em đã rất thất vọng về anh phi không. Đừng trách anh nữa nhé. Bởi vì cũng thời gian cũng đã làm chúng ta phần nào quên đi những ký ức buồn trong quá khứ phi không em. Bởi vì anh đã đau khổ và ân hận vì điều đó trong suốt một thời gian dài, thậm chí ngay c đến bây giờ mỗi khi chúng ta gặp lại anh lại dằn vặt mình về điều đấy. Chúng ta ai cũng đã có một cuộc sống riêng rồi, chẳng nên nhắc lại những điều đã qua phi không em. Anh biết điều ấy. Nhưng ngày hôm nay, họp lớp chúng mình lại được gặp nhau và những kỷ niệm ngày xưa lại trở về. Tan buổi họp lớp, anh về mà lòng tràn ngập những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ ngày nào chúng mình còn yêu nhau, ngày Valentine anh chẳng biết tặng em cái gì bèn ra hiệu sách mua đại một quyển sách để tặng em. Quyển sách ấy bây giờ em còn giữ không. Hạnh i, Anh đã đốt hết và ném hết những kỷ niệm của em xuống sông Hồng rồi. Đừng trách anh nhé, anh làm điều đó trong niềm đau khổ đến cùng cực, anh không muốn bị hành hạ bởi những vật kỷ niệm ấy nữa. Khi đó anh chỉ muốn quên đi tất c, tất c những gì gợi nhớ tới em.... Thế đấy, bây giờ gặp lại nhau chúng ta đều đã có cuộc sống riêng rồi. Em đã lấy chồng còn anh thì đã có người yêu. Ngày cưới em anh bận công tác không thể về Hà Nội dự đám cưới em được... Chúng ta đã xa nhau rồi nhưng anh vẫn luôn ước ao được nhìn thấy em trong bộ đồ cưới lộng lẫy và tinh khiết, dẫu rằng anh chẳng phi là người được sánh bước cùng em. Hạnh thân yêu, thế là đêm nay sắp hết rồi. Đêm nay là đêm hoài niệm của anh về những điều đã qua trong quá khứ. Người ta có thể m mộng như thế trong những lúc như thế này phi không em. Ngày mai chúng ta lại phi bước vào thực tại rồi phi không em. Số phận đã buộc chúng ta mỗi người phi đi một đường rồi phi không em... Hạnh yêu dấu i, trong cái khong thời gian im lặng của đêm nay, cùng với tiếng nhạc buồn vang lên da diết xung quanh anh đầy ắp những kỷ niệm. Những kỷ niệm ấy đang hồi tưởng trong anh, càng lúc càng nhiều tưởng như chúng ta đang còn ngồi học chung với nhau trong ging đường vậy. Em có nhớ lần em ốm anh và Kiên Tố đến thăm em không. Anh đã phi rủ mãi nó mới chịu đi cùng đấy, mua được cho em cân đường với hộp sữa thì chẳng thằng nào nói được câu gì đành giấu xuống gậm bàn. ..Anh ước gì thời gian có thể quay trở lại, dù chỉ một lần thôi. Nhưng anh biết điều đó chỉ là o tưởng. Thế mới biết là những ngày làm sinh viên thật là tuyệt vời phi không em. Ra trường rồi anh mới thấy điều đó thật đúng. Hạnh em, ngày hôm nay chúng mình gặp nhau mà chẳng nói được gì nhiều. Anh muốn được nói chuyện với em nhiều lắm, nhưng chẳng biết nên bắt đầu như thế nào, bắt đầu từ cái gì. Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó đi qua mãi mãi đi phi không em. Anh đã nghĩ sẽ gọi điện hay gửi thư cho em vào ngày mai, chỉ là để hỏi thăm bình thường thôi ..., nhưng có nên không Hạnh nhỉ. Em đã lập gia đình rồi, còn anh cũng đã có người yêu rồi, chúng mình đâu có còn tự do như ngày xưa nữa, chúng mình cũng không còn thuộc về nhau nữa phi không. Chúng mình phi tránh mọi chuyện không hay phi không em, nhất là em. Sẽ chẳng có ai hiểu và thông cm cho chúng mình nếu anh lại hỏi thăm em như thế. Anh không bao giờ muốn em phi đau khổ thêm một lần nữa. Anh chỉ biết nói lên điều đó trên cái diễn đàn này thôi. Đối với anh, chỉ cần đêm nay được giãi bầy, được hoài niệm như thế đã là quá đủ.... Hạnh i, cuộc sống của em bây giờ thế nào. Anh cầu mong em có một gia đình hạnh phúc với một người chồng hoàn ho. Chồng của em hẳn phi là một người rất tuyệt phi không em. Hẳn anh ấy là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Em đã sắp học xong cao học rồi phi không. Học xong em định sẽ làm gì, có đi học tiếp ở nước ngoài không. .. Anh vẫn thế. Sau khi chuyện của chúng mình tan vỡ, một thời gian dài anh sống trong đau khổ và hoài niệm. Bạn gái của anh là một cô gái tốt và anh không có điều gì phàn nàn về cô ấy. Anh rất yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh. Có thể khi anh lấy cô ấy cũng sẽ có nhiều người đàn ông phi phát ghen lên và nói anh " là người đàn ông may mắn và hạnh phúc nhất trên đời ". Anh nói thế không biết có phi vì cô ấy có rất nhiều điểm giống em hay không, nhưng qu thật là anh thấy như vậy. Anh vẫn đang đang tiếp tục học bằng 2, Hóa ở ĐHBK. Sang năm anh mới học xong và cũng chưa biết là sau này sẽ tiếp tục làm hay học gì thêm.... Nói chung cuộc sống của anh chưa hoàn toàn ổn định và anh vẫn phi cố gắng rất nhiều trong thời gian tới. Thôi thế em nhé. Đêm đã qua rồi. Anh không muốn chúng ta lại bắt đầu một ngày mới bằng sự hoài niệm và tiếc nuối của ngày hôm qua. Mọi chuyện đã qua rồi và chúng ta hãy chôn chặt chúng ở trong lòng. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho nhau thành công và hạnh phúc luôn chờ đón chúng ta ở phía trước em nhé. Em có thể tin tưởng rằng, sau tất c những gì đã xy ra anh vẫn luôn là một người bạn tốt nhất của em, sẵn sàng giúp đỡ em hết mình. Tạm biệt Hạnh yêu dấu của anh. Chúc em và gia đình hạnh phúc và thành đạt. <font size=4 color=blue> Nakata</font>
Cai font nay khong tuong thich voi TTVN online. Phai copy ve Word thi moi doc duoc. Cam on cac ban nhieu. <font size=4 color=blue> Nakata</font>